Chồng Từ Hy Viên trở về Hàn Quốc

Vài ngày sau lễ tiễn biệt Từ Hy Viên, DJ Koo Jun Yup được phát hiện ra sân bay lúc đêm muộn để từ Đài Bắc trở về Hàn Quốc.

Ngày 16/2, tờ Sohu đưa tin DJ Koo Jun Yup đã rời Đài Bắc, Đài Loan để trở về Hàn Quốc thông qua chuyến bay vào lúc đêm muộn. Theo nguồn tin, nam DJ ký gửi hai kiện hành lý nặng 32 kg. Anh rời đi một mình mà không có bất cứ thành viên nào trong gia đình Từ Hy Viên tới tiễn.

 DJ Koo được tiết lộ đã trở về Hàn Quốc. Ảnh: Weibo.

DJ Koo được tiết lộ đã trở về Hàn Quốc. Ảnh: Weibo.

DJ Koo và Từ Hy Viên kết hôn được 3 năm. Thời điểm mới đến Đài Loan sinh sống, DJ Koo không mang theo thứ gì giá trị. Năm 2024, anh cũng gửi xe của mình trở về Hàn Quốc. Do đó, theo truyền thông Hoa ngữ, DJ Koo gần như không có tài sản hay bất động sản nào ở Đài Bắc. Việc DJ Koo mang theo lượng lớn hành lý để trở về Hàn Quốc lần này khiến nhiều khán giả cho rằng anh sẽ không quay lại Đài Bắc.

Gia đình Từ Hy Viên vừa tổ chức lễ tiễn biệt cho nữ diễn viên. Theo tiết lộ của một người bạn thân thiết, DJ Koo sụt khoảng 7 kg, gầy gò và suy sụp sau sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên.

Trước đó, khi trao đổi với phương tiện truyền thông Hàn Quốc, DJ Koo chỉ trả lời ngắn gọn rằng anh cảm thấy không ổn. Trong bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, DJ Koo khẳng định anh sẽ trao toàn bộ tài sản thừa kế cho mẹ vợ là bà Hoàng Xuân Mai.

Trong khi đó, tờ QQ đưa tin tối 12/2, mẹ của Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai đăng trên trang cá nhân: "Tôi không tin công lý không thể được thực thi. Tiến lên nào".

Ở phần bình luận, mẹ của Từ Hy Viên viết thêm: "Những người ở Sơn Đông, Nam Kinh, Bắc Kinh, Tứ Xuyên và Quảng Đông, hãy cùng nhau tập hợp lại. Tôi đến từ Chương Châu, Phúc Kiến. Chúng ta hãy cùng nhau hành động để đòi lại công lý cho Đại S". Không nhắc đích danh ai nhưng bài đăng được cho là lời tuyên chiến của bà Hoàng Xuân Mai trong vấn đề tranh giành tài sản và quyền nuôi dưỡng 2 cháu giữa gia đình bà với Uông Tiểu Phi.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/chong-tu-hy-vien-tro-ve-han-quoc-post1531985.html
Zalo