Chồng mất vì tai nạn, vợ gồng gánh nuôi hai con thơ

Chồng đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông, để lại cho người vợ hai con thơ, chị gồng gánh nuôi con qua ngày.

Cuộc sống khó khăn, hằng ngày người mẹ đơn thân phải thu mua ve chai, gồng gánh nuôi hai con ăn học.

Hằng ngày chị Phạm Thị Quý làm thuê, thu lượm ve chai dành dụm tiền, nuôi hai cháu Quân, Quyền đang tuổi ăn học.

Hằng ngày chị Phạm Thị Quý làm thuê, thu lượm ve chai dành dụm tiền, nuôi hai cháu Quân, Quyền đang tuổi ăn học.

Buổi chiều định mệnh

Từ QL1 qua ngã ba Lương Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) vượt qua những con đường sình lầy, chúng tôi đã tìm tới nhà chị Phạm Thị Quý (thôn Lương Nam, xã Lương Sơn, huyện Bắc Bình). Chị Quý là vợ anh Võ Ngọc Quang (SN 1987) đã mất vì tai nạn giao thông.

Hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình cháu Võ Trung Quân (11 tuổi), người dân trong khu phố ai nấy đều không khỏi chạnh lòng, xót xa.

Anh Quang là trụ cột gia đình, đột ngột ra đi để lại hai con thơ là cháu Võ Trung Quân (12 tuổi) và cháu Võ Trúy Quyền (14 tuổi). Cả hai cháu Quân, Quyền lần lượt học lớp 5, lớp 7 trường THCS Lương Sơn (huyện Bắc Bình).

Trong căn nhà không số, ngoài chiếc bàn học kê góc tường, bên trong không khí hiu quạnh, trầm lắng. Giữa nhà là bàn thờ với di ảnh người đàn ông còn khá trẻ, nhưng vắn số ra đi sau một vụ tai nạn giao thông.

Chị Quý kể: Chiều 1/1/2018, gia đình nhận được hung tin anh Võ Ngọc Quang không may gặp tai nạn giao thông, tử vong. Lúc xảy ra tai nạn, anh Quang chở theo cháu Quân, nhưng may mắn cháu Quân thoát nạn.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ đây, ngoài nỗi đau tận cùng mất chồng, mất đi chỗ dựa, chị Quý và các con phải đối mặt bao nỗi lo toan ập đến, khó khăn chồng chất. Căn nhà nhỏ ngày nào còn rộn rã tiếng cười giờ vắng lặng, hiu quạnh.

Cháu Võ Trung Quân (em Quyền) khoe sách được mẹ mới mua dịp đầu năm học mới.

Cháu Võ Trung Quân (em Quyền) khoe sách được mẹ mới mua dịp đầu năm học mới.

Số tiền dành dụm trong nhà không đủ để lo tang cho chồng, chị phải chạy khắp nơi, vay mượn bên ngoài hàng chục triệu đồng để chu toàn mọi việc.

Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà con họ hàng đến thăm hỏi, phúng điếu hỗ trợ một phần để lo hậu sự cho chồng được chu đáo.

Thế nhưng, chặng đường phía trước còn rất dài, thân "cò" một gánh nuôi hai con thơ, dường như đang quá sức với người mẹ trẻ khi mất đi trụ cột gia đình.

"Ngày tựu trường cận kề, ngoài thị trấn, các cửa hàng quần áo, nhà sách tấp nập phụ huynh đi mua sắm cho các con chuẩn bị năm học mới… lòng tôi quặn thắt.

Gom hết tiền dành dụm cũng sắm được mỗi đứa bộ quần áo, tập sách đồ dùng học tập tối thiểu. Nghèo cũng cố gắng hết sức mình cho các cháu đi học, hy vọng sẽ bớt khổ hơn bố, mẹ. Còn tương lai phía trước chưa biết ra sao...?", chị Quý mắt đỏ hoe nói.

Chia sẻ thêm với PV, ông Võ Ngọc Châu (75 tuổi, cha ruột anh Quang) cho biết, hiện hoàn cảnh gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn không hỗ trợ được gì nhiều cho các cháu.

Sau tai nạn, các cháu đều phải nương tựa vào mẹ đi làm thuê, thu lượm ve chai kiếm từng đồng lẻ dành dụm nuôi các cháu đi học.

"Dù nhà nghèo nhưng hai cháu vẫn siêng học, hai năm qua được giấy khen của nhà trường. Biết con dâu vất vả một mình gồng gánh nuôi con rất xót... tương lai các cháu chưa biết ra sao, tới đâu hay tới đó", ông Châu rưng rưng nói.

Cháu Võ Trúy Quyền được nhà trường tặng giấy khen năm học 2023-2024.

Cháu Võ Trúy Quyền được nhà trường tặng giấy khen năm học 2023-2024.

Gian nan đường đến trường

Trao đổi với PV, bà Chế Thị Thanh Xuân, Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố Lương Nam (thị trấn Lương Sơn) cho biết: cả khu phố, bà con lối xóm đều biết và thương cảm với hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Quý.

Sau khi chồng mất vì tai nạn, kinh tế gia đình rất khó khăn, mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai người vợ.

Hàng xóm ai nấy đều xót thương khi thấy cảnh người mẹ đi làm thuê, làm mướn, bán vé số, thu mua, lượm ve chai… chắt bóp từng đồng chạy ăn từng bữa nuôi hai con ăn học.

Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ, đưa vào diện hộ cận nghèo để có chính sách quan tâm hỗ trợ.

"Dù được khu phố, chính quyền địa phương động viên và hỗ trợ, nhưng gia cảnh mẹ đơn thân đi thu lượm ve chai… chắt chiu từng đồng nuôi hai con nhỏ, ai nấy trong xóm đều không khỏi chạnh lòng", bà Xuân nói.

Ông Nguyễn Tú Tuấn, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Quý rất khó khăn, hai cháu nhỏ đang tuổi đi học.

"Hằng năm, Ban đều phối hợp với các địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân gặp tai nạn. Đối với các hoàn cảnh đặc biệt, cần sự sẻ chia kịp thời của chính quyền sở tại và các nhà hảo tâm", ông Tuấn cho hay.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình cháu Võ Trung Quân ở Bình Thuận").

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua bà Phạm Thị Quý (mẹ ruột của cháu Trung Quân, SĐT: 0812.702.323) khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chong-mat-vi-tai-nan-vo-gong-ganh-nuoi-hai-con-tho-192240820154038631.htm
Zalo