Chồng hào hứng nhận con nuôi, tôi suýt ngất khi phát hiện ra thân phận thật sự của đứa bé anh ta đưa về
Tôi vui mừng khi mình và chồng nhận đứa trẻ làm con nuôi, nhưng không ngờ thân phận thật của đứa bé khiến tôi sụp đổ.
Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu cháy bỏng, trải qua những tháng ngày yêu thương, cảm thấy muốn chung sống cả đời với nhau nên mới đi đến hôn nhân. Đám cưới diễn ra thuận lợi, tôi vỡ òa trong cảm xúc ngọt ngào bên người mình yêu. Sau đám cưới, tôi và chồng đã có ngay nhà riêng với sự giúp đỡ từ hai bên gia đình. Đúng là một sự khởi đầu như mơ, đúng như mong ước bấy lâu nay.
Nếu như năm đầu tiên hai vợ chồng tôi lựa chọn chưa có con bởi cả hai muốn tận hưởng sự tự do, đi chơi khắp nơi… Đến năm thứ hai, chúng tôi để việc mang bầu được tự nhiên, nhưng kết quả là chưa có gì. Chúng tôi không áp lực cho lắm, nhưng đến năm thứ ba, thứ tư rồi sau 5 năm, việc chưa có con đã khiến vợ chồng tôi có phần lo lắng.
Mong có đứa con bắt đầu là mục tiêu cháy bỏng của tôi, vì thế hai vợ chồng nảy sinh những áp lực không đáng có. Cứ sau vài tháng không có kết quả, tôi và chồng lại ngồi xem lý do là gì, và cứ thế mọi thói hư, tật xấu của nhau bắt đầu bị phơi bày. Tất cả đổi lỗi cho nhau, từ tranh luận tới đổ lỗi, cãi vã nhau. Chồng thì cho rằng tôi chỉ mải làm ăn, mua sắm quần áo, còn tôi thì quy kết anh ấy chỉ mải ăn nhậu, thức khuya nên mới dẫn đến không có thai…
Chồng càng ngày càng lộ rõ vẻ chán nản, bất cần. Anh ấy hay trốn ra ngoài để uống bia rượu, đi chơi với các bạn và đồng nghiệp. Còn tôi ở nhà, căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực mà cả nhà chồng gán cho cái tội "không biết đẻ". Mỗi lần thấy cuộc gọi của mẹ chồng, tôi giật mình thon thót, không muốn nghe bởi câu quen thuộc của bà với con dâu: "Sao mãi chưa chửa đẻ gì thế? Sợ có chửa béo ra nên cố tình không có con à? Hay là hồi trẻ yêu đương lăng nhăng nạo phá thai nhiều nên giờ mới không thể có con?"…
Sụp đổ khi phát hiện ra mối quan hệ giữa chồng và đứa trẻ anh ta mang về nuôi. Ảnh minh họa
Từ chỗ rất yêu thương, quan tâm đến nhau mỗi ngày, giờ đây hai vợ chồng tôi sống cùng nhà mà chẳng khác nào ly thân. Khi mà mọi thứ bất hòa, chuyện chăn gối cũng vì đó mà ít dần thì khả năng có con càng trở nên mong manh. Rồi một ngày, chồng dắt về một đứa trẻ, nói là sẽ nhận làm con nuôi. Sau vài lần tiếp xúc, tôi cũng có thiện cảm và nghĩ rằng nếu chưa có con đẻ thì con nuôi cũng là phương án tốt, giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết.
Vậy là hai vợ chồng từ đó được cải thiện, tôi yêu thương chăm sóc đứa bé. Đến cuối tháng chồng tôi lại đưa đứa bé về gặp mẹ. Chồng tôi nói rằng chưa làm thủ tục nhận con nuôi ngay vì chờ mẹ đứa bé qua nước ngoài lấy chồng mới, trong khi chờ đợi đi nước ngoài mất thời gian về thủ tục… Tôi nghe cũng thấy hợp lý, miễn sao sau này đứa bé sẽ ở bên mình lâu dài là được vì mẹ bé lấy chồng mới, rồi cũng sẽ có con.
Mọi việc đang thuận lợi như vậy, chỉ sau nửa năm vui mừng vì có người con đáng yêu, khỏe mạnh, ngoan ngoãn… Nào ngờ, tôi phát hiện ra sự thật khiến tôi rất sốc. Chính mắt tôi đọc được đoạn tin nhắn của chồng gửi cho mẹ đứa bé: "Em thấy anh có tài không? Con chúng ta mang về cho vợ anh nuôi, còn hai đứa mình tự do thoải mái tận hưởng phút giây yêu đương bên nhau. Vợ anh suốt ngày cắm mặt vào chăm sóc con, lấy đâu thời gian để ý và nghi ngờ anh nữa. Khi nào có điều kiện rồi, lại đón con về trả cho em".
Khi tôi đưa bằng chứng ra, chồng tôi không phủ nhận mọi chuyện, anh ta thừa nhận và buông lời thách thức: "Mọi chuyện cũng là do cô thôi, có đứa con mà cũng không có được thì còn làm được gì nữa. Cô không sinh được cho tôi thì tôi kiếm người khác làm thay cô. Biết điều thì cứ sống như vậy đi, không thì ly hôn, tôi chuyển qua đó sống với con riêng của tôi".
Cú sốc đến với tôi quá nhanh, tôi suýt ngất vì quá đau đớn, sự thật quá phũ phàng. Tôi muốn dừng lại mọi chuyện, nhưng vẫn còn yêu chồng nên đang do dự. Tôi có nên chấp nhận sự thật và cố gắng có con để giữ chồng, hay là chia tay kẻ phản bội? Hãy cho tôi lời khuyên!