Choáng với hình ảnh cả trăm xe khách hoạt động bát nháo trên đường Đỗ Mười

Đường Đỗ Mười, đoạn qua TP Thủ Đức (TP HCM) có cả trăm xe khách hoạt động bát nháo ngày đêm.

Clip xe khách hoạt động bát nháo trên đường Đỗ Mười, TP Thủ Đức, TP HCM.

Phản ảnh đến Báo Người Lao Động, người dân cho biết đường Đỗ Mười, đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức (TP HCM) xe khách hoạt động báo nháo, xảy ra đã lâu nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Cả trăm xe lộng hành

Theo người dân, mỗi ngày có hàng trăm xe khách đến khu vực này đậu đỗ, chèo kéo, đón, trả khách và lên xuống hàng hóa. Các phương tiện qua đây luôn trong tình trạng hỗn loạn, nguy hiểm do xe khách dàn hàng hai.

Xe khách dừng đậu đón trả khách vào khung giờ cấm.

Xe khách dừng đậu đón trả khách vào khung giờ cấm.

Chiều tối 10-3, phóng viên ghi nhận cả trăm xe khách lần lượt đến "dàn trận" đậu đón, trả khách, lên xuống hàng hóa... đẩy người đi xe máy ra làn ô tô.

Đáng nói, tại đây có đặt bảng "điểm đón trả khách tuyến cố định" song cũng có biển báo cấm xe khách từ 25 chỗ trở lên và xe tải trên 2,5 tấn khung giờ 6-8 giờ, 11 giờ-13 giờ, 17 giờ- 19 giờ. Dù vậy, hàng trăm xe khách vẫn bất chấp giờ cấm dừng đậu đón khách. Thậm chí, nhiều xe khách không thuộc tuyến cố định cũng ngang nhiên đón, trả khách sai quy định.

Nguy hiểm hơn là nơi đây tập trung nhiều công ty nên giờ tan tầm rất nhiều công nhân qua lại. Do bị xe khách lấn đường nên họ phải né hoặc luồn lách qua khe hẹp giữa hai xe khách.

Tại đây, quán nước, quầy thức ăn... cũng "mọc" lên, cả trăm người dân thì ngồi phờ phạc chờ xe.

Do đông người dân, hàng chục taxi, xe ôm công nghệ... cũng tập trung tại đây nên rất bát nháo.

"Đừng chỉ xử lý phớt lờ"

Theo các công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung, tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định, chiếm hết mặt đường diễn ra đã lâu nhưng không xử lý được. Tình trạng có phần lộng hành hơn thời gian gần đây.

Họ lo ngại nhất là đã nhiều vụ va quẹt giao thông xảy ra, may mắn đến nay chủ yếu là những va quẹt nhẹ.

Anh N.M.T (40 tuổi, công nhân Khu chế xuất Linh Trung) cho biết sợ nhất là giờ tan tầm, cả ngàn công nhân cùng tan làm di chuyển nhưng xe khách chắn hết đường.

"Có hôm tôi phải luồn lách qua một đoạn đến vài trăm mét do xe khách đậu hàng dài. Hôm nào có việc gấp có khi tôi phải ra làn ô tô để đi do đã bị chắn hết lối" - anh T. nói.

Bà L. (người dân khu vực) cho biết thỉnh thoảng cũng có lực lượng chức năng đến xử lý nhưng khi "vắng mặt" thì tình trạng xe khách hoạt động bát nháo lại tái diễn.

"Cần thiết phạt thật nặng những nhà xe lộng hành. Cơ quan chức năng cũng phải mau chóng vào cuộc xử lý, nếu chỉ xử lý phớt lờ thì người dân mãi trong tình trạng bất an khi qua đây" - bà L. bức xúc.

Cũng trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Linh Trung, TP Thủ Đức (đối diện cổng trường Đại học Nông Lâm TP HCM) chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh xe khách dừng đón, trả khách hết sức bát nháo tại khu vực này.

Bởi lẽ, nếu không có biển cấm dừng, đỗ xe, có lẽ nhiều người rất dễ lầm tưởng khu vực này là một bến xe... thực thụ.

Xe khách dừng đỗ để lên xuống hàng hóa và đón khách ở đoạn đối diện cổng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Sau đây là hình ảnh ghi nhận xe khách dừng, đậu đón trả khách vào khung giờ cấm:

Khu vực có biển báo cấm xe khách từ 25 chỗ trở lên.

Khu vực có biển báo cấm xe khách từ 25 chỗ trở lên.

Đông người dân tụ tập, "quán cóc" cũng mọc lên.

Đông người dân tụ tập, "quán cóc" cũng mọc lên.

Người dân nơm nớp lo sợ mỗi lần di chuyển qua đường Đỗ Mười, đoạn Khu chế xuất Linh Trung.

Người dân nơm nớp lo sợ mỗi lần di chuyển qua đường Đỗ Mười, đoạn Khu chế xuất Linh Trung.

Một xe khách dừng đậu để lên xuống hàng hóa, đón khách.

Một xe khách dừng đậu để lên xuống hàng hóa, đón khách.

Các xe khách đậu đỗ choáng hết mặt đường.

Các xe khách đậu đỗ choáng hết mặt đường.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/choang-voi-hinh-anh-ca-tram-xe-khach-hoat-dong-bat-nhao-tren-duong-do-muoi-196250310181934541.htm
Zalo