Choáng ngợp trước ngôi làng không có đường đi đẹp như tranh vẽ
Ngôi làng Giethoorn còn được mệnh danh là 'Venice của Hà Lan' với khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Điều đặc biệt nữa ở ngôi làng nhỏ này đó là không có đường đi.

Tại ngôi làng đẹp như tranh vẽ Giethoorn, bạn sẽ không tìm thấy ô tô, xe buýt hay bất kỳ loại phương tiện giao thông hiện đại nào. (Nguồn ảnh: BP)

Đó là bởi, ngôi làng được mệnh danh là "Venice của Hà Lan" này không có đường sá, chỉ có kênh đào. Thuyền là phương tiện chính để đi quanh làng.

Những ngôi nhà trong làng được xây dựng dọc theo các con kênh uốn lượn và liên kết với nhau bởi rất nhiều cây cầu gỗ.

Ngôi làng được thành lập vào năm 1230, bởi một nhóm người đến từ phía nam của Hà Lan.

Khi lần đầu tiên đến đây, họ vô tình phát hiện nhiều sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất - những gì còn sót lại trong trận lụt lớn trước đó. Vì vậy, ngôi làng được đặt tên là “Geytenhoren”, với ý nghĩa nơi khai quật sừng dê, và sau này rút gọn thành Giethoorn.

Giethoorn có nhiều hồ và ao nông, được hình thành từ hoạt động khai thác than bùn trước đây của cư dân.

Ngôi làng rất yên bình.

Hầu hết ngôi nhà trong làng có mái tranh.

Ngôi làng trở nên nổi tiếng từ những năm 1960 sau khi đạo diễn người Hà Lan Bert Haanstra lấy nơi đây làm bối cảnh trong một trong những bộ phim của mình.

Nơi đây thu hút khá nhiều du khách.

Thuyền được sử dụng để di chuyển quanh ngôi làng.

Giethoorn cũng có những nhà hàng và quán cà phê phục vụ khách du lịch.

Một góc trong ngôi làng tuyệt đẹp.
Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn ngôi làng "ma thuật", xuất hiện ban ngày, biến mất ban đêm