Choáng ngợp nơi đáng ghé thăm nhất thế giới 2024

Lonely Planet, nhà xuất bản tư nhân chuyên về du lịch lớn nhất thế giới, vinh danh Mông Cổ là quốc gia đáng ghé thăm số 1 thế giới trong năm 2024.

 Gan-Ulzii Gonchig, một nhiếp ảnh gia có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram, tuyên bố quê hương Mông Cổ của ông chẳng khác nào Hawaii, Iceland, Thụy Sĩ, Ả Rập Saudi và Canada cùng hội tụ một chỗ. Ở đây, ông chụp được cảnh sông Tsagaan Gol chảy vào sông Khovd.

Gan-Ulzii Gonchig, một nhiếp ảnh gia có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram, tuyên bố quê hương Mông Cổ của ông chẳng khác nào Hawaii, Iceland, Thụy Sĩ, Ả Rập Saudi và Canada cùng hội tụ một chỗ. Ở đây, ông chụp được cảnh sông Tsagaan Gol chảy vào sông Khovd.

 Bức ảnh này được Gan-Ulzii Gonchig chụp ở phía Bắc Mông Cổ, nơi sông Eg và Tarvagatai hợp lưu. Cảnh tượng được nhiếp ảnh gia cho là rất giống với đất nước Canada hoặc Thụy Sĩ.

Bức ảnh này được Gan-Ulzii Gonchig chụp ở phía Bắc Mông Cổ, nơi sông Eg và Tarvagatai hợp lưu. Cảnh tượng được nhiếp ảnh gia cho là rất giống với đất nước Canada hoặc Thụy Sĩ.

Ảnh trái là hồ Khuvsgul được xem là "Hawaii phiên bản Mông Cổ". Nơi đây có làn nước xanh ngọc, trong vắt, con sóng nhẹ nhàng vỗ vào những hòn đảo hoang sơ. Ảnh phải là cảnh tượng Gan-Ulzii ghi lại những cồn cát nhấp nhô ở Nam Gobi. Mùa hè nơi đây lên tới 42 độ C. Theo Gan-Ulzii sa mạc Gobi của Mông Cổ hùng vĩ chẳng khác gì sa mạc ở Ai Cập.

Ảnh trái là hồ Khuvsgul được xem là "Hawaii phiên bản Mông Cổ". Nơi đây có làn nước xanh ngọc, trong vắt, con sóng nhẹ nhàng vỗ vào những hòn đảo hoang sơ. Ảnh phải là cảnh tượng Gan-Ulzii ghi lại những cồn cát nhấp nhô ở Nam Gobi. Mùa hè nơi đây lên tới 42 độ C. Theo Gan-Ulzii sa mạc Gobi của Mông Cổ hùng vĩ chẳng khác gì sa mạc ở Ai Cập.

 Trong ảnh là sông Kherlen. Gan-Ulzii nói: "Cảnh quan rộng lớn, thoáng đãng lớn hơn và trống trải hơn nhiều so với nhiều người mong đợi".

Trong ảnh là sông Kherlen. Gan-Ulzii nói: "Cảnh quan rộng lớn, thoáng đãng lớn hơn và trống trải hơn nhiều so với nhiều người mong đợi".

Ảnh trái là cảnh thung lũng Yol nằm trong sa mạc Gobi, nơi có một dòng suối băng đóng băng cứng cho đến giữa tháng 7 hàng năm. Trong khi đó, ảnh phải là cảnh dãy núi Altai cao chót vót - nơi sinh sống của báo tuyết, linh miêu và đại bàng vàng. Nơi này được tuyết bao phủ và mùa đông, xuân đến cao nguyên Altai trở nên tươi xanh. Trên cánh đồng có nhiều người dân du mục sống trong những ger, loại lều trại hình tròn truyền thống của Mông Cổ.

Ảnh trái là cảnh thung lũng Yol nằm trong sa mạc Gobi, nơi có một dòng suối băng đóng băng cứng cho đến giữa tháng 7 hàng năm. Trong khi đó, ảnh phải là cảnh dãy núi Altai cao chót vót - nơi sinh sống của báo tuyết, linh miêu và đại bàng vàng. Nơi này được tuyết bao phủ và mùa đông, xuân đến cao nguyên Altai trở nên tươi xanh. Trên cánh đồng có nhiều người dân du mục sống trong những ger, loại lều trại hình tròn truyền thống của Mông Cổ.

 Trong ảnh là hàng chục nhà gers ở tỉnh Khovd, nơi có hàng chục chiếc lều xếp dọc bờ một con sông quanh co được bao quanh bởi những đồng bằng xanh rộng mở. Nhiếp ảnh gia cho biết: "Nhiều người Mông Cổ vẫn sống trong những ngôi nhà truyền thống và theo lối sống du mục, điều này có thể khá ấn tượng".

Trong ảnh là hàng chục nhà gers ở tỉnh Khovd, nơi có hàng chục chiếc lều xếp dọc bờ một con sông quanh co được bao quanh bởi những đồng bằng xanh rộng mở. Nhiếp ảnh gia cho biết: "Nhiều người Mông Cổ vẫn sống trong những ngôi nhà truyền thống và theo lối sống du mục, điều này có thể khá ấn tượng".

Gan-Ulzii còn ghi lại hình ảnh nhà nhiều tầng tuyệt đẹp (ảnh trái) với cột đỏ và những bức tường bao quanh của Tu viện Amarbayasgalant nhìn từ trên cao, phủ đầy tuyết mùa đông. Cảnh chú ngựa phi nước đại và nhảy chồm lê cánh đồng rộng lớn (ảnh phải) cũng khiến khán giả ấn tượng.

Gan-Ulzii còn ghi lại hình ảnh nhà nhiều tầng tuyệt đẹp (ảnh trái) với cột đỏ và những bức tường bao quanh của Tu viện Amarbayasgalant nhìn từ trên cao, phủ đầy tuyết mùa đông. Cảnh chú ngựa phi nước đại và nhảy chồm lê cánh đồng rộng lớn (ảnh phải) cũng khiến khán giả ấn tượng.

 Cảnh vách đá Ulaan Yavar ở núi Altai khiến Gan-Ulzii muốn nhắc nhở du khách nên thận trọng khi đến thăm những vùng cực kỳ xa xôi mà không có sự chuẩn bị thích hợp.

Cảnh vách đá Ulaan Yavar ở núi Altai khiến Gan-Ulzii muốn nhắc nhở du khách nên thận trọng khi đến thăm những vùng cực kỳ xa xôi mà không có sự chuẩn bị thích hợp.

Trong hình ảnh bên trái, những ngôi nhà ger được dựng bên dưới dãy núi Altai trong khi bên phải, đất tràn vào hồ Khar - còn gọi là hồ Đen - ở Tây Mông Cổ.

Trong hình ảnh bên trái, những ngôi nhà ger được dựng bên dưới dãy núi Altai trong khi bên phải, đất tràn vào hồ Khar - còn gọi là hồ Đen - ở Tây Mông Cổ.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/choang-ngop-noi-dang-ghe-tham-nhat-the-gioi-2024-post1499818.html
Zalo