Chở yêu thương, gửi nghĩa tình về miền Bắc ruột thịt

Đêm 13/9, tại TP Đà Lạt, đoàn xe chở hơn 80 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm đã lăn bánh, mang theo tấm lòng, tình cảm, nghĩa tình của người dân Lâm Đồng hướng về miền Bắc ruột thịt - nơi đang phải gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ.

ĐỒNG LÒNG HƯỚNG VỀ MIỀN BẮC

Những ngày qua, không khí tại hai điểm tập kết hàng cứu trợ số 78 Thi Sách và 107 Võ Trường Toản (TP Đà Lạt), luôn đông đúc, tất bật và khẩn trương. Những kiện hàng chứa đầy sữa, gạo, thuốc, nước uống và quần áo liên tục được các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên sắp xếp ngăn nắp, sẵn sàng cho chuyến hành trình vượt ngàn cây số đến với đồng bào miền Bắc.

Người dân ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Bắc

Người dân ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Bắc

Trước tình hình mưa bão và lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc, những ngày qua, cùng với cả nước, người dân Lâm Đồng đã đồng lòng kêu gọi, quyên góp nhằm chia sẻ mất mát, đau thương với đồng bào vùng lũ. Đặc biệt, sau vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), ngày 10/9, chị Đỗ Trương Phương Vân cùng nhiều tổ chức thiện nguyện tại Đà Lạt đã nhanh chóng kết nối, triển khai công tác cứu trợ. Chị Vân chia sẻ: “Từ nguồn ủng hộ của bà con, chúng tôi sẽ chuyển tới các vùng chịu thiệt hại nặng không chỉ các nhu yếu phẩm mà còn cả cây xanh, sách vở cho trẻ em, nhằm giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai”.

Chị Đỗ Trương Phương Vân (phải) cùng các tình nguyện viên phân chia thuốc gửi tới đồng bào miền Bắc

Chị Đỗ Trương Phương Vân (phải) cùng các tình nguyện viên phân chia thuốc gửi tới đồng bào miền Bắc

Lời kêu gọi đã lan tỏa mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của không chỉ người dân TP Đà Lạt mà còn ở các huyện lân cận như Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng. Hàng trăm người dân đã đến những điểm tập kết để đóng góp từ những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. “Người mang thùng sữa, người mang quần áo, bánh kẹo, thuốc men... Mỗi người một món quà nhỏ, gom góp thành món quà lớn, mong muốn gửi đến bà con vùng lũ,” chị Vân xúc động chia sẻ.

Nhiều người dân đến các điểm tập kết tại TP Đà Lạt để quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc

Nhiều người dân đến các điểm tập kết tại TP Đà Lạt để quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc

Sau khi đọc được lời kêu gọi trên Facebook, anh Nguyễn Cao Quốc Bình (TP Đà Lạt) đã tranh thủ thời gian sau giờ làm việc để mang những thùng bánh ngọt, sữa và gạo đến điểm tập kết. Anh Bình chia sẻ: “Đóng góp của mình chỉ là một phần nhỏ, nhưng hy vọng sẽ giúp đỡ bà con miền Bắc đỡ phần nào khó khăn”.

Cùng chung tinh thần ấy, ông Bành Anh Dũng, (Phường 1, TP Đà Lạt) cũng vội vã mang những bao quần áo len đến điểm tập kết để kịp chuyến xe. “Nghe tin mọi người đang vận động ủng hộ miền Bắc, tôi đã vận động gia đình ủng hộ một số áo len ấm, hy vọng giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này,” ông Dũng bày tỏ.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên đến hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lên xe

Đông đảo đoàn viên, thanh niên đến hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lên xe

Chỉ trong chưa đầy 4 ngày vận động, với tinh thần đồng lòng và nghĩa tình sâu sắc, đoàn thiện nguyện đã thu gom được hơn 80 tấn hàng hóa, bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo và thuốc men. Những đóng góp này đến từ sự chung tay của người dân TP Đà Lạt cùng các huyện Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng.

NGHĨA TÌNH NHỮNG CHUYẾN XE 0 ĐỒNG

Bên cạnh việc chia sẻ và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để hàng cứu trợ có thể đến tay những người cần, chị Phạm Thị Hoàng Anh (TP Đà Lạt) đã không ngừng tìm kiếm các nhà xe hỗ trợ và kết nối với những khu vực bị thiên tai tại miền Bắc. Chị chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng tinh thần này sẽ được lan rộng, để ngày càng có nhiều người biết đến và cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ”.

Người dân hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị cho hành trình hướng về miền Bắc

Người dân hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị cho hành trình hướng về miền Bắc

Khi biết đoàn thiện nguyện cần phương tiện vận chuyển, anh Vũ Tiến Dũng, chủ nhà xe Dũng Thảo Tâm (TP Đà Lạt), đã nhanh chóng hỗ trợ nhiều chiếc xe tải, từ 3,5 đến 15 tấn, để vận chuyển hàng hóa miễn phí đến các tỉnh miền Bắc. “Nhìn thấy sự khó khăn của đồng bào miền Bắc, tôi cảm thấy cần phải hành động. Tôi mong muốn giúp đỡ trong khả năng của mình”, anh nói.

Đội xe cứu thương 0 đồng

Đội xe cứu thương 0 đồng

Chuẩn bị cho hành trình vượt ngàn cây số hướng về miền Bắc

Chuẩn bị cho hành trình vượt ngàn cây số hướng về miền Bắc

Không chỉ cung cấp phương tiện, anh Dũng cùng các tài xế còn trực tiếp tham gia cùng đoàn, quyết tâm đến tận những vùng sâu, vùng xa, nơi bị sạt lở nghiêm trọng, để trao tận tay những phần quà nghĩa tình. Anh chia sẻ: “Dù phải đối mặt với hành trình khá nguy hiểm, nhưng tất cả các thành viên trong đoàn đều quyết tâm hướng về miền Bắc, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của người dân Lâm Đồng đến với những người cần giúp đỡ.”

Các thành viên trong đoàn quyết tâm vượt qua khó khăn, hướng về miền Bắc ruột thịt

Các thành viên trong đoàn quyết tâm vượt qua khó khăn, hướng về miền Bắc ruột thịt

Ngoài 10 xe tải vận chuyển hàng hóa, đoàn còn có 2 xe cứu thương 0 đồng cùng 4 tài xế và 2 điều dưỡng sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết. Anh Đặng Đình Lành, một trong những tài xế 0 đồng, chia sẻ: “Tôi mong muốn góp một phần nhỏ để giúp bà con miền Bắc vượt qua khó khăn. Tất cả đều đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ lái xe an toàn và cố gắng mang trọn vẹn yêu thương của người dân Lâm Đồng đến bà con miền Bắc”.

Anh Vũ Tiến Dũng (áo đỏ), chủ nhà xe Dũng Thảo Tâm và chị Phạm Thị Hoàng Anh (bên phải ngoài cùng) đã kết nối và hỗ trợ nhiều chuyến xe 0 đồng, cứu trợ vùng lũ phía Bắc

Anh Vũ Tiến Dũng (áo đỏ), chủ nhà xe Dũng Thảo Tâm và chị Phạm Thị Hoàng Anh (bên phải ngoài cùng) đã kết nối và hỗ trợ nhiều chuyến xe 0 đồng, cứu trợ vùng lũ phía Bắc

Đoàn xe nghĩa tình lăn bánh, mang theo tình cảm của người dân Lâm Đồng

Đoàn xe nghĩa tình lăn bánh, mang theo tình cảm của người dân Lâm Đồng

21h30 phút, ngày 13/9, đoàn xe gồm 10 xe tải và 2 xe cứu thương 0 đồng đã khởi hành, mang theo hơn 80 tấn hàng cứu trợ hướng về các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam và Cao Bằng. Đây không chỉ là những chuyến xe chứa đựng hàng hóa cứu trợ, mà còn là những chuyến xe chứa đựng nghĩa tình của người dân Lâm Đồng đối với đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn. Những hành động ý nghĩa này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp người dân miền Bắc thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

NHẬT QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202409/cho-yeu-thuong-gui-nghia-tinh-ve-mien-bac-ruot-thit-fed03ef/
Zalo