Chớ quên bảo hộ lao động
Không chỉ ở làng nghề mà cả ở công trình, nhà máy…, nơi đâu cũng cần ý thức bảo hộ lao động để bảo vệ tính mạng của mình.

Không ít lao động làm nghề mộc ở làng nghề Đông Giao, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) không mang bảo hộ lao động khi làm việc. Ảnh: HẢI MINH
Ra xuân, xưởng mộc của ông Thịnh tấp nập hơn hẳn vì nhiều đơn hàng. Đầu giờ sáng, ông tranh thủ xuống xưởng kiểm tra tiến độ. Trong số những thợ mộc vừa tuyển thêm, ông quý Tuấn vì tuy tuổi còn trẻ nhưng anh chịu khó học hỏi:
- Thế nào? Cháu thấy nghề mộc có vất vả không? - ông Thịnh hỏi.
Nghe ông chủ hỏi Tuấn trả lời ngay:
- Việc nào cũng có những vất vả riêng bác ạ!
Vừa trả lời ông Thịnh, Tuấn vừa tháo chiếc găng tay, kính bảo hộ bỏ sang một bên và làm tiếp. Bất ngờ trước hành động của Tuấn, ông Thịnh hỏi:
- Sao cháu lại bỏ hết bảo hộ lao động ra thế?
- Cháu thấy vướng víu, đeo vào làm chậm và bí bách, Tuấn nói.
Nghe cậu thợ trẻ giải thích, ông Thịnh cười bảo:
- Hồi bác mới vào nghề, cũng nghĩ như cháu. Cháu tắt máy đi bác cho xem cái này.
Vừa nói ông Thịnh vừa giơ đôi tay cụt mất 2 ngón cho Tuấn xem.
Tuấn giật mình bảo:
- Ôi, sao tay bác lại mất hai ngón thế này?
Ông Thịnh nói với giọng nghiêm túc:
- Vì ngày đó bác thấy những đôi găng tay hay chiếc mũ bảo hộ rất bí bách như cháu bây giờ vậy. Bác cũng bỏ ra không dùng và kết quả thế nào thì cháu thấy rồi đấy.
- Bảo sao cháu thấy các anh chị ở đây không ai bỏ ra bao giờ.
Lúc này, anh Hùng, trưởng phòng hành chính đi vào, trên tay bê rất nhiều mũ bảo hộ lao động. Thấy ông chủ và Tuấn đang nói chuyện thì lại gần hỏi:
- Hai bác cháu nói chuyện gì mà tắt cả máy đi thế kia?
- Chuyện an toàn lao động ấy mà, ông Thịnh nói.
- Chắc cậu Tuấn lại bỏ găng tay, kính và mũ bảo hộ ra phải không bác? Cháu nhắc em rồi đấy. Hôm qua ở xưởng làng bên có một cậu thợ trẻ mới vào làm cũng không đeo kính bảo hộ nên bị dăm gỗ bắn vào mắt phải đi viện rồi...
- Đấy, thế nên chúng ta phải nhắc nhau. Không chỉ ở làng nghề đâu mà cả công trình, nhà máy... Mũ bảo hộ, đôi găng tay tuy nhỏ nhưng nó bảo vệ tính mạng của mình. Đây là quy định của công ty, nếu các cháu tái phạm sẽ bị trừ lương, ông Thịnh nói.
Nghe câu chuyện của anh Hùng và lời nhắc của ông Thịnh, Tuấn biết lỗi bảo:
- Vâng ạ! Từ nay, cháu sẽ mang bảo hộ đầy đủ khi làm việc ạ!