Chở mùa xuân ra đảo
Hằng năm, mỗi độ Tết đến xuân về, giữa không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới trên khắp mọi miền đất nước, tại Quân cảng Cam Ranh, những chuyến tàu lại thực hiện một hải trình đặc biệt - mang hơi ấm mùa xuân đến với đặc khu Trường Sa. Được theo chuyến tàu như thế, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm sâu nặng của đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Chở những yêu thương
Từ ngày 5 đến 20-1, cùng với nhiều chuyến tàu khác, chúng tôi được “theo chân” con tàu mang số hiệu 571 thực hiện hải trình mang hương vị mùa xuân đến với đặc khu Trường Sa. Chuyến đi do Thượng tá Nguyễn Duy Bá - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, xuất phát từ Cam Ranh. Trên khoang tàu là những sắc xuân tươi thắm. Màu hồng phấn của hoa đào, nụ vàng của hoa mai, những chậu quất sai trái, những bó lá dong xanh mướt... Phía dưới khoang tàu, nhu yếu phẩm là bánh kẹo, đồ trang trí, gạo nếp, đậu xanh... được tăng cường cho các đảo để “nguyên liệu” ngày Tết thêm trọn vẹn, đủ đầy hơn. Thượng tá Nguyễn Duy Bá chia sẻ, đây là chuyến đi đặc biệt nhất trong năm, bởi không chỉ mang lương thực, nhu yếu phẩm, chuyến tàu còn mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc đến với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Trường Sa.

Chiến sĩ Trường Sa trang trí không gian đón Tết.
Sau hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, tàu 571 đưa chúng tôi đến với các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa. Vượt bao sóng gió mùa biển động cuối năm, mỗi cành hoa, gốc cây vẫn duy trì được nét tươi thắm nhờ sự chăm sóc đặc biệt của các thành viên, chiến sĩ trên tàu. Chăm sóc từng chậu quất trên boong tàu, chiến sĩ Trần Quốc Bảo - Tiểu đoàn 862, đảo Đá Nam cho biết, cùng với việc chằng buộc để cây không bị ngả nghiêng, che chắn để hơi muối không táp thẳng vào cây, mỗi gốc cây còn được cắm bình nước theo kiểu nhỏ giọt. Các chiến sĩ mỗi ngày đều được phân công theo dõi, chăm sóc, tưới nước cho từng gốc quất, đào không bị héo úa, rụng bông, rơi trái. Nhìn những bàn tay rắn rỏi của các chiến sĩ, vốn quen với thao trường, với vũ khí, nay tỉ mỉ chăm sóc từng cành đào, thế quất, chúng tôi hiểu hơn sự nâng niu, quý trọng để hương vị mùa xuân có thể đến được với đảo xa một cách trọn vẹn nhất. Giữa những ngày lênh đênh trên biển, màu xanh của lá, sắc vàng của quất, sắc hồng của đào, sắc vàng rực rỡ của mai càng trở nên nổi bật, làm dịu đi sự khắc nghiệt của sóng gió.

Chiến sĩ Trần Văn Kiệt rạng ngời niềm vui khi đón nhận món quà Tết từ đất liền.
Mỗi khi sóng yên, cánh phóng viên chúng tôi lại len ra khoang tàu. Đọc được những lời chúc, nhắn gửi bình dị mà thân thương ghi trên tấm thiệp gắn ở mỗi chậu cây, cành hoa, như: "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kính tặng”; “Câu lạc bộ Agribanker yêu Trường Sa tặng”; “Hội biển đảo Việt Nam: Gửi mùa xuân ra đảo”; “Gia đình cháu Bảo An tặng”..., chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm, niềm tin yêu và sự gắn bó máu thịt giữa đất liền với Trường Sa, vùng đất đặc biệt của Tổ quốc.
Mùa xuân cập đảo
Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, khoang tàu chở mùa xuân là nơi neo giữ cảm xúc. Chỉ cần nhìn thấy lá dong, hoa nở là đã thấy Tết. Những hình ảnh quen thuộc ấy giúp người lính vững tâm hơn trong nhiệm vụ, cảm nhận sâu sắc rằng phía sau lưng mình là cả đất nước, là đồng bào ở đất liền luôn hướng về biển, đảo thân thương.

Các chiến sĩ Trường Sa chở những món quà xuân từ đất liền lên đảo.
Ôm những chậu quất một cách nâng niu, xạ thủ trẻ Trần Văn Kiệt ở đảo Sinh Tồn nở nụ cười thật tươi. Văn Kiệt quê ở xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên anh đón Tết xa nhà và cũng là mùa xuân đầu tiên trên đảo. Những món quà từ đất liền mang đến cảm xúc rất đặc biệt, giúp anh cũng như các chiến sĩ khác vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. “Tôi muốn gửi lời chúc tới bố mẹ đón Tết thật an vui. Bố mẹ hãy an tâm vì nơi đây, chúng con được quan tâm chăm sóc rất tốt, đảm bảo cả về vật chất và tinh thần để vui xuân đón Tết đủ đầy hương vị nhất", Kiệt chia sẻ.
Đảo Song Tử Tây là hòn đảo tàu 571 cập bến đầu tiên sau hải trình hơn 300 hải lý. Chị Đinh Thị Mỹ Hảo, người dân ở đảo chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, Nhân dân trên đảo lại hướng về đất liền với những cảm xúc đặc biệt. Nhờ sự quan tâm, gắn bó mật thiết giữa cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo, cùng các cấp chính quyền và người dân trên khắp mọi miền đất nước, quân và dân trên đảo luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp, đặc biệt dành cho mình.
Tại các đảo chúng tôi đến thăm, những chậu quất, cành đào, hoa mai khi được vận chuyển lên đảo không chỉ làm bừng sáng không gian sinh hoạt, mà còn mang theo những niềm vui, niềm xúc động. Quan sát các chiến sĩ trẻ ở Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa hào hứng trang trí, trưng bày những sắc xuân vừa cập đảo, trên mỗi gương mặt đều ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Giữa không gian mùa xuân ấy, chúng tôi thấy các chiến sĩ bày biện đẹp mắt mâm quả ngày xuân trên bàn thờ Bác Hồ. Cùng với đó là sự điểm tô bởi chậu quất, cành mai, bánh kẹo, đồ trang trí... vừa mới từ đất liền cập đảo. Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo, khi những chuyến tàu cuối năm cập bến đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa xuân đã đến rất gần, là sự hiện diện sinh động của đất liền giữa biển khơi. Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo vui xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu cao.
Thượng tá Nguyễn Duy Bá khẳng định, những chuyến tàu chở mùa xuân ra Trường Sa đã trở thành nét đẹp truyền thống, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đất liền và biển, đảo. Cây xuân, hoa Tết không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân cả nước đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm bám đảo, giữ biển. Đối với người lính đảo, mỗi cành hoa, mỗi chiếc bánh chưng là lời nhắn nhủ từ hậu phương: Tổ quốc luôn ở bên các anh. Đối với Nhân dân trên đảo, đó là sự tiếp nối của nếp sống văn hóa, là sợi dây kết nối bền chặt với quê hương, đất liền.






























