Chờ đợi gì ở 'Mưa đỏ'
Phim điện ảnh 'Mưa đỏ' của Điện ảnh Quân đội nhân dân do NSƯT Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, kịch bản của nhà văn Chu Lai, sẽ ra mắt khán giả cả nước từ ngày 22-8.
Từ trận chiến khốc liệt…
Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu anh dũng suốt 81 ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đồng thời tái hiện “trận chiến không tiếng súng” tại Hội nghị Paris 1972, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Phim “Mưa đỏ” ra mắt từ ngày 22-8
Trong những ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, Tiểu đội 1 là một trong những đơn vị bám trụ tại trận địa khốc liệt. Đơn vị gồm những chàng trai trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết, đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Những nhân vật trong “Mưa đỏ” vào thời điểm mùa hè năm 1972 mang một thần thái quyết liệt lẫn chiều sâu tư tưởng, chiều sâu cảm xúc của cả một thế hệ. Họ là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại trong chiều dài lịch sử dân tộc. Dàn diễn viên trẻ trong vai những chiến sĩ tuổi 20 quả cảm đã tái hiện tinh thần kiên cường trước bom rơi đạn nổ trên mặt trận, lẫn những cảm xúc, ước mơ trong lành, đẹp đẽ.

Một cảnh trong “Mưa đỏ”
Đến những gương mặt thanh xuân
Những nhân vật của Tiểu đội 1 như Tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam đóng) gây ấn tượng mạnh mẽ với lời nói đoàn kết trên chiến trường: “Tiểu đội của mình gồm Bắc, Trung, Nam, cả nước vô trận”. Tạ chính là trụ cột tinh thần, là người anh lớn của các chiến sĩ trong tiểu đội. Đó còn là Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng), một trí thức mang nhiều lý tưởng yêu nước, dám nghĩ dám làm; là Bình (Lâm Thanh Nhã đóng) với ánh mắt cương nghị của người chiến sĩ; là Sen (Hoàng Long đóng) gan lì, cứng rắn, không khoan nhượng với kẻ địch, nổi bật ở những phân đoạn hành động mãn nhãn và nghẹt thở; là Tấn (Trần Gia Huy) tay luôn nắm chặt khẩu súng sẵn sàng đối diện cái chết cận kề…
Phim điện ảnh “Mưa đỏ” với đề tài chiến tranh cách mạng hứa hẹn hút khán giả và gặt hái thành tích nơi phòng vé sau cú hích ấn tượng của bộ phim “Địa đạo” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) trình chiếu dịp kỷ niệm 30-4 vừa qua (trên 172 tỷ đồng doanh thu tiền vé).
Một nhân vật đáng chú ý khác là Tú (Đình Khang đóng) trong sáng, hiền lành với chi tiết rất đáng nhớ. Giữa bom đạn, máu và bùn, anh vẫn nhẹ nhàng nâng niu chú chim nhỏ trên tay, gửi gắm biểu tượng của bình yên và lạc quan. Bộ phim đã mang tiếng gọi của tình đồng đội, tình yêu, tình cảm dành cho Tổ quốc thiêng liêng, đồng thời cũng thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của cả nhân dân Việt Nam.
Kể lại trang sử của mùa hè rực lửa, “Mưa đỏ” truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng tri ân, trân trọng những hy sinh của cha ông, tìm hiểu về lịch sử bảo vệ đất nước hào hùng của dân tộc. Từ đó rút ra những bài học giá trị cho bản thân để sống, học tập, lao động, cống hiến xứng đáng với hòa bình trên đất nước hôm nay.