Chó chết vì bệnh dại, chủ nhà ráo riết tìm người bị hại

Con chó cắn người đi đường, sau đó phát bệnh dại và chết, chủ nhà ráo riết truy tìm người bị hại để có biện pháp ngăn ngừa.

Một số người dân địa bàn thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm tung tích người bị hại là một phụ nữ bị chó cắn hôm ngày 2-2 (mùng 5 Tết).

 Camera ghi lại hai vợ chồng đi xe máy, trong đó người vợ bị chó cắn. Ảnh: NDCC

Camera ghi lại hai vợ chồng đi xe máy, trong đó người vợ bị chó cắn. Ảnh: NDCC

Theo nội dung đăng tải, vào ngày 2-2, đôi vợ chồng đi xe máy mang biển kiểm soát của tỉnh Đồng Nai có ghé vào nhà một hộ dân tại địa bàn thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk để dừng nghỉ. Tại đây, người phụ nữ không may bị con chó đang xích cắn và sau đó đã lái xe rời đi.

Vài ngày sau, con chó có biểu hiện bệnh và chết. Chủ nhà đã mời lực lượng thú y đến lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định con chó mắc bệnh dại.

Lo lắng cho sức khỏe của người phụ nữ, chủ nhà đã trích xuất camera ghi lại biển số xe của đôi vợ chồng và đăng lên mạng xã hội nhờ chia sẻ để người phụ nữ biết thông tin, đi tiêm phòng gấp.

Ngay sau khi đăng tải, cộng đồng mạng đã tích cực chia sẻ, lan truyền thông tin tại nhiều hội nhóm trên mạng xã hội với mục đích mong vợ chồng trên có thể nắm bắt, chủ động phòng bệnh kịp thời.

Anh Phạm Đăng Tâm (33 tuổi, ngụ huyện Lắk) cho biết nhận được thông tin từ hàng xóm mong muốn tìm vợ chồng người đi xe máy từng ghé qua nhà và bị chó mắc dại cắn.

Anh Tâm đã nhờ sự hỗ trợ của một cán bộ công an để tìm kiếm danh tính của đôi vợ chồng thông qua biển số xe máy và liên hệ với công an tại Đồng Nai hỗ trợ.

“Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook dày đặc các thông tin tìm kiếm người phụ nữ, nhiều người rất lo lắng và mong muốn tìm được người phụ nữ càng sớm càng tốt. Rất may lực lượng chức năng đã liên hệ được với người phụ nữ và người này lập tức đến cơ sở y tế để tiêm phòng bệnh dại mũi đầu tiên” - anh Tâm chia sẻ.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cho-chet-vi-benh-dai-chu-nha-rao-riet-tim-nguoi-bi-hai-post833156.html
Zalo