Chính quyền 2 cấp Đà Nẵng 'thử thách' qua đợt mưa lũ lịch sử Bài 2: Thử thách gian truân của chính quyền cơ sở
Nhiều cán bộ xã/phường cùng với lực lượng vũ trang được điều động, phân công về bám trụ tại các bản làng để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu Nhân dân trong mưa lũ, sạt lở đất; nhiều người gần một tháng chưa kịp về thăm nhà. Ở những bản làng bị cô lập, bị bao vây bởi nước lũ và sạt lở, không có sóng điện thoại, không điện, chỉ có những cán bộ xã là chỗ dựa vững chắc cho hàng trăm đồng bào trong cơn nguy khó.
Luôn sẵn sàng cứu dân trong mưa lũ
Những ngày mưa lũ vừa qua, hầu như trụ sở các xã/phường ở Đà Nẵng đều sáng đèn cả đêm để đón người dân đến trú ẩn cũng như kịp thời cứu trợ khi cần kíp. Các trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, y tế… đều được kích hoạt 24/24. Tại UBND phường Điện Bàn Bắc, nơi chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng trong đợt mưa lũ vừa qua luôn có đội ngũ cán bộ túc trực. Lãnh đạo xã đã bố trí tại đây một số phương tiện, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho Nhân dân, đặc biệt là du khách còn bị “mắc kẹt” do mưa lũ.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiều tuần qua, cán bộ cơ sở vừa cứu trợ, vừa chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm ứng phó mưa lũ. Dù thiếu trang thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm phòng chống thiên tai, họ vẫn nỗ lực bám dân, bám địa bàn, trở thành “bộ chỉ huy dã chiến” giữa tâm lũ. Những khó khăn ấy chính là bài kiểm tra năng lực tổ chức, điều hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa bước vào vận hành hơn 4 tháng qua.

Chính quyền cơ sở đến gõ cửa từng nhà, hỗ trợ người dân di tản trong mưa lũ
Tại xã Hùng Sơn, một địa phương vùng núi của thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề do sạt lở đất, lũ quét khiến hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước… bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Kỳ cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phân công lực lượng bám sát địa bàn đôn đốc, kiểm tra, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; đồng thời, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” theo phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi ro. Các phương án bảo đảm giao thông, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm trong mùa mưa được thực hiện chặt chẽ, cùng với việc duy trì trực ứng chiến tại 24 điểm thôn. Nhờ chủ động, quyết liệt, trên địa bàn không xảy ra tình trạng người dân bị đói, rét trong mưa lũ.
Khi cán bộ cơ sở đối diện giữa lằn ranh sinh - tử
Sau khi kiểm tra các điểm sạt lở, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP. Đà Nẵng) Zơ Râm Buôn cho biết, hiện cả xã vẫn còn nhiều bản, làng bị cô lập, phải mất nhiều ngày nữa mới thông đường. Ngay từ đầu đợt mưa lũ, xã đã lập các đội xung kích hỗ trợ các thôn, triển khai di dời bà con đến nơi cao ráo, trú tránh an toàn. Đợt mưa lũ này kéo dài và gây ra hậu quả quá nghiêm trọng cho hệ thống giao thông, đời sống Nhân dân.
“Xã đã huy động 100% cán bộ từ địa chính đến hành chính, tổng hợp, văn thư… về hỗ trợ đồng bào chống bão lũ. Nhiều cán bộ đã bám trụ ở các bản làng gần cả tháng nay, chưa được về nhà. Ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn nỗ lực bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhân dân”.

Sạt lở ở các xã phía tây TP. Đà Nẵng
Theo ông Zơ Râm Buôn, khó khăn lớn nhất sau mưa bão là hệ thống trụ điện đổ ngã nên toàn xã mất điện, mạng viễn thông, sóng điện thoại gần như tê liệt. Chính quyền xã vô cùng khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong tình hình mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp. “Hầu hết các tuyến đường giao thông tại xã Hùng Sơn đều bị tê liệt, không có sóng điện thoại nên lãnh đạo xã rất khó nắm bắt, tổng hợp thông tin từ cơ sở. Do đó, có nhiều việc phải do cán bộ bám bản, bám làng chủ động xử lý. Để bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên chức và xử lý công việc của toàn xã trong thời điểm mưa lũ này, chính quyền địa phương đã nỗ lực gấp nhiều lần trong những ngày qua”, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai xúc động nhớ lại, cơn lũ lịch sử đi qua để lại bao mất mát về nhà cửa, hoa màu, vật nuôi, nhưng điều quý giá nhất là không có thiệt hại về người. Với phương châm “bảo vệ tính mạng Nhân dân là trên hết”, chính quyền và lực lượng tại chỗ đã "căng" mình trong mưa lũ để giữ an toàn cho Nhân dân, bởi “mọi thứ có thể làm lại, chỉ sinh mạng con người là không thể đánh đổi”.

Chính quyền cơ sở và lực lượng vũ trang giải cứu người dân khỏi vùng bị cô lập do sạt lở đất
Nhớ lại đêm 29/10, rạng sáng ngày 30/10, mưa như trút, đất đá liên tục sạt xuống, lực lượng dân quân, công an, y tế, thanh niên và cán bộ thôn xã Trà Tân vẫn bất chấp hiểm nguy lao vào vùng sạt lở cứu người. Họ vượt hơn 20km đường rừng, băng qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, lội bùn ngập đến gối, có đoạn phải men sát mép vực sâu, nơi đất đá từ taluy dương có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Sau nhiều giờ vật lộn với thiên tai, đoàn cứu hộ đã đưa được bốn nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở, chuyển đến cơ sở y tế kịp thời. Nhờ vậy, tất cả đều được cứu sống và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, ngay khi có mưa lớn, mọi công tác phòng, chống đều được triển khai quyết liệt và hiệu quả trên tinh thần "4 tại chỗ". Các điểm di tản tập trung đều được địa phương chuẩn bị lương thực đầy đủ, không có khu vực nào người dân bị đói, thiếu ăn. Các lực lượng cơ giới, nhân công, quân sự sẵn sàng để chung sức khắc phục, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn trong tình hình mưa lũ phức tạp.




















![[Loạt Megastory] Đồng Nai trong hành trình bảo tồn voi hoang dã (Kỳ 2)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_18_423_53791399/b0b1424bf4021d5c4413.jpg)








