Chiêu 'đòi' bản thảo sáng tạo của biên tập viên
Một biên tập viên dùng hình ảnh Thúy Kiều ngóng trông Kim Trọng để nhắc khéo tác giả về bản thảo. Cách làm sáng tạo này khiến cộng đồng xuất bản thích thú.
Tranh minh họa. Nguồn: reedsyblog.
Tuần qua, tài khoản Facebook Linh Phan chia sẻ hình ảnh chụp một email gửi cho cô với nội dung "đòi" bản thảo của biên tập viên, với ngôn phong sinh động, hài hước, thu hút được sự chú ý và tiếng cười (tương tác "haha" của cộng đồng mạng).
Hình ảnh từ Facebook Linh Phan.
Biên tập viên này mở đầu bằng câu chào kèm icon mặt cười và một câu về thời tiết Hà Nội để dẫn chuyện. Xuyên suốt cả email tiếp tục nhiều icon khác được linh hoạt sử dụng, báo hiệu đây tuy là email công việc nhưng lại có cách trao đổi rất gần gũi, thể hiện mối quan hệ thân mật giữa người nhận và người gửi.
Tiếp theo, biên tập viên cố ý nói nhầm, để sửa từ "em" thành "chúng ta" đang "ngóng chờ đứa con tinh thần của chị" và so sánh việc này với "cảm giác của Kiều khi ngóng trông Kim Trọng". Chưa dừng lại, biên tập viên tiếp tục sử dụng biện pháp nói quá: vì chờ đợi mà người này "già đi", "tóc bạc thêm vài sợi", "ước được hóa thân thành én". Cảm giác được đẩy mạnh hơn trong phần sau khi người biên tập viên vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc được cầm bản thảo trên tay.
Đến đây, thời gian chờ đợi được hé lộ: 7 tháng, mà để cụ thể, người viết mail dẫn chứng mình đã làm đến 8 bộ nail, trải nghiệm 5 tiệm nail song "lời hứa bên dòng sông Hồng (mà cụ thể là Hồ Tây) vẫn mãi chỉ là lời hữa" - có lẽ nhắc đến không gian nơi diễn ra cuộc gặp, trao đổi giữa phía nhà xuất bản và tác giả.
Biên tập viên khép lại email với lời tha thiết mong được nghe "tiếng chim én hót vang báo hiệu mùa xuân đã đến", "báo hiệu chị đã update tiến độ", và nhấn mạnh "để CHÚNG TA có thể cùng đón nhận đứa con tinh thần này" cùng câu kết "Yêu chị nhiều (Và nhớ nhung bản thảo nữa)".
Trước một email như thế, Linh Phan cho biết "Sợ quá tôi phải rep luôn chứ không mọc ốc khắp người" như trong caption.
Linh Phan có 15 năm học và làm việc trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị, sau đó học tiếp về Tâm lý học trẻ em. Cô là tác giả Con đường trở thành freelance writer (cây bút tự do) chia sẻ tổng quan về công việc viết lách và kinh nghiệm của cá nhân cô. Trang cá nhân của Linh Phan có hơn 47.000 lượt theo dõi.