Chiến tranh hoa hồng - 'Để báo thù Hồng trắng, Hồng đỏ đã nở rộ'
Chiến tranh Hoa Hồng kể về một loạt các cuộc nội chiến tranh giành vương vị nước Anh giữa những người ủng hộ hai dòng họ Lancaster và York. Cuộc chiến diễn ra từ năm 1455 tới năm 1485.
Hoa hồng vẫn được coi là biểu tượng của tình yêu, nhưng trong ấn tượng sâu sắc của những người dân nước Anh thế kỷ XV, hình ảnh bông hồng kiêu sa, đầy gai sắc trên thân lại là biểu tượng của cuộc chiến vương quyền tàn khốc và dai dẳng nhất lịch sử quốc gia này.
Gắn liền với cái tên mỹ miều là “Chiến tranh hoa hồng”, cuộc xung đột chính trị này diễn ra giữa hai nhánh của Vương tộc Plantagenet là York và Lancaster, với Hoa Hồng Trắng và Hoa Hồng Đỏ là biểu tượng hoàng gia tương ứng. Cuộc chiến này có thể được miêu tả giống như hình tượng của vô số bụi hồng gai bện chặt vào nhau, bông trắng xen kẽ bông đỏ, phủ khắp tòa lâu đài của nàng “Công chúa ngủ trong rừng”. Có điều tòa lâu đài ở đây là nước Anh thế kỷ XV, còn người đẹp ngủ ở đây không phải là nàng Aurora của Disney, mà là Vua Henry VI của nhà Lancaster.

“Chiến tranh hoa hồng” - Cuốn sách sử hấp dẫn của Bách Việt, tác giả: Dan Jones, Nguyễn Thế Hiền dịch
Trong cuốn “Chiến tranh hoa hồng - Sự sụp đổ của nhà Plantagenet và Sự trỗi dậy của nhà Tudor” của Bách Việt, tác giả Dan Jones nhấn mạnh khởi nguồn của cuộc chiến chính là do sự vô năng của Vua Henry VI. Tên gốc của cuốn sách là “The Hollow Crown”, nghĩa là “Chiếc vương miện rỗng”, ngụ ý rằng ngôi vương của cả hai quốc gia Anh và Pháp được đội lên đầu của Henry VI cũng bằng không. Chính điều này đã khiến Richard xứ York đứng lên tuyên đòi ngôi vương, mở ra một thời kỳ bạo lực và hỗn loạn chưa từng thấy với hàng loạt các vụ ám sát, phản bội, âm mưu và đảo chính - thời kỳ gây cảm hứng cho Willam Shakespeare viết ra bộ bốn vở kịch trứ danh “Tetralogy Wars of the Roses”.
Dan Jones đã biến cả một thời kỳ nhiễu nhương của nước Anh thành một tác phẩm tường thuật lịch sử chặt chẽ, dễ hiểu, trong đó khắc họa sâu sắc tâm lý của không chỉ những nhân vật nổi danh như Henry VI, Edward IV hay Richard III mà còn cả những nhân vật ít được chú ý hơn trong các sách lịch sử khác cùng chủ đề như Margaret xứ Anjou, vợ Vua Henry VI hay Elizabeth Woodville, vợ Vua Edward IV.
Với lối kể chuyện hóm hỉnh, nhân văn hòa cùng tiết tấu nhanh, các sự kiện đấu đá qua lại giữa hai nhánh Lancaster và York của Vương tộc Plantagenet, cả dưới hình thức “nóng” lẫn “lạnh” đều được Dan Jones thuật lại rất chi tiết, kịch tính và thú vị trong tác phẩm này.
Những phân tích sâu sắc của tác giả về bối cảnh, nguyên nhân và hệ quả giúp độc giả có thể hiểu được thấy đáo câu chuyện đằng sau hình ảnh bông hồng kép đầy lãng mạn của Vương tộc Tudor nước Anh - kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến.