Chiến sĩ mới trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện

Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã có sự thay đổi về tư thế tác phong, nâng cao sức khỏe thể chất, vững vàng về bản lĩnh, nắm bắt tốt kỹ chiến thuật quân sự và kiến thức chính trị.

Dưới cái nắng gay gắt những ngày tháng 5, vậy nhưng trên thao trường kiểm tra “3 tiếng nổ” của Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), Trung đoàn 244, các CSM vẫn rất tự tin, khẳng định bằng kết quả cụ thể. Nhìn những gương mặt rám nắng, rắn rỏi bước vào vị trí kiểm tra bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn chúng tôi thấy rõ bước trưởng thành của từng chiến sĩ.

Binh nhì Nguyễn Long Hải là chiến sĩ được chỉ định tham gia thực hiện loạt đánh thuốc nổ đầu tiên. Động tác gói buộc lượng nổ của Hải khá thuần thục trong sự kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nguyễn Long Hải từng rất sợ tiếng nổ lớn, nhưng qua quá trình rèn luyện, được cán bộ tận tình hướng dẫn, cùng với bàn tay khéo léo và tinh thần vững vàng, Hải đã nhanh chóng thuần thục từng động tác gói buộc, đảm bảo đúng quy cách, chắc chắn và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hải tự tin và tập trung tuyệt đối vào động tác điểm hỏa. Khối thuốc nổ đã phát huy hiệu quả tối đa, tiêu diệt gọn mục tiêu.

 Chiến sĩ mới kiểm tra đánh thuốc nổ.

Chiến sĩ mới kiểm tra đánh thuốc nổ.

Hoàn thành nhiệm vụ, Binh nhì Nguyễn Long Hải phấn khởi nói: “Để có được kết quả này là cả quá trình nỗ lực luyện rèn của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp. Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sao cho xứng đáng với sự giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp và niềm tin của gia đình”.

Được biết, Binh nhì Nguyễn Long Hải quê ở TP Uông Bí. Trước khi nhập ngũ, Hải đã tốt nghiệp Đại học Thương mại loại khá, có việc làm ổn định với giờ giấc công việc khá thoải mái. Vì thế, những ngày đầu vào đơn vị chưa quen với môi trường quân ngũ với những chế độ quy định của đơn vị, nên việc tiếp thu các nội dung huấn luyện mới lạ cũng gặp nhiều khó khăn đối với Hải. Nhưng với sự tận tình chỉ bảo, động viên, hướng dẫn của đội ngũ cán bộ, đến nay Hải đã trở thành hạt nhân tiêu biểu trong huấn luyện, rèn luyện của trung đội.

Chiến sĩ mới tự tin kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1, tư thế quỳ bắn.

Chiến sĩ mới tự tin kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1, tư thế quỳ bắn.

Cùng đơn vị với Hải, trước khi vào quân ngũ, binh nhì Vũ Công Tú, quê ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, chưa bao giờ phải dậy từ 5 giờ sáng, càng chưa từng trải qua cường độ huấn luyện thể chất khắt khe như trong quân đội. Ba tháng trước, Tú đến đơn vị với sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng giờ đây, Tú tự tin bước đều cùng đồng đội, động tác dứt khoát, ánh mắt kiên định, lưng thẳng như một người lính thực thụ. “Ban đầu em còn bỡ ngỡ lắm. Chưa quen với kỷ luật, giờ giấc nghiêm ngặt, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ cán bộ động viên, chỉ dẫn từng bước, em đã dần thích nghi. Giờ nghĩ lại, em không ngờ mình lại có thể thay đổi được nhiều đến thế”, Tú chia sẻ.

Với phương châm “gần chiến sĩ để hiểu, sát chiến sĩ để hướng dẫn giúp đỡ”, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội của Trung đoàn 244 luôn sâu sát, đồng hành cùng CSM trong từng nếp sinh hoạt hằng ngày.

 Chiến sĩ mới kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích.

Chiến sĩ mới kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích.

Trung tá Nguyễn Văn Sức, Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện CSM, Trung đoàn 244, cho biết: “Trong huấn luyện CSM, đơn vị triển khai linh hoạt việc phân loại năng lực từng người. Đối với các chiến sĩ thể lực yếu, tiếp thu chậm sẽ được cán bộ phân công kèm cặp riêng, hướng dẫn trực tiếp, tỉ mỉ đến từng động tác. Đối với những đồng chí nắm vững nội dung được tổ chức luyện tập nâng cao, phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân. Cách làm này vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên trong mỗi quân nhân”.

100% chiến sĩ mới đều biết bơi.

100% chiến sĩ mới đều biết bơi.

Theo Trung tá Đinh Kiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, trong các quá trình huấn luyện CSM, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo tập trung rèn luyện bản lĩnh cho bộ đội; yêu cầu từng chiến sĩ không chỉ nắm chắc kỹ thuật động tác mà phải có tâm lý vững vàng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau này. Chính vì vậy, trong suốt quá trình huấn luyện, đơn vị đặc biệt chú trọng kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng thực hành với bồi dưỡng tâm thế, ý chí, bản lĩnh cho bộ đội. Nhờ sự kèm cặp sát sao, tận tình của cán bộ các cấp, cùng với sự nỗ lực vượt khó của bản thân, đến thời điểm này, mỗi chiến sĩ đã có những bước trưởng thành vững chắc. Đây là những tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của quá trình huấn luyện của Trung đoàn 244.

Chỉ cách đây 3 tháng, những thanh niên này mới bắt đầu làm quen với môi trường quân ngũ đầy bỡ ngỡ, nhưng với sự sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp, cùng sự nỗ lực của bản thân, từng chiến sĩ đã trưởng thành khá nhanh chóng. Sau 3 tháng huấn luyện, các CSM đã trưởng thành toàn diện về nhận thức, bản lĩnh chính trị, thể lực và kỹ chiến thuật... Kết quả trên phản ánh quá trình rèn luyện công phu, nghiêm túc và khoa học. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn, động viên và định hướng đúng đắn cho bộ đội yên tâm công tác.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

Kết quả huấn luyện CSM tại Trung đoàn 244 được minh chứng qua kết quả kiểm tra “ba tiếng nổ” khá ấn tượng, tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối; trong đó nội dung đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt giỏi, bắn súng đạt khá.

Bài, ảnh: VĂN ĐẢM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-truong-thanh-sau-3-thang-huan-luyen-831051
Zalo