Chích máu điểm chỉ đơn xin ra trận

Mỗi khi nhắc đến những năm tháng 'máu và hoa' của cuộc đời binh nghiệp, Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) lại đau đáu về một hình ảnh bi hùng trong trận đánh ở thung lũng Ia Đrăng dưới chân núi Chư Prông (nay thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) năm 1965.

Năm 1964, khi cả nước sục sôi tinh thần đánh Mỹ, Lộ Khắc Tâm đang là học viên Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1). Khi đó, nhà trường chọn 100 học viên lên đường vào Nam chiến đấu. "Ai cũng xung phong ra trận. Vì thế, tôi tự nhủ làm thế nào để mình có tên trong danh sách. Thế là tôi viết đơn tình nguyện và chích máu điểm chỉ. Một năm sau, tôi được cử làm Trung đội trưởng Trung đội 3 thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, tham gia chiến đấu ở Tây Nguyên. Trận đánh đầu tiên của tôi cùng đơn vị chính là cuộc đối đầu với quân Mỹ tại thung lũng Ia Đrăng", Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm nhớ lại.

 Thiếu tướng, cựu chiến binh Lộ Khắc Tâm. Ảnh: THÁI BÌNH

Thiếu tướng, cựu chiến binh Lộ Khắc Tâm. Ảnh: THÁI BÌNH

Thời điểm đó, sau những thắng lợi liên tiếp của quân và dân ta trong Xuân-Hè năm 1965, chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ có nguy cơ bị phá sản. Chúng buộc phải thi hành chiến lược Chiến tranh cục bộ bằng sức mạnh quân sự của đội quân viễn chinh. Trên chiến trường Tây Nguyên, Mỹ điều Sư đoàn Kỵ binh không vận số 1 và một lữ đoàn dù thuộc Sư đoàn 101. Nắm được ý đồ của địch, Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3) hạ quyết tâm mở Chiến dịch Plei Me, quyết định chọn Ia Đrăng làm điểm quyết chiến đánh trận then chốt.

Sáng 14-11-1965, quân Mỹ sử dụng hàng chục máy bay tiến hành ném bom, pháo binh và trực thăng bắn dọn bãi quanh các khu vực dự kiến đổ quân ở thung lũng Ia Đrăng. Sau khoảng nửa tiếng, những đơn vị quân Mỹ đầu tiên đáp xuống. Tại trận địa mà Đại đội 2 chờ sẵn, quan sát thấy một số trực thăng địch đang bay thấp, Đại đội trưởng Lê Tam phát lệnh tập trung hỏa lực, nổ súng đồng loạt. Ở vị trí Trung đội 3 của Trung đội trưởng Lộ Khắc Tâm, hỏa lực địch bắn trả quyết liệt khiến một xạ thủ trung liên mới được biên chế về Trung đội 3 bị trúng đạn, phải nằm dựa vào một ụ mối. “Không có giao thông hào nên tôi khẩn trương vận động tiếp cận để xem xét tình hình. Không gian khói bụi mịt mù, mùi thuốc pháo khét lẹt xộc thẳng vào mũi, miệng”, vị tướng trận mạc hồi tưởng.

- Đồng chí thế nào rồi? - Trung đội trưởng Lộ Khắc Tâm đỡ lấy người chiến sĩ trung liên với chiếc áo đẫm máu, ghé sát tai hỏi.

- Em... em khả năng không sống được. Anh trả thù cho em! - Chiến sĩ trung liên mấp máy môi, đưa ánh mắt yếu ớt nhưng sáng rực ngước lên.

- Đồng chí cứ nằm nghỉ đi. Để tôi! - Anh nắm chặt tay đồng đội.

Không chần chừ, Trung đội trưởng Lộ Khắc Tâm bỏ khẩu AK sang một bên, lấy khẩu trung liên từ đồng đội, cơ động ra vị trí thuận lợi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đưa súng ngắm thẳng vào đội hình lính Mỹ và siết cò mà chẳng hề để tâm đến cánh tay trái của mình cũng đang bị thương vì mảnh đạn. Vài tên địch ngã gục. Sau đó, đơn vị tiếp tục chiến đấu. Địch không thể chiếm lĩnh được trận địa, thương vong nhiều.

Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm cho biết, chính lời trăng trối “giao nhiệm vụ” của chiến sĩ trung liên trước lúc hy sinh đã thôi thúc, cổ vũ ông cùng đồng đội quyết chiến đấu và chiến thắng. “Hình ảnh cùng lời nói ấy luôn ở trong tâm khảm tôi”, Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm xúc động kể.

KHÁNH NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/chich-mau-diem-chi-don-xin-ra-tran-826764
Zalo