Chĩa súng vào cảnh sát, vợ của 1 rocker nổi tiếng bị bắt giữ với cáo buộc nghiêm trọng
Cảnh sát thành phố Los Angeles xác nhận vợ của Scott Shriner, tay bass của ban nhạc rock nổi tiếng Weezer, đã bị lực lượng chức năng bắn và bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người sau một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Eagle Rock vào chiều 8/4.
Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), vụ việc xảy ra khoảng 15h25 theo giờ địa phương, khi các sĩ quan nhận được yêu cầu hỗ trợ truy tìm ba nghi phạm trong một vụ va chạm và bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nghi phạm đã rời khỏi xa lộ và chạy vào một khu dân cư gần đó.
Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện một phụ nữ đứng bên ngoài một căn nhà, trên tay cầm súng. Sau khi xác minh, người phụ nữ này được xác định là Jillian Shriner, 51 tuổi, vợ của Scott Shriner.
Theo LAPD, các sĩ quan đã nhiều lần hét lên yêu cầu Jillian hạ vũ khí, tuy nhiên cô không chấp hành. Thay vào đó, Jillian đã chĩa súng về phía lực lượng chức năng, buộc họ phải nổ súng.

Jillian đã chĩa súng về phía lực lượng chức năng, buộc họ phải nổ súng. (Ảnh: KTLA)
TMZ dẫn nguồn tin cho biết Jillian bị trúng đạn ở vai. Sau khi bị thương, cô chạy vào trong nhà, nhưng sau đó xuất hiện trở lại cùng một phụ nữ khác – được xác định là bảo mẫu của gia đình – và bị bắt giữ tại hiện trường.
Jillian được đội y tế khẩn cấp của Sở Cứu hỏa Los Angeles đưa đến bệnh viện gần đó và được điều trị với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình khám xét hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn cỡ 9mm tại ngôi nhà của cô.
Theo thông tin cập nhật, Jillian đã bị buộc tội âm mưu giết người. Tuy nhiên, LAPD cũng xác nhận rằng Jillian không có liên quan gì đến ba nghi phạm bị truy đuổi trước đó trong vụ va chạm xe.
LAPD cho biết không có cảnh sát hay dân thường nào khác bị thương trong vụ việc. Cả Jillian và người phụ nữ đi cùng đã được thả khỏi trại giam sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu. Phía đại diện của ban nhạc Weezer và đại diện của Jillian từ chối bình luận sâu thêm về sự việc, ngoài việc xác nhận cô đã bị trúng đạn.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Sở Cảnh sát thành phố đã mở hồ sơ truy tố chính thức và yêu cầu làm rõ hành vi sử dụng vũ khí và đe dọa lực lượng thi hành công vụ.

Jillian Shriner (phải) và chồng mình, Scott Shriner, tay bass của ban nhạc nổi tiếng Weezer. (Ảnh: Getty)
Theo kênh KTLA, sự việc khởi phát từ một vụ va chạm liên quan ba xe ô tô trên đường cao tốc gần đó. Khi cảnh sát đến nơi, các nghi phạm đã bỏ xe và chạy trốn. Một số nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy các nghi phạm bỏ chạy qua các khu dân cư và thậm chí nhảy qua hàng rào, lẩn trốn vào công viên gần đó.
Nhân chứng Alana Altmeyer kể với KTLA: “Tôi thấy một người đàn ông đang đi bộ ở lề đường, máu chảy từ đầu và miệng. Tôi và anh trai tôi nghĩ anh ta là một trong những người vừa gây tai nạn nên đuổi theo.” Anh trai của cô, Guy Binn, cho biết họ đã đuổi theo người đàn ông qua đường cao tốc, hàng rào và công viên, nhưng cuối cùng mất dấu.
Scott Shriner gia nhập Weezer từ năm 2001, thay thế thành viên cũ Mikey Welsh, và là một phần không thể thiếu của ban nhạc suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh và Jillian kết hôn vào năm 2005 và cùng nhau nhận nuôi hai người con.
Thông tin về vụ việc khiến người hâm mộ của ban nhạc sốc và lo lắng. Đến nay, phía Scott Shriner vẫn chưa lên tiếng chính thức về tình trạng gia đình hoặc mối quan hệ hiện tại với vợ.