Chia sẻ nỗi đau, gắn kết tình thương và trách nhiệm
Là phương châm hoạt động xuyên suốt của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua. Để thực hiện được mục tiêu đó, cán bộ, hội viên của Hội đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn để đến với nạn nhân nhằm chia sẻ, động viên, an ủi họ, nhất là những hoàn cảnh nghèo khó, cơ nhỡ, bệnh nặng phải sống trong cảnh thiếu thốn mọi thứ, họ rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.
Toàn xã Lương Hòa Lạc hiện có 59 nạn nhân nhiễm chất độc da cam mà Hội NNCĐDC xã đang quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Đa phần các gia đình có nạn nhân da cam đều khó khăn, nhất là những gia đình không may có nhiều nạn nhân, nạn nhân bệnh nặng như: Bại liệt, tâm thần, dị tật, dị dạng không còn khả năng lao động, không tự chăm sóc bản thân.
Cảm thông được nỗi khổ của nạn nhân, cán bộ Hội và hội viên thường đến gia đình các nạn nhân tiếp xúc, gần gũi qua đó biết được hoàn cảnh, cuộc sống mưu sinh của mỗi gia đình, mức độ bệnh tật từng nạn nhân nhằm có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
Ông Bảy Hùng (Kim Hùng), Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, bộc bạch: “Trong hoạt động Hội, tôi luôn nhận thức rằng, Hội NNCĐDC là một tổ chức xã hội - từ thiện với vai trò, nhiệm vụ là giúp người, giúp đời.
Do vậy, để biết được hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân, tôi và các anh em trong Ban Chấp hành Hội xã cùng những hội viên có nhiều tâm huyết gắn bó với Hội, với những cảnh đời bất hạnh, bệnh tật, nghèo khó đã thường xuyên lặn lội xuống các ấp trong xã để nắm chắc hoàn cảnh gia đình nạn nhân nhằm động viên, an ủi và vận động các nhà hảo tâm đến hỗ trợ, giúp đỡ.

Ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, phát gạo cho nạn nhân.
Có đến từng gia đình nạn nhân, tận mắt nhìn thấy cuộc sống của họ, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn của người bị nhiễm chất độc quái ác này. Có những người tuổi đã hơn 30, 40 nhưng vóc dáng như những đứa trẻ mới lên 5, lên 6, chân tay co rút lại, đi đứng không vững, thể xác tật nguyền phải mang trên người suốt cả cuộc đời, rất tội nghiệp và đáng thương vô cùng.
Còn rất nhiều nạn nhân bị bại liệt, đang quằn quại, đau đớn, nằm một chỗ. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, tôi càng thấy trách nhiệm của Hội và bản thân mình phải làm gì để chia sẻ nỗi đau với họ… ”.
Hiện nay, ở xã Lương Hòa Lạc, những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải kể đến là gia đình nạn nhân Hồ Văn Bảy (sinh năm 1981, ấp Lương Phú A). Nạn nhân mắc bệnh tâm thần, đang sống với người mẹ già yếu trên 70 tuổi và một người anh không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày phải đi bán vé số nuôi sống cả gia đình cùng với tiền thuốc men.
Hay gia đình nạn nhân Nguyễn Huỳnh Châu (sinh năm 1991, ấp Lương Phú C), nạn nhân mắc bệnh dị tật, dị dạng bẩm sinh từ nhỏ, không đi lại được, cha bị tai nạn mất, phải sống với người mẹ già yếu đã ngoài “lục tuần”, nguồn sống duy nhất là tiền bảo trợ xã hội 720 ngàn đồng/tháng.
Còn nạn nhân Lê Minh Hoàng (sinh năm 1980, ấp Lương Phú B) bị bệnh tâm thần rất nặng, hoàn toàn không biết gì, phải nhốt suốt ngày trong phòng… Và còn nhiều trường hợp tương tự như thế mà Hội NNCĐDC xã phải thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.
Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc nhiều năm qua là công tác vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả nhất. Nhiều năm qua, Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc dẫn đầu các xã, thị trấn trong huyện thực hiện phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” do Trung ương Hội phát động và được Hội tỉnh, huyện đánh giá cao. Trung bình mỗi năm, Hội xã đã vận động khoảng 100 triệu đồng để giúp đỡ nạn nhân da cam.
Năm 2024, Hội đã vận động trên 120 triệu đồng giúp đỡ cho nạn nhân; trong đó, vận động xây tặng 1 căn nhà cho nạn nhân trị giá 70 triệu đồng; tặng quà, nhu yếu phẩm (lương thực và thực phẩm) cho sinh hoạt trong gia đình nạn nhân hằng ngày.
Để đạt hiệu quả cao trong công tác vận động, Hội NNCĐDC xã thường bàn bạc trong Ban Chấp hành xem trong 65 hội viên của xã, chọn những cán bộ, hội viên có uy tín xã hội, có nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp và có tính thuyết phục cao để đi vận động.
Đồng thời, Hội còn tranh thủ mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân da cam. Bản thân ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã cũng vận động người thân ở nước ngoài hằng năm gửi tiền về mua quà giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông còn tích cực quan hệ vận động Hội từ thiện TP. Mỹ Tho và các chùa trong xã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho nạn nhân da cam.