Chia sẻ nghĩa tình với đồng bào vùng bão lũ

Năm nào cũng vậy, không bão thì lũ cũng 'ghé thăm' vùng núi phía Bắc ít nhất 1 - 2 lần. Và đã thành thông lệ, sau mỗi đợt thiên tai giáng xuống, những chuyến xe và cán bộ, chiến sĩ của Báo An ninh Thủ đô lại hối hả lên đường mang theo tấm lòng của bạn đọc, các nhà hảo tâm san sẻ với đồng bào bị nạn. Năm nay, khi những cơn lũ tháng 9 vẫn còn vây bủa khắp các làng quê từ miền núi tới đồng bằng Bắc bộ, chúng tôi lại có mặt. Cùng với bão, lũ, khó khăn vẫn đang bao trùm lên cuộc sống người dân…

Những chuyến hàng khẩn cấp

Nhằm góp phần trợ giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, chiều 12-9, đoàn công tác xã hội từ thiện của An ninh Thủ đô do Trung tá Lưu Hồng Quân - Phó trưởng Ban Biên tập dẫn đầu đã có mặt tại xã Tân Hưng và Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nơi bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão và ngập lụt.

Đoàn công tác An ninh Thủ đô lội nước vào trao suất quà tặng hộ dân Tạ Thị Dự (thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, Sóc Sơn)

Đoàn công tác An ninh Thủ đô lội nước vào trao suất quà tặng hộ dân Tạ Thị Dự (thôn Ngô Đạo, xã Tân Hưng, Sóc Sơn)

Tại xã Tân Hưng, nước sông Cầu đã tràn đê quai khiến hơn 253ha lúa nếp, hàng nghìn cây ăn quả các loại bị ngập sâu, 8,2ha thủy sản của người dân cũng mất trắng. Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho hay, toàn bộ vùng dân cư sinh sống ngoài đê bị ngập lụt, nhiều hộ nước ngập qua tầng 1, cuộc sống vô cùng khó khăn… Với truyền thống tương thân, tương ái, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã đến thăm hỏi, động viên bà con vùng bị ngập, trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt trên địa bàn xã Tân Hưng và xã Việt Long.

Bà Tạ Thị Dự ở thôn Ngô Đạo (xã Tân Hưng) là hộ còn nhiều khó khăn do gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhận món quà nghĩa tình từ Báo An ninh Thủ đô, bà Dự xúc động rưng rưng nước mắt bởi đây là suất quà đầu tiên bà được nhận kể từ khi bão số 3 tràn về. Ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hưng chia sẻ, Tân Hưng là xã thuần nông, một trong những xã nghèo nhất của huyện Sóc Sơn. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản của nhân dân sau trận bão lụt này rất lớn, bởi các hộ dân đều trông vào vụ lúa sắp mùa thu hoạch.

Ngoài tặng 40 suất quà các hộ dân, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng thương hiệu Thế giới lọc nước trực tiếp lắp đặt 2 máy lọc nước Watek công suất lớn tại trụ sở Công an xã Tân Hưng và Công an xã Việt Long (mỗi máy trị giá 19,5 triệu đồng). Những chiếc máy lọc nước sẽ giúp lực lượng công an cơ sở cũng như người dân có nguồn nước sạch sử dụng ngay trong thời điểm mưa lũ và cả khi phục hồi đời sống, sản xuất.

Trao những gì thiết thực nhất tới người dân

Sáng 13-9, đoàn công tác An ninh Thủ đô do Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập làm trưởng đoàn đã trao những phần quà thiết thực từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao những phần quà thiết thực của các doanh nghiệp tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao những phần quà thiết thực của các doanh nghiệp tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Trao tặng 2 cơ sở y tế này 3 máy lọc nước Watek, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân gặp nạn trong bão lũ đang điều trị tại đây, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cho biết: “Những ngày qua, các phóng viên An ninh Thủ đô đã luôn có mặt ở các điểm nóng về bão lũ. Thấu hiểu sự mất mát của người dân và nỗi vất vả các lực lượng chức năng, An ninh Thủ đô đã phát động, kêu gọi chương trình ủng hộ đồng bào. Phương châm chúng tôi là phải mang đến những gì thiết thực nhất, nhanh nhất, sử dụng lâu dài nhất tới với người dân”.

Chứng kiến 2 máy lọc nước hiện đại được lắp đặt tại Khoa Nhi và Khoa Khám bệnh, TS, Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Bệnh viện ở khu đất cao, tuy không bị ngập nhưng xung quanh lại ngập rất sâu nên chúng tôi bị cô lập trong 3 ngày. Các y, bác sỹ đã san sẻ đồ ăn, nước uống cho bệnh nhân. Chúng tôi phải dùng xe chuyện dụng hoặc lội đi để kiếm từng chai nước để phục vụ việc chữa bệnh, xét nghiệm, duy trì phòng mổ... Nay được các anh tặng máy lọc nước, mỗi máy có thể lọc được 50l nước sạch/h là, rất hữu ích với các bệnh nhân, nhất là khi Khoa Nhi đang có nhiều bệnh nhân yếu thế”.

Mang nguồn sống cho học trò vùng ngập lũ

Tiếp nối hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng do bão lũ, ngày 16-9, Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô dẫn đầu đoàn công tác đến thành phố Phổ Yên và huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên), trao những phần quà thiết thực cho 2 điểm trường mầm non bị ảnh hưởng nặng nhất với tổng số tiền và quà trị giá 100 triệu đồng.

Đoàn công tác An ninh Thủ đô trao tặng quà và tiền mặt cho điểm trường Mầm non Động Đạt 1, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt do ảnh hưởng bão số 3

Đoàn công tác An ninh Thủ đô trao tặng quà và tiền mặt cho điểm trường Mầm non Động Đạt 1, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt do ảnh hưởng bão số 3

Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phú (xã Tân Phú, thành phố Phổ Yên) chỉ ngấn nước trên tường tại điểm trường Phú Cốc buồn bã: “Lũ ngập ngang cửa sổ, khi rút xuống hư hỏng nhiều đồ đạc. Đặc biệt là nguồn nước sạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không có đoàn công tác An ninh Thủ đô cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ lắp hệ thống máy lọc nước thì thầy cô và học sinh trường chúng tôi cũng chưa biết phải tính cách nào để khắc phục. Sự hỗ trợ của đoàn rất thiết thực đối với sức khỏe của thày trò nhà trường. Xin cảm ơn tình cảm của các anh. Cảm ơn vì đây thực sự là nguồn sống cho học trò vùng ngập lũ”.

Điểm trường Làng Lê, thuộc trường Mầm non Động Đạt 1 (huyện Phú Lương) dù không nằm cạnh sông những cũng bị nước lũ dâng ngập hết tầng 1. Cô Vũ Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng trường Mầm non Động Đạt 1 bùi ngùi: “Nếu trong bão chúng tôi lo nước lũ sẽ cuốn sập ngôi trường thì bây giờ lại lo không biết đào đâu ra nước sạch cho lũ trẻ”. Vì thế, cô Hằng rất phấn khởi khi nhận được quà của đoàn công tác trao tặng. Thậm chí cô còn cẩn thận chỉ vị trí để nhóm kỹ thuật lắp đặt chiếc máy lọc nước nhãn hiệu Watek cho các con. “Ở điểm trường này có gần 100 trẻ mầm non các độ tuổi. Có hệ thống lọc nước sạch sẽ giúp các cô giáo chăm sóc lũ trẻ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Cảm ơn đoàn công tác An ninh Thủ đô và Thế giới lọc nước đã mang nguồn nước sạch đến mái trường vùng bị ngập lũ”- cô Vũ Thị Thu Hằng bày tỏ.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng chia sẻ: “Với truyền thống lá lành đùm lá rách, Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô nhiều năm qua đã trở thành cầu nối đưa các nhà hảo tâm đến chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn, các khu vực bị thiên tai, bão lũ. Ngay khi bão số 3 vừa tan, Báo An ninh Thủ đô đã nhanh chóng lên kế hoạch khẩn trương đưa hàng chục chuyến quà, tiền mặt trao tặng bà con vùng lũ ở Hà Nội, Tuyên Quang. Khi biết tin điểm trường mầm non ở Phổ Yên và Phú Lương bị ngập nặng và các cháu nhỏ cần nước sạch sinh hoạt, chúng tôi đã quyết định lên đường”.

Ấm tình quân dân nơi “rốn lũ”

Ngày 17-9, Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô do Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập dẫn đầu đã đến huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tặng quà, thăm hỏi nhân dân ở vùng “rốn lũ” xã Nam Phương Tiến và xã Mỹ Lương. Đoàn công tác đã trao tặng nhân dân, cán bộ xã Nam Phương Tiến 200 thùng sữa đậu nành Soya Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát; tặng Công an xã Nam Phương Tiến 1 máy lọc nước bán công nghiệp để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có thể sử dụng trong khu vực trụ sở xã Nam Phương Tiến.

Trung tá Chu Quốc Dũng chia sẻ: “Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, những người làm báo của Công an Thủ đô đã đến với Chương Mỹ 2 lần. Đây là tình cảm đặc biệt với đồng bào và lực lượng chức năng, những người ở vùng đất gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh khi phải chịu nhiều thiệt thòi do bão lũ”. Trước đó, cuối tháng 7-2024, Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) đã phối hợp trao tận tay nhân dân các xã bị ngập nặng ở Chương Mỹ do mưa lớn hơn 1.000 thùng nước, 1.000 thùng mỳ…

Trung tá Trần Hữu Thạo - Trưởng Công an xã Nam Phương Tiến cho biết: “Từ khi lũ mới dâng, CAX và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của xã đã đến từng nhà dân khu vực nguy hiểm để vận động bà con di dời. CAX cũng đã trực tiếp hỗ trợ di dời cho 80 hộ dân trên địa bàn. Hiện đơn vị vẫn dùng xuồng tuần tra cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ an toàn tài sản cho người dân. Nhất định, khi nào hết lũ, bà con trở về nhà thì chúng tôi mới về”.

Cánh tay đau đang phải băng bó sau nhiều ngày bám trụ hỗ trợ người dân, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Phương Tiến cảm ơn những món quà thiết thực của Báo An ninh Thủ đô. Chỉ về phía những cánh đồng vẫn còn ngập trong nước, ông Vĩnh cho hay: “Nam Phương Tiến có địa hình vùng rất trũng, lại nằm sát sông, nên lũ rừng ngang đổ về là ngập ngay. Cả xã vẫn còn nhiều điểm ngập rất sâu. Khoảng 800 hộ dân vẫn đang phải trú tránh, di dời ở những địa điểm an toàn. Cảm ơn tấm lòng những nhà báo An ninh Thủ đô đã cùng những tổ chức, cá nhân chung tay với chúng tôi để đảm bảo đời sống người dân”…

Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã đến nơi tạm cư, thăm hỏi và tặng quà nhiều hộ dân như cụ bà Phạm Thị Thất (vợ liệt sỹ), cụ Hoàng Thị Tám (98 tuổi) ở thôn Nam Hải; cụ Nguyễn Thị Nga, chị Phùng Thị Thảo ở thôn Nhân Lý… Đây đều là những người cao tuổi, người yếu thế, nhà ngập sâu phải tạm cư ở nơi khác. Ai cũng xúc động trước tình cảm, sự chân thành của những người làm báo Công an Thủ đô và bạn đọc, đối tác của báo.

Tại xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ), ông Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thay mặt lãnh đạo địa phương cảm ơn món quà 200 thùng sữa Number 1 của đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô tiếp sức bà con và cho biết sẽ chuyển đến tận tay người dân. Còn thầy Tào Văn Ngọc - Phó Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương thì phấn khởi khi nhận món quà đặc biệt là máy lọc nước bán công nghiệp từ đoàn công tác. Thầy Ngọc nói: “Ngập lụt thế này mới biết nước sạch rất đáng quý. Sau này khi nước rút thì các em học sinh vẫn được thụ hưởng món quà ý nghĩa này lâu dài”.

“Các anh về, chúng tôi mừng lắm”

Ngày 18-9-2024, Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã đến thị trấn Kiện Khê và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trao những phần quà nghĩa tình tới những hộ dân còn khó khăn trong vùng ngập lụt.

Thị trấn Kiện Khê là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3. Hoàn lưu sau bão khiến nước sông Đáy dâng cao gây ngập lụt. Nhiều công trình trường học, trạm y tế, các cơ sở tôn giáo hư hỏng nặng do nước lũ. Một số tuyến đường ngõ, xóm các thôn giáp sông Đáy bị ngập sâu trong nước, có nơi lên đến 1,5m và thậm chí 2m.

Tính đến ngày 18-9, nước đã rút phần nào nhưng nhiều thôn thuộc thị trấn vẫn bị cô lập, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do không có nước sạch và nguồn điện bị cắt để đảm bảo an toàn. Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô thay mặt tòa soạn chia sẻ nỗi vất vả với người dân cũng như lực lượng chức năng tại đây và trao tặng cán bộ, nhân dân 250 thùng sữa đậu nành Soya Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Những món quà mang theo tình cảm của An ninh Thủ đô tới bà con, với mong muốn những hoàn cảnh khó khăn ở Kiện Khê giữ sức khỏe, sớm ổn định cuộc sống khi nước rút.

Trung tá Thái Thị Phương Lan - Phó trưởng Công an thị trấn Kiện Khê thay mặt lực lượng chức năng cơ sở cảm ơn tấm chân tình của An ninh Thủ đô và chia sẻ, đây là trận ngập lụt lịch sử, chưa từng thấy sau hàng chục năm qua. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ở Kiện Khê vẫn đang ngày ngày cố gắng, nỗ lực ứng cứu, hỗ trợ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cũng như thị trấn Kiện Khê và nhiều vùng khác của huyện Thanh Liêm, xã Thanh Thủy nằm ven sông Đáy có 2 thôn bị ngập nặng là Đồng Ao và thôn Bến. Trong đó, thôn Đồng Ao bị cô lập hoàn toàn phía bên bờ Tây sông Đáy, còn thôn Bến có khoảng 85% hộ dân cư bị ngập nặng. 250 thùng sữa đậu nành Soya Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng là phần quà được đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô trao tận tay chính quyền địa phương, để góp phần san sẻ khó khăn với người dân nơi đây.

Ông Vũ Quý Việt - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy xúc động chia sẻ: “Xã chúng tôi có 7 thôn với khoảng 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Địa phương còn thiếu thốn nhiều, bà con vẫn cần hỗ trợ mọi mặt. Hôm nay Báo An ninh Thủ đô về đây, chúng tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn chân thành. Mọi sự quan tâm đến người dân Thanh Thủy nói riêng và Thanh Liêm nói chung vào lúc này thật đáng quý”.

Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nói: “An ninh Thủ đô có truyền thống tương thân tương ái, luôn có mặt ở những điểm nóng để chia sẻ với bà con nhân dân sau thiên tai, bão lũ. Sau cơn bão số 3, nhiều đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô đã lên đường đến nhiều địa phương, mang theo những món quà với hy vọng hỗ trợ được những hoàn cảnh khó khăn. Khi biết xã Thanh Thủy và thị trấn Kiện Khê ngập nặng, chúng tôi lập tức lên đường và tin rằng người dân nơi đây có thể ấm lòng hơn khi chúng tôi có mặt”.

Mong người dân vơi bớt khó khăn, sớm khôi phục sản xuất

Ngày 19-9-2024, Đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô dẫn đầu đã tới với bà con xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, nơi vẫn còn bộn bề công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây sạt lở và lũ quét. Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã thăm, động viên và trao những món quà thiết thực gồm 3 tấn gạo, 150 suất quà tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 150 gia đình là hộ chịu thiệt hại lớn, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã, mong phần nào sẻ chia khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ trước đại diện 150 hộ khó khăn của xã Mỏ Vàng, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô được thành lập từ năm 1992 với sứ mệnh làm cầu nối để các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi gắm tấm lòng, ủng hộ vật chất tới bà con vùng khó khăn, thiên tai trên mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi đến đây với tình cảm cùng món quà nhỏ gửi tới đồng bào, mong muốn hỗ trợ phần nào để bà con vơi bớt khó khăn, sớm khôi phục sản xuất”.

Đoàn công tác An ninh Thủ đô phối hợp chính quyền xã Mỏ Vàng tặng 3 tấn gạo cùng tiền mặt cho 150 gia đình là hộ chịu thiệt hại lớn, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn

Đoàn công tác An ninh Thủ đô phối hợp chính quyền xã Mỏ Vàng tặng 3 tấn gạo cùng tiền mặt cho 150 gia đình là hộ chịu thiệt hại lớn, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn

Đón nhận tình cảm cùng những món quà thiết thực từ đoàn công tác, bà Đặng Thị Khẽ (60 tuổi, thôn Giàn Dầu) cho biết đang phải nuôi 2 cháu nhỏ học lớp 3 và lớp 7, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập trông cả vào làm nông. Đợt lũ vừa qua, 2 sào lúa của gia đình mất trắng. “Nhà tôi 4 miệng ăn, nhưng hiện chỉ còn một ít thóc từ vụ trước để cầm cự. Những yến gạo cùng tiền mặt được đoàn công tác trao tặng kịp thời, giúp gia đình tạm thời vơi bớt phần nào thiếu thốn” - bà Khẽ bày tỏ.

Địu sau lưng đứa cháu 3 tuổi, chị Giàng Thị Công (43 tuổi, thôn Khe Đâm) cho biết, sau rất nhiều năm chị mới chứng kiến trận bão và lũ lớn như vừa qua khiến gia đình thiệt hại 2ha quế, 4ha lúa. “Lúa thì coi như đã mất trắng rồi. Đồi quế cho thu hoạch 30 triệu đồng/năm thì nay cũng tan hoang. Chúng tôi mót lại những cây gãy đổ, bóc vỏ bán được vỏn vẹn 1 triệu đồng. Hũ gạo trong nhà cũng đã vơi gần hết. Trong lúc khó khăn, túng thiếu, rất may được đoàn công tác hỗ trợ, gia đình tôi rất biết ơn” - chị Công nói.

Thay mặt địa phương, ông Đỗ Cao Quyền - Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng gửi lời cám ơn những tình cảm và những hỗ trợ thiết thực, kịp thời từ đoàn công tác: “Nhận món quà từ Báo An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm, bà con xã Mỏ Vàng rất phấn khởi và cảm thấy ấm lòng. Qua đây cũng thấy được công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp thiện nguyện của cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô thực sự hiệu quả, góp phần giúp địa phương khắc phục những thiệt hại do bão lũ gây ra”.

Cùng ngày, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã trực tiếp tới thăm, tặng 2 máy lọc nước Watek cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái với mong muốn mang nguồn nước sạch, miễn phí phục vụ cán bộ, nhân viên bệnh viện và đặc biệt là các bệnh nhân khám, điều trị tại đây.

Tại trụ sở CAH Văn Yên, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô, khẳng định, trong cơn bão lịch sử vừa qua, các chiến sĩ công an là lực lượng tuyến đầu, nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, cũng đồng thời là lực lượng vất vả nhất. Thay mặt đơn vị đồng hành, Báo An ninh Thủ đô gửi tặng cán bộ, chiến sĩ CAH Văn Yên 300 thùng sữa đậu nành Soya Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, mong muốn phần nào tiếp sức những đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ nơi ”đầu sóng, ngọn gió”.

Đón nhận tình cảm và món quà từ đoàn công tác, Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng CAH Văn Yên cho biết, Văn Yên là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh Yên Bái, chịu ảnh hưởng nặng từ bão số 3. Suốt 8 ngày liên tục từ khi bão quét qua, 100% quân số đơn vị trực 24/24h tại địa bàn để giúp đỡ bà con phòng chống thiên tai, giảm tối đa thiệt hại. “Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị rất xúc động trước tình cảm của đoàn công tác từ Thủ đô. Các đồng chí đã lặn lội về địa phương sẻ chia khó khăn, chung sức cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3. Xin cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các doanh nghiệp đã quan tâm, tặng quà thiết yếu cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống bão lũ, trong đó có lực lượng công an” - Thượng tá Phạm Duy Thịnh bày tỏ.

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Nghệ thuật không thể tách rời khỏi trách nhiệm với xã hội

Nghệ thuật, ngoài việc phản ánh vẻ đẹp và bản chất của cuộc sống, luôn mang trong mình một sứ mệnh lớn hơn, đó là truyền tải những giá trị nhân văn và kết nối cộng đồng. Với tinh thần ấy, những người tham gia dự án trưng bày “Mặt khác” hiểu rằng, giá trị của nghệ thuật không thể tách rời khỏi trách nhiệm với xã hội. Chính vì vậy, không chỉ là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh Hà Nội, trưng bày “Mặt khác - Otherwise” còn muốn góp một phần nhỏ công sức, tác phẩm của mình để chia sẻ, khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các tác phẩm trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ được ủng hộ vào Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô để gửi tới đồng bào vùng bão lũ. Hy vọng với tấm lòng này, chúng ta có thể cùng nhau đoàn kết, vượt qua những khó khăn và mất mát, giúp đồng bào sớm ổn định lại cuộc sống.

Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt: Chung tay cùng cả cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Lúc bắt đầu hình thành ý tưởng, rồi tổ chức trưng bày “Mặt khác”, cả 3 chúng tôi nghĩ hết sức đơn giản là “để chơi”, để anh em ngồi với nhau có thêm những kỷ niệm để nhớ. Nhưng rồi, bão số 3 và hoàn lưu sau bão bất ngờ ập đến khiến cả miền Bắc ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi đã chứng kiến biết bao đau thương và mất mát của đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Xót xa lắm! Và rồi, chúng tôi quyết định, dự án nghệ thuật “Mặt khác” không còn là chuyện để chơi nữa, nó phải là hoạt động cụ thể để chung tay cùng cả cộng đồng khắc phục phần nào khó khăn, mất mát mà những người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu.

Chị Nguyễn Thị Bùi Ngọc - Phó trưởng phòng Điều dưỡng, công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang): Sự hỗ trợ kịp thời giúp bệnh nhân giảm được chi phí

Những ngày thành phố Tuyên Quang bị ngập lụt, nước sạch là vấn đề bệnh viện rất lo lắng và lãnh đạo bệnh viện đã hết sức nỗ lực để giải quyết. Nguồn nước sạch bị cắt, nhiều cán bộ y tế phải ra ngoài đi kiếm từng can nước về để đảm bảo cho việc lọc máu, chạy thận cho bệnh nhân. Khi được Báo An ninh Thủ đô và nhãn hàng Thế giới lọc nước trao tặng 2 chiếc máy lọc nước Watek bán công nghiệp công suất lớn, diệt khuẩn an toàn, các y bác sĩ rất yên tâm. Nhiều bệnh nhân và người thân cũng rất vui vì có nguồn nước sạch, an toàn, miễn phí. Các gia đình bệnh nhân ở Khoa Nhi và Khoa Khám bệnh của bệnh viện vừa có nước để dùng, vừa giảm được chi phí khi mua nước bên ngoài, giúp họ vượt qua khó khăn. Ai cũng vui và cảm kích, biết ơn sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Báo An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm.

Cô giáo Nguyễn Cảnh Yên - Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non Động Đạt 1 (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên): Món quà là sự quan tâm thiết thực

Ngày chiếc máy lọc nước công nghiệp Watech được trao tặng, không khí tại trường Mầm non Động Đạt 1 như bừng sáng hơn. Các cô giáo chúng tôi tràn ngập niềm vui và sự xúc động. Đây không chỉ là một món quà mà còn là một hành động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Báo An ninh Thủ đô và nhãn hàng Thế giới lọc nước đối với sức khỏe của các bé. Từ nay, các con sẽ được uống nước sạch, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Việc được cung cấp nguồn nước tinh khiết sẽ giúp các bé phát triển toàn diện hơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn và sẽ luôn trân trọng món quà ý nghĩa này để tiếp tục chăm sóc, giáo dục các bé thật tốt.

Nhóm phóng viên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chia-se-nghia-tinh-voi-dong-bao-vung-bao-lu-post590244.antd
Zalo