Chia sẻ của bác sĩ Hoàng Minh Lý khi được trở lại với nghề

Nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý - người bị thương nặng trong tai nạn hi hữu xảy ra tại The Coffee House đã có chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống về mong ước của bản thân khi trở lại với nghề.

Trước đó, ngày 30/7, BV K thông tin bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (người bị tấm kính rơi vào hồi tháng 4/2024) đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Hoàng Minh Lý cho biết, hiện tại sức khỏe đã ổn hơn nhiều so với thời gian trước. Sau khi ra viện, bác sĩ được gia đình đón về sinh sống tại Hà Nội để tiện cho việc luyện tập phục hồi. Bên cạnh bác sĩ luôn có sự đồng hành của bố và mẹ. Dù bận rộn nhưng ông Thành – bố của bác sĩ Lý vẫn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian đồng hành cùng con gái trong những ngày đầu được ra viện.

GS.TS Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K cùng các y bác sĩ Bệnh viện K, bác sĩ điều trị đến thăm hỏi và động viên nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý. Ảnh: Thái Bình.

GS.TS Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K cùng các y bác sĩ Bệnh viện K, bác sĩ điều trị đến thăm hỏi và động viên nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý. Ảnh: Thái Bình.

BS Hoàng Minh Lý chia sẻ, tôi là người hướng nội, rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, tôi rất ít khi sử dụng mạng xã hội.

"Nhiều người muốn xem ảnh hay thông tin mà vào facebook cá nhân của tôi thì cũng không thấy có gì… Phải đến vài năm tôi không đăng gì trên facebook. Tôi cũng rất ít khi chụp ảnh, nên khi thấy mọi người nhắc đến mình quá nhiều tôi cảm thấy thấy rất ngại", bác sĩ Lý nói.

Nữ bác sĩ cho biết, bản thân đang trong quá trình tập luyện để dần hòa nhịp lại với cuộc sống. Với bệnh nhân liệt tủy thường sẽ phải mất 1-2 năm mới có thể thích nghi được, nhưng sẽ cố gắng nỗ lực để không phải mất 1-2 năm như những người khác.

"Sau khi ra viện tôi trở về nhà và bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống, thích nghi với những vật dụng trong nhà và tập làm vệ sinh cá nhân… Rất may trong suốt thời gian qua tôi đã luôn nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Đặc biệt là gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp luôn ở bên để động viên, đốc thúc để tôi có thêm nghị lực. Tôi đã cố gắng luyện tập nhiều nhất có thể để làm sao thích nghi nhanh, sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường vốn có", bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý chia sẻ.

Nữ bác sĩ trẻ cũng cho hay, bản thân luôn ngưỡng mộ những người có cơ hội mở mang kiến thức và cũng luôn muốn được học hỏi thật nhiều. Đối với bác sĩ, công việc nào cũng rất đáng trân trọng nhưng mỗi người sẽ có một công việc phù hợp với mình.

Bác sĩ Lý cũng cho rằng, được làm việc tại Khoa xạ 5 (Bệnh viện K) là một may mắn và nếu có cơ hội vẫn mong muốn được quay lại với công việc này. Nơi đây không chỉ nuôi dưỡng đam mê nghề mà còn là nơi của tình người, nơi có những đồng nghiệp thân thiết.

"Khi tôi thấy có thể đi làm được, không phải làm phiền đến mọi người, có thể tự thích nghi với công việc tốt nhất thì tôi sẽ quay lại với nghề….", nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý tự tin.

Nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý sinh năm 1995, quê quán tại Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú ung thư, hiện đang công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Khi vừa mới tiếp nhận công việc chưa được bao lâu thì tai nạn không may đã xảy ra với Lý. Trong tối mưa ngày 20/4/2024, do ảnh hưởng của gió lớn, một tấm kính cường lực của quán The Coffee House bị vỡ, đổ sập, đâm vào người Lý. Tai nạn vô cùng hy hữu nhưng gây hậu quả vô cùng nặng nề.

Nữ bác sĩ Lý được đưa vào nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Đặc biệt, tai nạn khiến nữ bác sĩ bị gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn 2 chân và đại tiểu tiện mất tự chủ.

Trước đó mẹ của Lý lại phát hiện bệnh U Lympho – một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng, hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện K. Bố Lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu, Lý còn một người em trai nhỏ. Những biến cố liên tục ập đến khiến gia đình của Lý thêm khó khăn chồng chất.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, gần cuối tháng 5/2024, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mong-uoc-cua-bac-si-hoang-minh-ly-khi-duoc-tro-lai-voi-nghe-169240802085324082.htm
Zalo