Chi tiết về chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela
Gần 2 giờ sáng 3-1 ở thủ đô Caracas (Venezuela), tiếng động cơ trực thăng MH-60 Black Hawk và MH-47 Chinook vang vọng trên không.
Các ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, cửa sổ rung lên bần bật, khi ít nhất nửa tá máy bay bay thấp trên bầu trời thủ đô Venezuela. Một số người dân bị âm thanh đánh thức, ngó ra xem có chuyện gì và dùng điện thoại bắt đầu quay phim.
Rồi cuộc oanh tạc bắt đầu, bầu trời đêm ngập tràn những quả cầu lửa màu cam đỏ rực và những tiếng nổ.
Người ta ghi nhận có ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra ở Caracas và tại 3 bang khác của Venezuela, gồm: Miranda, Aragua và La Guaira.
Cùng lúc, tại quốc gia láng giềng Colombia, Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết trên mạng xã hội gửi đến toàn thế giới: “Ngay lúc này, Caracas đang bị ném bom. Cảnh báo cho toàn thế giới, Venezuela đã bị tấn công…”, đồng thời yêu cầu một cuộc họp khẩn của Liên hợp quốc.
Nhưng một hội nghị ở New York đã quá muộn để ngăn những gì đang diễn ra ở Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 3-1. Ảnh: REUTERS
The Telegraph cho hay, trong lúc các quan chức Venezuela tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các lực lượng của Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích vào các địa điểm quân sự trọng yếu, bao gồm cả trụ sở quân đội của ông Maduro ở Caracas.
Chỉ trong vài phút, người dân sống gần những khu vực đó được nhìn thấy chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn, tránh các vụ nổ và tiếng gầm rú của máy bay Mỹ, trong khi ngọn lửa và những cột khói lớn bốc lên từ đường chân trời của thủ đô. Nhiều người dân vào mạng xã hội để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Không thấy ông Maduro xuất hiện trên màn hình tivi hay sóng phát thanh của cả nước, mặc dù các nguồn tin của tờ New York Times bảo đảm rằng "ít nhất một số người" trong nhóm thân cận của Tổng thống vẫn an toàn.
Đến 3 giờ sáng, người dân Venezuela dần nhận ra đây là một chiến dịch có chủ đích nhằm làm tê liệt quân đội Venezuela và có lẽ cũng nhằm lật đổ giới lãnh đạo chính trị của nước này.
Ít nhất 3 căn cứ quân sự đã bị tấn công, trong đó có Pháo đài Tiuna - trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela. Khu vực này cũng bao gồm trung tâm sản xuất lương thực của quân đội, dinh thự chính thức của Phó tổng thống Venezuela và một khu phức hợp nhà ở rộng lớn dành cho giới tinh hoa quân sự của nước này.
Theo BBC, đến nay đã xác định có 5 mục tiêu tại Venezuela bị các lực lượng Mỹ nhắm đến trong các cuộc tấn công, bao gồm: La Carlota, căn cứ không quân chính của Caracas; pháo đài Fuerte Tiuna, trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela (Caracas); cảng La Guaira, tuyến đường chính của Caracas ra biển Caribe, nằm ở bang Miranda; sân bay Higuerote, cũng nằm ở bang Miranda, ngay phía Đông Caracas; Antenas El Volcan, một tháp viễn thông trên Cerro El Volcan, một đỉnh cao ở bang Miranda.
Loạt vụ nổ liên tiếp có lẽ đã làm giới lãnh đạo Venezuela sao nhãng khỏi một nhiệm vụ bí mật khác đang diễn ra ngay trước mắt họ - một nhiệm vụ liên quan đến Delta Force, đơn vị đặc nhiệm của Mỹ.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ Delta Force đã đột kích dinh thự Tổng thống Venezuela. Ảnh minh họa: News18
Điều đáng ngạc nhiên là khi đó hoàn toàn không có thông tin gì từ ông Maduro, ngay cả khi chính phủ của ông đã đưa ra một tuyên bố thay mặt Tổng thống cáo buộc Mỹ tiến hành "cuộc chiến tranh thuộc địa".
Không lâu sau, một thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social đã thông tin cho cả thế giới: Washington vừa thực hiện chiến dịch quân sự chớp nhoáng tại Caracas, trong đó, Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và “được đưa về Mỹ để xét xử”.
Ông Maduro và phu nhân Cilia Flores đang ở trong phòng ngủ của Cung điện Miraflores, dinh thự của Tổng thống khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào đây, theo CNN.
Hai nguồn tin khác nói với đài truyền hình Mỹ rằng vợ chồng ông Maduro đang ngủ khi cuộc đột kích bắt đầu. Các đặc nhiệm Delta Force đã xông vào phòng ngủ và bắt giữ họ.
Sau đó, họ được đưa lên trực thăng, đưa ra tàu USS Iwo Jima, một tàu chiến đổ bộ lớp Wasp của Mỹ và từ đây được chuyển đến thành phố New York.
Tờ New York Times cho hay, việc bắt giữ nhanh chóng vợ chồng ông Maduro có thể đã thực hiện được nhờ một nguồn tin của CIA nằm vùng trong chính phủ Venezuela. Điệp viên này đã gửi báo cáo về vị trí của ông Maduro trong những ngày trước cuộc tấn công.
Hiện chưa rõ người cung cấp thông tin mật này được tuyển mộ như thế nào, hoặc giữ chức vụ gì trong chính phủ Venezuela, nhưng khoản tiền thưởng 50 triệu USD của Washington dành cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro có thể là động lực khuyến khích hành động của nhân vật này.
Để thực hiện chiến dịch quân sự chớp nhoáng này, Washington đã chuẩn bị trong nhiều tháng. Chiến dịch dường như được nhắm mục tiêu rất chính xác và lựa chọn tấn công một số ít địa điểm quân sự trọng yếu của Venezuela.

Hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang trên đường bị đưa về Mỹ. Ảnh trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Trump đã theo dõi "mọi khía cạnh" của cuộc đột kích qua video từ một căn phòng đặc biệt ở Florida, cùng với các tướng lĩnh Mỹ và các quan chức cấp cao khác. “Ý tôi là, tôi xem nó y như xem một chương trình truyền hình vậy. Nếu bạn thấy tốc độ, sự bạo lực - đó thực sự là một điều kinh ngạc”, The Telegraph mô tả lời Tổng thống Trump.
Tổng thống Mỹ cho biết, chiến dịch này "vô cùng phức tạp" và đòi hỏi một số lượng "khổng lồ" máy bay chiến đấu và trực thăng, cũng như các cuộc hạ cánh phức tạp. Ông hết lời khen ngợi “tính chuyên nghiệp và phẩm chất lãnh đạo tuyệt vời” của các binh sĩ tham gia chiến dịch, đồng thời cho biết thêm phía Mỹ “có một vài người bị thương nhưng không có ai thiệt mạng".
* Theo BBC, hơn 150 máy bay đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng, đưa đội đặc nhiệm Mỹ vào thủ đô Venezuela. Nhóm đặc nhiệm đã tiến vào khu nhà của ông Maduro lúc 2 giờ 1 phút (giờ địa phương) - trong khi điện ở Caracas đã bị cắt.
Từ tàu USS Iwo Jima, vợ chồng ông Maduro tiếp tục được đưa lên máy bay, sau đó hạ cánh xuống căn cứ không quân Stewart thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở bang New York, cách Manhattan khoảng 97km về phía Bắc. CBS đưa tin rằng họ dự kiến sẽ được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan, một cơ sở liên bang ở Brooklyn./.



























