Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau tham gia hành trình 'Chúng con về bên Mẹ'

Mới đây, Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau đã tham gia cùng Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hành trình ý nghĩa mang tên 'Chúng con về bên Mẹ' tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

 Đoàn trao quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Cưởng.

Đoàn trao quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Cưởng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và hướng tới 65 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2025). Hoạt động nhằm lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Tham gia đoàn có đồng chí Hà Ngọc Thảo - Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Ngô Minh Quyền - Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau; cùng các đồng chí đại diện Chi đoàn Tỉnh đoàn, Đoàn Trung tâm Báo chí - Truyền thông tỉnh, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh.

 Đồng chí Ngô Minh Quyền - Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau nghe lời mẹ dặn dò.

Đồng chí Ngô Minh Quyền - Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau nghe lời mẹ dặn dò.

Trong hành trình, Đoàn đã đến thăm và thắp hương tưởng niệm tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Cưởng. Tại đây, các đoàn viên đã chuẩn bị mâm cơm tri ân các liệt sĩ là chồng và con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Chồng và con trai của Mẹ là những chiến sĩ anh dũng, từng tham gia Tiểu đoàn 307 - đơn vị chủ lực cơ động đầu tiên của quân dân Nam Bộ thời kỳ kháng chiến, nổi tiếng với những chiến công hiển hách và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Tiểu đoàn 307 cũng đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam, như một biểu tượng của ý chí kiên cường và lòng yêu nước bất khuất.

Nén nhang thơm, mâm cơm ấm áp, và lòng thành kính sâu sắc như nối liền hai thế hệ: những người đi trước đã ngã xuống và thế hệ hôm nay đang tiếp bước trên con đường dựng xây đất nước trong không khí buổi lễ trang nghiêm mà ấm áp, đầy cảm xúc tri ân sâu sắc.

 Đoàn chuẩn bị mâm cơm tri ân các liệt sĩ.

Đoàn chuẩn bị mâm cơm tri ân các liệt sĩ.

Mẹ Đoàn Thị Cưởng, nay đã ở tuổi xế chiều, vẫn giữ được nét minh mẫn và tinh thần kiên cường của một thời đạn bom, chiến tranh ác liệt, về những hy sinh lặng thầm và về niềm tin son sắt vào thế hệ trẻ hôm nay. Trong giây phút lặng lẽ, Mẹ xúc động ôn lại những ký ức đau thương nhưng đầy tự hào về chồng, về con và những người đồng chí đã kiên trung chiến đấu, không tiếc máu xương để bảo vệ quê hương.

Mẹ ân cần dặn dò, thế hệ trẻ hôm nay phải biết quý trọng những giá trị của hòa bình, phải chăm chỉ học hành, lao động, sống tử tế để đất nước mãi mãi yên bình, nhân dân mãi mãi hạnh phúc. Những lời nhắn nhủ chân thành của Mẹ không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là lời dặn dò tâm huyết gửi trao cho thế hệ hôm nay và mai sau.

 Đoàn chuẩn bị mâm cơm tri ân các liệt sĩ.

Đoàn chuẩn bị mâm cơm tri ân các liệt sĩ.

Trong không khí thiêng liêng ấy, đồng chí Hà Ngọc Thảo - Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh đã đại diện phát biểu tri ân. Đồng chí khẳng định, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, của các anh hùng liệt sĩ là nền móng vững chắc để đất nước có được nền hòa bình, độc lập như hôm nay. Hành trình “Chúng con về bên Mẹ” chính là dịp để các đoàn viên được lắng nghe, được tri ân và được nhắc nhở về bổn phận sống xứng đáng với sự hy sinh đó. Đồng chí cùng nhấn mạnh, mỗi đoàn viên thanh niên cần tiếp nối truyền thống hào hùng, hun đúc ý chí kiên cường, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hành trình “Chúng con về bên Mẹ” không chỉ mang đến những phần quà nghĩa tình, mà còn là dịp để hun đúc ngọn lửa yêu nước trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi ánh mắt xúc động, mỗi cái nắm tay thật chặt giữa các đoàn viên và Mẹ như nối kết quá khứ oanh liệt với hiện tại tươi sáng, gợi nhắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt tự bao đời.

Chuyến đi kết thúc nhưng những cảm xúc còn đọng lại rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự biết ơn, sự tự hào, là lời hứa thầm lặng sẽ sống xứng đáng hơn, học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương, để những hy sinh của thế hệ đi trước mãi mãi là ngọn lửa dẫn đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Việt An - Minh Quyền

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/chi-doan-vksnd-tinh-ca-mau-tham-gia-hanh-trinh-chung-con-ve-ben-me-177145.html
Zalo