Chi 40 triệu bảng, Man Utd sẽ có siêu tiền đạo ghi bàn nhiều hơn Hojlund, Zirkzee và Grarnacho cộng lại
Man Utd đang để mắt tới Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace, nhưng để có được chữ ký của tiền đạo này, 'Quỷ đỏ' sẽ phải chi ra số tiền 40 triệu bảng Palace yêu cầu nếu.
Mateta đang có một mùa giải ấn tượng cùng Palace. Dù không ra sân trong chiến thắng 1-0 trước Ipswich Town vào cuối tuần qua do chấn thương vùng đầu nghiêm trọng phải khâu tới 25 mũi nhưng tiền đạo người Pháp đã ghi được 12 bàn tại Premier League sau 27 trận. Phong độ ấn tượng này giúp anh lọt vào tầm ngắm của đội bóng từng 13 lần vô địch giải Ngoại hạng.
Tính đến thời điểm này của mùa giải, thành tích ghi bàn của Mateta tại Premier League còn nhiều hơn bộ ba Joshua Zirkzee (3 bàn), Rasmus Hojlund (2 bàn), Alejandro Garnacho (3 bàn) cộng lại.

Jean-Philippe Mateta.
Man Utd đang gặp vô vàn khó khăn trong mùa giải 2024/25. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, đội bóng chưa thể lấy lại phong độ sau chuỗi ngày sa sút thời Erik ten Hag. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League, và nếu không có sự thay đổi lớn, họ thậm chí có thể kết thúc mùa giải ở nửa dưới.
Theo Mirror, Man Utd đã được thông báo rằng mức giá để có Mateta là 40 triệu bảng – con số khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tiền đạo 27 tuổi này đã ghi được số bàn thắng tại Premier League gấp đôi tổng số bàn của Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee cộng lại, cho thấy anh có thể là một sự bổ sung quan trọng cho hàng công.
Dù vậy, vấn đề tài chính đang là rào cản lớn với Man Utd. Việc không được dự Champions League khiến ngân sách CLB bị thu hẹp, buộc họ phải cắt giảm chi tiêu và bán bớt cầu thủ trước khi nghĩ đến việc mua sắm. Man Utd cần tuân thủ các quy định tài chính của Premier League, đồng thời phải tính toán kỹ để có thể tái đầu tư vào các vấn đề khác ngoài sân cỏ.
Một trong những vấn đề lớn nhất của “Quỷ đỏ” mùa này là sự thiếu hiệu quả trong khâu ghi bàn. Họ mới chỉ có 33 bàn sau 27 trận tại Premier League – ít hơn tới 36 bàn so với Liverpool và kém 20 bàn so với Tottenham. Hojlund đang trải qua chuỗi 18 trận không nổ súng, Zirkzee sa sút phong độ khi được sử dụng ở vị trí lùi sâu, còn Bruno Fernandes dù nỗ lực nhưng cũng chỉ có 6 bàn sau 26 trận. Trong khi đó, Garnacho đã “tịt ngòi” suốt 21 trận liên tiếp.
Trái ngược với Man Utd, Mateta đang có phong độ cao. Anh thậm chí đã ghi cú đúp giúp Palace đánh bại chính “Quỷ đỏ” tại Old Trafford hồi tháng Hai, và trước đó cũng có hai bàn thắng vào lưới West Ham. Sự tự tin đang lên cao, và Palace chắc chắn không muốn để mất chân sút chủ lực của mình nếu không nhận đủ mức giá mong muốn.
Man Utd sẽ chấp nhận chi tiền hay tiếp tục tìm kiếm những phương án khác? Tất cả sẽ rõ ràng hơn khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, nhưng nếu muốn cải thiện tình hình hiện tại, họ chắc chắn cần một chân sút như Mateta.