Chen chân rọi đèn pin đi chợ hải sản lúc trời chưa rạng

4h sáng mỗi ngày, khi trời còn chưa tỏ mặt người, từng tốp người đầu đội đèn pin kéo nhau đến bãi bồi trên kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh). Họ đến đây để ngóng chờ từng đoàn thuyền chở đầy hải sản tươi ngon cập bến.

Nhộn nhịp chợ cá tờ mờ sáng ở Hà Tĩnh. Video: Phạm Trường.

Chợ hải sản Cồn Gò nằm dọc theo bãi kè chắn sóng xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Chợ này có hàng chục năm nay, hoạt động từ tờ mờ sáng và kết thúc lúc bình minh ló rạng.

Chợ hải sản Cồn Gò nằm dọc theo bãi kè chắn sóng xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Chợ này có hàng chục năm nay, hoạt động từ tờ mờ sáng và kết thúc lúc bình minh ló rạng.

Ngày trước, chợ thường họp trên bãi cát bồi gần cầu Cửa Nhượng nhưng mấy năm qua do bồi lắng, tàu thuyền không thể vào khu vực này nên chợ chuyển về bờ kè chắn sóng cách đó khoảng 500m.

Ngày trước, chợ thường họp trên bãi cát bồi gần cầu Cửa Nhượng nhưng mấy năm qua do bồi lắng, tàu thuyền không thể vào khu vực này nên chợ chuyển về bờ kè chắn sóng cách đó khoảng 500m.

Cứ khoảng 4h sáng mỗi ngày, lúc còn chưa rõ mặt người, chợ hải sản dọc bờ biển đã kín người. Họ là những người dân làng chài, thương lái, chủ nhà hàng và cả du khách tập trung về đây để chờ những chiếc tàu ngoài khơi trở về, mang theo đủ loại hải sản biển tươi sống. Khi tàu dừng cách bờ 15-20m, hải sản được đưa vào bờ bằng thuyền thúng.

Cứ khoảng 4h sáng mỗi ngày, lúc còn chưa rõ mặt người, chợ hải sản dọc bờ biển đã kín người. Họ là những người dân làng chài, thương lái, chủ nhà hàng và cả du khách tập trung về đây để chờ những chiếc tàu ngoài khơi trở về, mang theo đủ loại hải sản biển tươi sống. Khi tàu dừng cách bờ 15-20m, hải sản được đưa vào bờ bằng thuyền thúng.

Dưới ánh đèn pin, những gánh mực, cá, tôm tươi rói được đưa từ thuyền vào, người dân nói cười tranh phần mua.

Dưới ánh đèn pin, những gánh mực, cá, tôm tươi rói được đưa từ thuyền vào, người dân nói cười tranh phần mua.

Người dân địa phương mua hải sản từ các thuyền bè của ngư dân đi đánh bắt về để mang ra các chợ huyện trong tỉnh bán kiếm lời. Để có hàng tươi ngon, họ phải đi chợ từ lúc rạng sáng để đón những đoàn thuyền đầu tiên.

Người dân địa phương mua hải sản từ các thuyền bè của ngư dân đi đánh bắt về để mang ra các chợ huyện trong tỉnh bán kiếm lời. Để có hàng tươi ngon, họ phải đi chợ từ lúc rạng sáng để đón những đoàn thuyền đầu tiên.

“Hải sản ở đây chủ yếu là tôm, mực câu, cá, tép do ngư dân đánh bắt xuyên đêm. Loài nào cũng tươi ngon mà giá lại bình dân, rẻ hơn nhiều các chợ khác nên tập trung lượng lớn người mua”, bà Oanh (63 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng), cho hay.

“Hải sản ở đây chủ yếu là tôm, mực câu, cá, tép do ngư dân đánh bắt xuyên đêm. Loài nào cũng tươi ngon mà giá lại bình dân, rẻ hơn nhiều các chợ khác nên tập trung lượng lớn người mua”, bà Oanh (63 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng), cho hay.

Với nhiều loại hải sản khi đưa từ thuyền lên được phân loại kỹ càng ra từng khay hàng để bán cho thương lái.

Với nhiều loại hải sản khi đưa từ thuyền lên được phân loại kỹ càng ra từng khay hàng để bán cho thương lái.

Các loại hải sản tại chợ Cồn Gò còn tươi rói, nhiều loại còn sống. Trong hình là mớ cá cơm tươi được phân loại cá cơm bạc và cá cơm sọc để bán với giá khác nhau.

Các loại hải sản tại chợ Cồn Gò còn tươi rói, nhiều loại còn sống. Trong hình là mớ cá cơm tươi được phân loại cá cơm bạc và cá cơm sọc để bán với giá khác nhau.

Nhiều phụ nữ ở làng chài ven biển và thương lái các chợ gom từng giỏ hàng từ nhiều tàu bè để có đủ số lượng cung ứng cho khách đã đặt. Điều đặc biệt là mỗi người đến chợ đều mang theo đèn pin, đèn tích điện trên đầu hoặc trước cổ để đón tàu thuyền vào bờ, lựa chọn hải sản tươi ngon nhất.

Nhiều phụ nữ ở làng chài ven biển và thương lái các chợ gom từng giỏ hàng từ nhiều tàu bè để có đủ số lượng cung ứng cho khách đã đặt. Điều đặc biệt là mỗi người đến chợ đều mang theo đèn pin, đèn tích điện trên đầu hoặc trước cổ để đón tàu thuyền vào bờ, lựa chọn hải sản tươi ngon nhất.

Nhiều người sau khi mua được mớ hải sản tươi ngon sẵn sàng bán qua tay ngay tại bãi biển, kiếm ít tiền lời.

Nhiều người sau khi mua được mớ hải sản tươi ngon sẵn sàng bán qua tay ngay tại bãi biển, kiếm ít tiền lời.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, chợ hải sản Cồn Gò đã tồn tại hàng chục năm qua, không chỉ là nơi mua bán các loại hải sản tươi mà còn là địa chỉ với du khách khi đến biển Thiên Cầm du lịch muốn trải nghiệm. Các loại hải sản ở chợ được tàu thuyền công suất nhỏ, đi biển qua một đêm nên hải sản tươi, ngon. Mỗi chuyến nếu may mắn các ngư dân kiếm được cả chục triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, chợ hải sản Cồn Gò đã tồn tại hàng chục năm qua, không chỉ là nơi mua bán các loại hải sản tươi mà còn là địa chỉ với du khách khi đến biển Thiên Cầm du lịch muốn trải nghiệm. Các loại hải sản ở chợ được tàu thuyền công suất nhỏ, đi biển qua một đêm nên hải sản tươi, ngon. Mỗi chuyến nếu may mắn các ngư dân kiếm được cả chục triệu đồng.

Khi bình minh ló rạng, chợ dần tan. Nhiều thương lái khi đã mua đủ số lượng hải sản sẽ mang về các chợ để bán lại kiếm lời.

Khi bình minh ló rạng, chợ dần tan. Nhiều thương lái khi đã mua đủ số lượng hải sản sẽ mang về các chợ để bán lại kiếm lời.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chen-chan-roi-den-pin-di-cho-hai-san-luc-troi-chua-rang-post1717471.tpo
Zalo