Chelsea thắng vũ bão tại Cúp C3 châu Âu

Chelsea đã chứng tỏ sức mạnh tấn công vũ bão bằng màn vùi dập Panathinakos, đội bóng của Hy Lạp, với tỷ số 4-1 vào đêm qua tại Cúp C3 châu Âu.

Chelsea bước vào trận đấu này với nhiều thiếu vắng. Họ không thể đưa ra sân lực lượng mạnh nhất, thiếu đi những nhân tố trụ cột như Gusto, Jackson, Palmer… Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới thế công của Chelsea. Đại diện nước Anh vẫn tấn công như vũ bão khiến Panathinakos tối tăm mặt mũi.

Phút 22, Felix thể hiện bản năng sát thủ với pha dứt điểm một chạm tinh tế sau đường căng ngang của Mudryk.

Hiệp 1, Chelsea không quá áp đảo đối thủ song điều họ vượt trội là khả năng tận dụng các tình huống. Vì đại diện Hy Lạp cũng tạo cho mình nhiều cơ hội rất rõ ràng, điển hình như phút thứ 3. Rất may là pha cứu thua xuất thần của thủ thành Filip Jorgensen đã giúp Chelsea sạch lưới.

Sang hiệp 2, sự chênh lệch trở nên rõ ràng hơn. Chelsea ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong vòng 10 phút từ 49 đến 59. Đầu tiên, Pedro Neto vượt qua hậu vệ Panathinaikos rồi tạt vào để Mudryk đánh đầu đập đất làm tung lưới.

Mudryk ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn ở trận này

Mudryk ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn ở trận này

Sau đó, tiền vệ người Ukraine lại đóng vai kiến tạo. Lần này, anh giúp Felix ghi bàn với một cú sút xa về phía góc gần. Và phút 59, sau tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ chủ nhà, Christopher Nkunku đã ghi bàn từ chấm penalty khi dễ dàng đánh lừa Dragowski.

Sau khi có vốn là 4 bàn thắng, Chelsea chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Họ cũng rút những cầu thủ quan trọng như Nkunku hay Neto ra khỏi sân, qua đó tạo điều kiện để Panathinakos gỡ lại 1 bàn do công Pellistri ở phút 69.

Tỷ số chung cuộc là 4-1 nghiêng về phía Chelsea. Đại diện Anh tìm lại cảm giác chiến thắng để vươn lên dẫn đầu BXH trong khi Panathinakos đứng ở nhóm cuối với vẻn vẹn 1 điểm.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chelsea-thang-vu-bao-tai-cup-c3-chau-au-post1685383.tpo
Zalo