Chelsea đại bại 0-3, thua cùng đối thủ 2 trận trong 1 tuần
Đêm qua ở trận đấu sớm vòng 25 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, trận thua thứ 2 liên tiếp khi gặp CLB này chỉ trong 1 tuần.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_20_51480820/59eca4e496aa7ff426bb.jpg)
Dù biết Brighton là “ngáo ộp” của Chelsea nhưng thời gian qua, cả hai bên đã chứng kiến những biến chuyển. Nếu như Chelsea đang trở lại mạnh mẽ để gieo hy vọng vô địch thì Brighton chỉ còn là một đội bóng bình thường, với vị trí ở giữa bảng xếp hạng.
Nhưng hễ hai CLB này gặp nhau là cái dớp của Chelsea lại xuất hiện. Lần trước, họ bị loại ở FA Cup nhưng có thể lý giải vì Chelsea muốn đầu tư nguồn lực vào Ngoại hạng Anh. Nhưng ở lần này, trong trận đấu sớm vòng 25 thậm chí Chelsea còn thua nặng nề hơn.
Thực tế, Chelsea vào trận khá tự tin. Họ đã tạo ra những cơ hội liên tiếp nhưng Cole Palmer bỏ lỡ. Điển hình nhất là tình huống phút 21, khi tiền vệ này dứt điểm liên tiếp 2 lần song đều không thành công.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_20_51480820/df32dd3aef74062a5f65.jpg)
Và chỉ 6 phút sau đó, Palmer có thêm lý do để tiếc nuối vì Mitoma đã mở điểm cho Brighton. Nhận bóng từ đồng đội, Mitoma khéo léo hãm bóng rồi tung cú sút đẹp mắt vào góc dưới khung thành. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Brighton và kể từ đó, đã không còn cơ hội cho Chelsea sửa sai nữa.
Phút 38, Minteh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau khi nhận đường chuyền như đặt từ Welbeck. 2-0 là tỷ số của hiệp 1, một hiệp đấu mà The Blues vừa không hay vừa kém may (ghi bàn nhưng bị từ chối).
Với lợi thế 2 bàn, Brighton thi đấu thoải mái hơn hẳn trong khi Chelsea dường như gặp tâm lý. Họ đã không còn triển khai bóng tốt như thời gian đầu. Và hệ quả là CLB này thua thêm 1 bàn ở phút 69. Minteh đã phối hợp hoàn hảo với Welbeck, sau đó anh vượt qua Cucurella và sút bóng qua thủ môn Jorgensen.
Lợi thế 3-0 là quá đủ để Brighton ung dung về đích. Chiến thắng này giúp Brighton chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên sân nhà tại Premier League. Trong khi đó, The Blues càng xa mộng vô địch khi đá 8 trận gần nhất chỉ thắng 2.