Chạy vì màu xanh quê hương

Nông trường mía Tân Hưng sáng ngày 4.8 bỗng trở nên tưng bừng nhộn nhịp khác thường. Bởi lần đầu tiên có hơn 3.000 VĐV nam, nữ nhiều lứa tuổi đua nhau chạy trên các đường giao thông nội đồng, bờ kênh.

Nhiều VĐV nhí hăng hái tham gia.

Nhiều VĐV nhí hăng hái tham gia.

Nhiều VĐV tham gia

Đây là lần đầu tiên Sở VH,TT&DL phối hợp với Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tổ chức Giải chạy “TTC AgriS - Power Racing 2024” với thông điệp “Run Together - Run For Green”, cùng nhau hướng tới mục tiêu bền vững, bảo vệ môi trường xanh, một lối sống lành mạnh hòa hợp cùng thiên nhiên.

Tham gia giải lần này có 3.200 VĐV nam, nữ chuyên nghiệp và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó có 1.000 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên tham gia thi đấu cá nhân cự ly 21km. 1.000 tay đua khác tranh tài ở cự ly 10km và số VĐV còn lại thử sức với 5km.

Đây là giải chạy với hình thức “Cross country - Chạy băng đồng”, vì vậy, các VĐV chỉ có khoảng 1 km xuất phát và 1 km trước khi về đích là sải bước trên đường nhựa, đường bê tông xi măng, lộ trình còn lại phải giẫm chân trên đường đất cát, có đoạn sình lầy, sỏi đá.

Điều đáng ghi nhận, trong đội hình tham gia giải lần này, còn có những VĐV không chuyên là lãnh đạo của một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn TTC. Bên cạnh những VĐV chuyên nghiệp còn có 2 VĐV khuyết tật ngồi xe lăn, một số tay đua ở tuổi trung niên và nhiều em nhỏ lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Ngoài những VĐV mặc trang phục theo quy định chung của Ban tổ chức, có một số tay đua sáng tạo trang phục cosplay rất ấn tượng và góp phần tạo nên sự đa dạng cho cuộc đua.

Sau lệnh xuất phát của Ban tổ chức, lần lượt VĐV của các cự ly bắt đầu chinh phục đường đua. Trong sương sớm và ánh ban mai dịu nhẹ, mỗi VĐV đều có dịp thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên xanh mát, bình dị của vùng nông sản Tây Ninh. Khi thì sải bước dọc theo cánh đồng mía xanh mướt. Lúc lướt qua những vườn cây ăn trái như mãng cầu, xoài, chuối đang mùa trĩu quả.

Xuất phát cự ly 5km.

Xuất phát cự ly 5km.

Một VĐV tên Dương, mặc trang phục cosplay đeo mặt nạ chằn, tay cầm khúc mía dài khoảng 1 mét, trên đầu khúc mía có đính một con bướm xinh và các chữ TTC. Về đến đích, VĐV này chia sẻ, anh và nhóm bạn ở tỉnh Bình Dương, hằng ngày vẫn dành thời gian tập chạy và thỉnh thoảng cũng có tham dự một vài giải chạy ở tỉnh.

Đây là lần đầu tiên 10 thành viên team Bình Dương đến Tây Ninh tham gia giải chạy băng đồng này. Anh mang mặt nạ chằn để cho vui và để “hù dọa” cho các VĐV chạy về đích với thời gian nhanh nhất.

VĐV Võ Quốc Duy, ngụ thị xã Trảng Bàng, hiện là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mặc trang phục quân nhân, vai mang ba lô lính, đầu đội nón cối, tay cầm cờ Tổ quốc tung bay trên đường chạy. Duy bộc bạch, anh chọn trang phục này vì muốn khẳng định sức trẻ của mình và muốn đại diện cho các chiến sĩ thể hiện ý chí và nghị lực của người bộ đội Cụ Hồ.

Duy đã từng tham gia một số giải chạy ở Bình Dương và Tây Ninh. Trước đây đều chạy trên đường nhựa bằng phẳng, lần này chạy trên đường đồng ruộng anh thấy thú vị và hấp hẫn hơn rất nhiều. Trải nghiệm thể loại chạy băng đồng này, Duy cảm thấy thích thú khi được đắm mình trong sương sớm, được ngắm nhìn bình minh trên đồng ruộng và thấy quê hương mình thật đẹp.

Công tác tổ chức khá tốt

Công tác tổ chức giải Giải chạy “TTC AgriS - Power Racing 2024” lần này cũng được chuẩn bị khá tươm tất. Trên các đường chạy đều có giăng dây, biển báo, lực lượng chức năng điều phối giao thông. Dọc theo đường đua, Ban tổ chức bố trí nhiều bàn tiếp nước, trái cây để VĐV bổ sung năng lượng. Trên những cung đường đẹp, điểm xuất phát, về đích bố trí nhiều người quay phim, chụp ảnh để giúp VĐV lưu lại những khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm khó quên.

VĐV nắm tay nhau trên đường đua.

VĐV nắm tay nhau trên đường đua.

Gần sân lễ còn có khu vực phục hồi sức khỏe, gồm một bể ngâm nước lạnh, để VĐV phục hồi cơ. Cạnh đó khu vực y tế, với nhiều y, bác sĩ giúp VĐV thư giãn, lấy lại sức khỏe bằng các phương pháp massage, thoa dầu v.v… Ban tổ chức còn tổ chức nhiều xe ô tô khách sang trọng đưa, đón VĐV từ công viên 30.4, TP. Tây Ninh đến điểm tập trung thi đấu và từ điểm thi đấu trở về. Việc trồng cây xanh ở các vùng nguyên liệu mía của nông trường cũng được bố trí xe đưa rước các lãnh đạo và đội ngũ làm công tác truyền thông, phục vụ.

VĐV Trần Hoang Hỷ và các thành viên CLB Runner Sài Gòn tỏ ra ngạc nhiên khi tham gia giải lần này. Anh và các đồng đội có dịp chạy qua những vườn trái cây, nông trường mía, với không khí trong lành, mát mẻ, cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Công tác tổ chức rất tươm tất, trên đường đua, VĐV được tiếp nước, thức ăn đầy đủ. Về đích được phục hồi sức khỏe rất tốt. “Nếu sắp tới, Tây Ninh có tổ chức giải chạy Marathon quanh Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, hay chạy băng đồng như thế này, nhất định tôi sẽ rủ nhiều anh em khác tham gia”.

VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa, giải Nhất cự ly 21km, chia sẻ, hôm nay được trải nghiệm cung đường chạy bằng đồng ở đây cũng có nhiều khó khăn nhưng đây là trải nghiệm rất cần thiết cho VĐV. Nữ VĐV này ấn tượng tốt nhất đối với khâu tiếp nước và hướng dẫn của trọng tài. “Giải này, Ban tổ chức tổ chức rất tuyệt vời. Hy vọng năm sau em sẽ tiếp tục được tham gia giải đấu này”, Hoa nói.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết, tiếp tục đồng hành cùng Chương trình “TTC AgriS: 10 triệu cây xanh - Kiến tạo tương lai xanh”, mỗi VĐV hoàn thành 5km, TTC AgriS sẽ trồng 1 cây xanh ở các khu vực vùng nguyên liệu trên địa bàn, góp phần phủ xanh xuyên biên giới, chống biến đổi khí hậu, xây dựng cuộc sống xanh, lành mạnh và bền vững hơn. Giải chạy lần này là hoạt động thể thao kết hợp quảng bá du lịch hướng đến tương lai cộng đồng phát triển tích cực về sức khỏe và đổi mới nhận thức, chung tay bảo vệ, cải tạo thiên nhiên cũng như chất lượng sống bền vững của mọi người.

VĐV Khuyết tật cũng không hề kém cạnh, quyết tâm vượt lên chính mình.

VĐV Khuyết tật cũng không hề kém cạnh, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nhìn chung, Giải chạy “TTC AgriS - Power Racing 2024” lần đầu tiên tổ chức nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng VĐV, đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên xanh mát, bình dị nhưng trù phú tại vùng nông sản Tây Ninh với nhiều người và giải chạy lần này đã trồng thêm nhiều cây xanh, góp phần chống biến đổi khí hậu và xây dựng cuộc sống xanh, lành mạnh, bền vững.

Tính đến nay, Tây Ninh đã tổ chức được một số giải chạy Marathon hấp dẫn như giải chạy Marathon Bà Đen mountain, giải chạy băng đồng. Hy vọng, trong tương lại, tỉnh nhà duy trì những giải thể thao này thành hoạt động truyền thống để có thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích và phát triển quê hương Tây Ninh.

BOX: Kết quả: cự ly 5km, giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh, số BIB 50439; giải Nhất nam thuộc về VĐV Trương Thanh Bình, số BIB 51037. Cự ly 10km, giải Nhất nữ thuộc về VĐV Cao Thị Thanh Thúy, số BIB 10786, giải Nhất nam được trao cho VĐV Lý Nhân Tín, số BIB 10339. Cự ly 21km, VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa, số BIB 20551 giành giải Nhất nữ, giải Nhất nam thuộc về VĐV Hoàng Nguyên Thanh, số BIB 20541.

Đại Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chay-vi-mau-xanh-que-huong-a176646.html
Zalo