Cháy nhà 3 mẹ con tử vong: Hàng xóm kể phút cứu người bất thành

Phát hiện nhà hàng xóm xảy ra cháy, ông B. cùng người thân và người dân xung quanh dùng hơn 30 bình chữa cháy nhưng không thể khống chế được ngọn lửa.

Đến 11h ngày 14/7, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Thống Nhất (phường 16) làm 3 mẹ con tử vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Thuận.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Thuận.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà N.T.N.N. (90 tuổi, chủ nhà), bà T.N.A.T. (58 tuổi, con gái bà N.), ông T.N.C. (52 tuổi, con trai bà N.).

Ghi nhận bên ngoài hiện trường, con hẻm dẫn vào ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt, cấm người dân lại gần và mọi hình thức quay phim, chụp hình.

Ở bên trong, rất đông cảnh sát khẩn trương thực hiện công tác khám nghiệm, thu thập dữ liệu để làm rõ nguyên nhân.

Ảnh hưởng từ vụ cháy, tường của căn nhà bên cạnh bị ám khói đen.

Lối vào căn nhà xảy ra cháy được phong tỏa. Ảnh: Hoàng Thuận.

Lối vào căn nhà xảy ra cháy được phong tỏa. Ảnh: Hoàng Thuận.

Là người huy động hơn 30 bình chữa cháy sang dập lửa, ông N.V.B. (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, khoảng 23h ngày 13/7, ông đang ở nhà cách đó khoảng 50m thì nghe tiếng nổ lớn nên chạy đi kiểm tra và phát hiện căn nhà của bà N. bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, ông B. hô hoán và cùng người thân mang hơn 30 bình chữa cháy các loại sang dập lửa.

“Tôi chạy sang là lửa cháy lớn lắm rồi. Tôi hô hoán cho người dân xung quanh chạy sang nhà của tôi lấy bình chữa cháy qua dập lửa nhưng không thành”, ông B. kể lại và cho biết lửa bên trong căn nhà rất lớn, người dân dùng nhiều cách vẫn không thể khống chế được.

Anh em ông L. huy động hơn 30 bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Hoàng Thuận.

Anh em ông L. huy động hơn 30 bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Hoàng Thuận.

Cùng tham gia chữa cháy, ông N.T.L. (34 tuổi, em của ông B.) cho biết, gia đình anh sản xuất bình chữa cháy nên khi xảy ra hỏa hoạn thì mọi người chạy sang lấy bình mang qua dập lửa. "Lúc đó hỗn loạn lắm, người dân chỉ biết cố gắng dập cho được ngọn lửa nhưng bất lực", ông L. cho hay.

Một số người dân tại hiện trường cho biết, căn nhà trên chỉ có bà N. sinh sống cùng với 2 người con. Buổi sáng cùng ngày, họ nghe thấy tiếng cãi nhau giữa bà N. với người con trai.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 23h ngày 13/7, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Thống Nhất nên điều nhiều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tường nhà dân bên cạnh bị ám khói đen sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Thuận.

Tường nhà dân bên cạnh bị ám khói đen sau vụ cháy. Ảnh: Hoàng Thuận.

Thời điểm này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Xác định căn nhà có người bị mắc kẹt bên trong nên lực lực chức năng triển khai các biện pháp đồng bộ chữa cháy và cứu người. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con bà N. tử vong ở bên trong.

Căn nhà xảy ra cháy gồm một trệt và một lầu, diện tích khoảng 56m2, có lối thoát nạn thứ 2 ra ban công tại tầng 2. Diện tích cháy khoảng 20m2 và vị trí cháy ban đầu nhận định tại tầng trệt. Chất cháy chủ yếu là các vật dụng trong căn nhà như dây điện, xe máy, máy móc, bàn ghế...

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Thuận

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chay-nha-3-me-con-tu-vong-hang-xom-ke-lua-bung-du-doi-va-phut-cuu-nguoi-bat-thanh-post1654798.tpo
Zalo