Chạy lớp

Hôm rồi đi mua sách cho con gái, tôi gặp lại Tuyên – phụ huynh có con học chung lớp với bé nhà tôi trong suốt 5 năm tiểu học.

Ảnh minh hoa. Nguồn Internet.

Ảnh minh hoa. Nguồn Internet.

Lúc tôi còn đang tính nhẩm tiền sách xem hết nhiều hay ít thì Tuyên tiến đến gần và hỏi:

- Bé nhà chị học lớp B mà vẫn học giỏi thế nhỉ?

- Cháu cũng học bình thường thôi em ạ. – Tôi khiêm tốn trả lời.

- “Bình thường” mà trên facebook, em thấy chị đăng ảnh cháu đi thi học sinh giỏi đạt giải cao thế còn gì.

- À, thì chỉ là một kỳ thi cấp thành phố thôi mà em. – Tôi vô tư giải thích. Rồi thấy Tuyên đang ôm trên tay nhiều các loại sách nâng cao, tôi hỏi:

- Bé nhà em học nhiều sách nâng cao thế này thì chắc là học giỏi lắm phải không?

- Cũng bình thường chị ạ. Tại bé học ở lớp A là lớp chọn của trường nên phải học thêm các loại sách nâng cao mới mong theo kịp được các bạn trong lớp. – Tuyên đáp lại mà nghe trong giọng có vẻ buồn buồn. Rồi như để trút vơi bầu tâm sự, Tuyên kể:

- Từ ngày cháu vào lớp chọn, cả nhà em cũng áp lực theo chị ạ. Vì ngoài học chính khóa, cháu còn phải học thêm tối ngày đến nỗi cơm nước nhiều bữa còn chẳng kịp ăn, uống.

Nghe vậy, tôi hiến kế:

- Hay em xin cho cháu qua học lớp thường với bé nhà chị đi. Dù sao, các cháu cũng là trẻ con, phải có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi thì mới có thể phát triển toàn diện được.

- Nhưng, đâu phải ai muốn vào lớp chọn giống bé nhà em mà được đâu chị. Năm ngoái, nhờ một người quen biết với thầy hiệu trưởng giới thiệu mà bé nhà em mới có “cửa” đó chị. – Tuyên vô tình tiết lộ thông tin.

Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao năm ngoái, con gái tôi cứ lấy làm thắc mắc chuyện cháu không được vào lớp chọn của trường trong khi 5 năm liền đều là học sinh xuất sắc cấp tiểu học.

Hoan Vui

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chay-lop-32732.htm
Zalo