Cháy bỏng ước mơ được tiếp tục đến trường
'Trải qua cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn, từ thuở ấu thơ, em đã tự nhủ bản thân phải luôn nỗ lực học tập tốt, ngày sau mới có thể thay đổi được số phận. Thế nhưng, giờ đây, bữa cơm hàng ngày của gia đình em còn chưa đủ no, thuốc cho bà ngoại còn chưa đủ uống, căn nhà chật chội không đủ chỗ nương thân… khiến em không dám viết tiếp ước mơ ngành ngôn ngữ Anh', em Huỳnh Thị Lan Hương, lớp 12C, Trường THPT Bình Long nghẹn ngào khi kể về những cơ cực của mình.
Cách đây 6 năm, ba của Hương qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ của em là Huỳnh Thị Oanh (sinh năm 1989) phải rời căn trọ tại Bình Dương, mang theo 2 chị em Hương về nương nhờ ông bà ngoại trong căn nhà khoảng 50m2 ở tổ 4, ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
Không gian sống càng trở nên chật hẹp khi cậu của Hương ly hôn vợ và gửi hai con nhỏ về cho ông bà nuôi. Họa vô đơn chí, cách đây 1 năm, ông ngoại của em bị bệnh nặng qua đời, bà ngoại Nguyễn Thị Thứ (71 tuổi) sau đó bị tai biến, liệt nửa người, mọi sinh hoạt của bà phải phụ thuộc vào con cháu.
Thấu hiểu gánh nặng gia đình và nỗi cơ cực của mẹ nên sau giờ học ở trường, Hương nhận đảm trách tất cả các công việc nhà và tìm việc đi làm mướn mưu sinh
Gánh nặng gia đình đặt trọn lên vai chị Oanh, với nghề nghiệp công nhân, đồng lương 6 triệu đồng/tháng. Chi phí được chị chia nhỏ: một phần nuôi hai con và hai cháu ăn học, phần tiền thuốc men cho mẹ, bữa ăn hằng ngày vì thế mà thiếu trước hụt sau. Những ngày giáp hạt hoặc đầu năm học mới, người mẹ nghèo ấy phải chạy lo, vay mượn bà con lối xóm mới có thể cho con và cháu đến trường. “Có lần, Hương nói muốn nghỉ học để đi làm thuê, giảm bớt gánh nặng cho mẹ và lo cho em gái Huỳnh Thị Ngọc Điệp (lớp 10) được tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Mới nói đến đó thôi mà hai chị em đã khóc nghẹn, rồi nhường nhau cơ hội đến trường… nên tôi lại động viên cả hai con cùng ráng học, được đến đâu hay đến đó”, chị Oanh chia sẻ.
Vượt qua những thiếu thốn về vật chất, mỗi năm, chị em Hương thường đem về nhiều niềm vui bất ngờ, đó là những tấm giấy khen, những học bổng vượt khó học giỏi... Đặc biệt là Lan Hương với sở trường học giỏi môn Tiếng Anh. Dù không có điều kiện đi học thêm, em chọn cho mình phương pháp tự học, tích cực học hỏi ở thầy cô, bạn bè.
Nữ sinh nghèo ước mong những tấm lòng nhân ái của chương trình "Chắp cánh ước mơ" (BPTV) sẽ kịp đến, chắp cho em đôi cánh tri thức, ngành ngôn ngữ Anh
Nói về ước mơ của mình, Lan Hương cho biết: Em luôn hy vọng, nếu được đi học đại học, với kiến thức và những kỹ năng sẽ được trang bị từ ngành ngôn ngữ Anh ở đại học chính quy, sau này sẽ giúp em trở thành một phiên dịch viên, dễ dàng tìm được cơ hội việc làm ổn định để phụ giúp mẹ, nuôi bà, lo cho em ăn học và đóng góp chút công sức cho xã hội. “Cánh cửa Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi, mà hoàn cảnh gia đình em hiện tại không thể nào lo được. Trong nhà sập xệ, xuống cấp của bà ngoại cũng không một tài sản nào có giá trị để thế chấp, vay mượn. Nếu chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) không kịp đến, thì ước mơ của em có lẽ phải khép lại trong vô vàn nuối tiếc ”, nữ sinh nghèo bày tỏ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
+ Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
+ Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền).
+Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Vietinbank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cho em Lan Hương.
Dự kiến lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 115) sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 18-2-2025, tại Trường THPT Bình Long. Chương trình do BPTV phối hợp với VNPT và Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh thực hiện. Danh sách tài trợ, ủng hộ cho em Huỳnh Thị Lan Hương sẽ được công khai trong buổi lễ trao học bổng tại trường và chương trình “Chắp cánh ước mơ”, được phát sóng lúc 20 giờ 40 phút, thứ Ba, ngày 25-2-2025, trên kênh BPTV1.