Chắp cánh ước mơ nơi cao nguyên đá

Phòng học mới Điểm trường MN Đề Lảng là kết quả chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em do báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng từ tháng 4/2022.

Chiều 8/8 vừa qua, tại thôn Đề Lảng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra: Lễ khánh thành và bàn giao những phòng học mới cho Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng, thuộc Trường mầm non Giàng Chu Phìn. Đây không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng của tình người, của sự sẻ chia và đồng hành vì tương lai trẻ em vùng cao.

Điểm trường Đề Lảng là minh chứng sống động cho sức mạnh của cộng đồng, cho khát vọng gieo chữ giữa núi rừng. Công trình này là kết quả của chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng từ tháng 4/2022, với mục tiêu hỗ trợ xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước.

Vì mái trường cho em được hình thành từ sự đóng góp của các Mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cùng nguồn kinh phí nhận được từ các hoạt động gây quỹ từ thiện từ các giải thưởng uy tín do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức thường niên, tiêu biểu là Giải thưởng Cống hiến, Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn.

Ngay từ năm đầu tiên, chương trình đã thu hút đông đảo nghệ sĩ, họa sĩ, nhà sưu tập và các cá nhân tham gia, đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các công trình giáo dục. Những vật phẩm đấu giá - từ chiếc áo có đủ chữ ký của Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, tranh lụa, tranh sơn dầu, đồng hồ, xe Vespa nghệ thuật… - đều mang trong mình khát vọng được góp phần chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao. Đằng sau mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một tấm lòng, một niềm tin vào giá trị của tri thức và sự sẻ chia.

 Trong khuôn khổ của Lễ trao giải thiếu nhi Dế Mèn năm 2022, cuộc đấu giá nghệ thuật nhằm gây quỹ "Vì mái trường cho em" đã diễn ra sôi nổi và thu về hàng trăm triệu đồng. Từ trái qua phải, từ trên xuống: Hai nghệ sĩ Thanh Lam - Tùng Dương đã thành công chốt chiếc áo có đủ chữ ký của Đội tuyển Việt Nam 2018, vô địch AFF Cup năm 2018, với giá 83 triệu đồng; Chiếc xe Vespa được họa sĩ Lê Kinh Tài vẽ lên có giá khởi điểm: 200 triệu, giá chốt phiên: 300 triệu; chiếc đồng hồ có giá khởi điểm: 20 triệu, giá chốt phiên: 25 triệu.

Trong khuôn khổ của Lễ trao giải thiếu nhi Dế Mèn năm 2022, cuộc đấu giá nghệ thuật nhằm gây quỹ "Vì mái trường cho em" đã diễn ra sôi nổi và thu về hàng trăm triệu đồng. Từ trái qua phải, từ trên xuống: Hai nghệ sĩ Thanh Lam - Tùng Dương đã thành công chốt chiếc áo có đủ chữ ký của Đội tuyển Việt Nam 2018, vô địch AFF Cup năm 2018, với giá 83 triệu đồng; Chiếc xe Vespa được họa sĩ Lê Kinh Tài vẽ lên có giá khởi điểm: 200 triệu, giá chốt phiên: 300 triệu; chiếc đồng hồ có giá khởi điểm: 20 triệu, giá chốt phiên: 25 triệu.

Từ nguồn kinh phí ấy, nhiều công trình ý nghĩa đã được hoàn thiện: Điểm trường Huổi Khoang (Sơn La), phòng tin học tại Quế Châu, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), 4 phòng học mới tại Na Ngoi 2 (Nghệ An). Và bây giờ, Đề Lảng tiếp tục được lựa chọn, trở thành nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái, lan tỏa giá trị nhân văn, truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và đồng hành vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Năm nay, chương trình "Vì mái trường cho em" ghi dấu ấn sâu đậm với sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm, tiêu biểu như cô Hoàng Thiên - một người hâm mộ của ca sĩ SOOBIN.

Tại lễ trao giải Cống hiến 2025, cô đã gây xúc động mạnh khi chi 900 triệu đồng để đấu giá chiếc cúp Cống hiến dát vàng, và dành trọn số tiền ấy cho chương trình xây trường học cho trẻ em vùng cao, trong đó có Đề Lảng. Hành động của cô không chỉ là nghĩa cử đẹp, mà còn lan tỏa cảm hứng sống tích cực, nhân văn đến cộng đồng.

 Hoàng Thiên - một người hâm mộ của ca sĩ SOOBIN - đã đấu giá thành công chiếc cúp Cống hiến dát vàng với số tiền 900 triệu đồng tại lễ trao giải Cống hiến 2025. Ngay sau đó, cô đã tặng lại chiếc cúp cho ca sĩ SOOBIN ngay trên sân khấu.

Hoàng Thiên - một người hâm mộ của ca sĩ SOOBIN - đã đấu giá thành công chiếc cúp Cống hiến dát vàng với số tiền 900 triệu đồng tại lễ trao giải Cống hiến 2025. Ngay sau đó, cô đã tặng lại chiếc cúp cho ca sĩ SOOBIN ngay trên sân khấu.

Đặc biệt, cô đã tặng lại chiếc cúp cho ca sĩ SOOBIN ngay trên sân khấu, với chia sẻ: "Mình xin phép tặng lại chiếc cúp này cho SOOBIN, vì bạn ấy là nguồn cảm hứng để mình đóng góp cho xã hội. Mình thật sự muốn lan truyền những điều tốt đẹp cho các em nhỏ và cho cuộc đời".

Bên cạnh đó, nhóm thiện nguyện "Hoa của đá" đã đóng vai trò kết nối, hỗ trợ xuyên suốt từ khâu thiết kế đến giám sát thi công, mang lại những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đơn vị thi công, những người thợ và bà con nhân dân đã không quản ngại khó khăn đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng.

Chính quyền địa phương cũng luôn sát cánh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng.

Sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia của tất cả các bên đã góp phần hiện thực hóa ước mơ về một mái trường khang trang, an toàn, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ Đề Lảng.

Đề Lảng là thôn vùng cao, nơi 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo gần 58%.

Trước khi được đầu tư xây dựng mới, điểm trường chỉ là những phòng học tạm bợ, xuống cấp, không có phòng ăn, phòng nấu ăn riêng, các cháu phải dùng chung phòng học làm nơi ăn uống. Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 Công trình mới được xây dựng trên khuôn viên cũ, diện tích xây dựng 117m², diện tích sử dụng 91m², tích hợp "3 trong 1" gồm 1 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ, 1 phòng lưu trú giáo viên.

Công trình mới được xây dựng trên khuôn viên cũ, diện tích xây dựng 117m², diện tích sử dụng 91m², tích hợp "3 trong 1" gồm 1 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ, 1 phòng lưu trú giáo viên.

Công trình mới được xây dựng trên khuôn viên cũ, diện tích xây dựng 117m², diện tích sử dụng 91m², tích hợp "3 trong 1", gồm 1 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ, 1 phòng lưu trú giáo viên, hành lang rộng rãi, phòng ăn riêng biệt.

Công trình được xây dựng kiên cố với móng đá hộc, tường gạch xi măng, mái tôn chống nóng, trần thả, cửa sổ và cửa đi bằng khung sắt kính, đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt trần, quạt treo tường, ổ cắm, công tắc… Mặt tiền công trình được trang trí hoa văn truyền thống, biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc của người dân vùng cao. Ngoài ra, công trình còn có kè đá dài 10m, cao 3m, đảm bảo an toàn và bền vững. Tổng chi phí xây dựng và trang thiết bị là 354.250.000 đồng.

 Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập Báo thể thao và Văn hóa cùng hiệu trưởng Trường Mầm non Giàng Chu Phìn, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, đại diện UBND xã Mèo Vạc cắt băng khánh thành và thực hiện nghi thức mở biển công trình.

Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập Báo thể thao và Văn hóa cùng hiệu trưởng Trường Mầm non Giàng Chu Phìn, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, đại diện UBND xã Mèo Vạc cắt băng khánh thành và thực hiện nghi thức mở biển công trình.

Buổi lễ khánh thành hôm 8/8 diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc, với sự tham dự của đại diện Thông tấn xã Việt Nam - nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đại diện báo Thể thao và Văn hóa - nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập; chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Việt Trang gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em nhỏ Trường mầm non Giàng Chu Phìn. Với Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng được khánh thành và bàn giao, các cô trò đã có một cơ sở mới khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết, ngay khi được xem những hình ảnh điểm trường đang được thi công, xây dựng, bà đã mong muốn được trực tiếp có mặt tại đây để cùng chia sẻ niềm vui với thầy và trò nhà trường.

"Bởi tôi biết rằng thời gian qua, thầy cô và bà con đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đưa các em đến trường, trong khi đó cơ sở vật chất của trường cũng còn rất sơ sài. Giờ đây với cơ sở mới, hy vọng các em sẽ có thêm niềm vui và mong muốn được đến trường; thầy cô và bà con cũng yên tâm chăm sóc, dạy dỗ, gửi gắm con em mình" - nhà báo Vũ Việt Trang nói.

 Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN và nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa tặng quà cho các em nhỏ Trường Mầm non Đề Lảng và tham quan các phòng học mới khánh thành.

Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN và nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa tặng quà cho các em nhỏ Trường Mầm non Đề Lảng và tham quan các phòng học mới khánh thành.

"Hoạt động khánh thành Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chung tay đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Đây là những việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đến người dân. Tôi tin tưởng rằng chương trình "Vì mái trường cho em" sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều hơn nữa những ngôi nhà chung cho các em nhỏ như thế này" - Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

 Bên trong phòng học mới Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng vừa khánh thành.

Bên trong phòng học mới Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng vừa khánh thành.

Hiệu trưởng Trường mầm non Giàng Chu Phìn - cô Sùng Thị Say - xúc động chia sẻ: "Lễ khánh thành Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia, của tình người vượt qua mọi khoảng cách địa lý".

 Hiệu trưởng Trường mầm non Giàng Chu Phìn - cô Sùng Thị Say.

Hiệu trưởng Trường mầm non Giàng Chu Phìn - cô Sùng Thị Say.

"Nhà trường, các em học sinh và bà con nhân dân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Thể thao và Văn hóa, các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện Hoa của đá, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và toàn thể quý vị đại biểu đã đồng hành, lan tỏa yêu thương đến vùng cao. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành quý báu ấy, ngôi trường mới sẽ trở thành nơi chắp cánh ước mơ, nơi những mầm xanh tri thức tiếp tục vươn lên mạnh mẽ giữa núi rừng Đề Lảng thân thương".

Lễ khánh thành điểm trường Đề Lảng khép lại, nhưng hành trình gieo chữ, lan tỏa yêu thương và chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao bằng chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em vẫn sẽ tiếp tục, bằng trái tim, trách nhiệm và niềm tin của cả cộng đồng.

Theo Báo Thể thao và Văn hóa

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/chap-canh-uoc-mo-noi-cao-nguyen-da-post253556.gd
Zalo