Chắp cánh ước mơ cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Bắt đầu từ năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II (Trường Văn hóa CAND II), đứng chân trên địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động. Đây là ngôi trường sẽ mở ra cánh cửa học tập cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Nâng bước ước mơ tiếp tục đến trường

Những ngày qua, em H’Hoan Êban (SN 2012, dân tộc Êđê, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang háo hức chuẩn bị sách vở, quần áo mới để chờ đón ngày khai trường. Với H’Hoan Êban, việc tiếp tục được đến trường học con chữ là cả một giấc mơ mà chính em cũng như người thân chưa bao giờ nghĩ tới.

H’Hoan Êban là một trong những học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt khi được tuyển sinh vào học tại Trường Văn hoá CAND II trong năm nay. Mẹ em mất sớm, cha đi chấp hành án khi em vừa tròn hai tuổi. Hai người anh cùng với em sống nhờ vào sự chăm sóc của bà ngoại và người dì. Sau khi học xong lớp 8, do hoàn cảnh khó khăn nên việc học của em tưởng chừng như phải dừng lại.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường đến tận nhà để hướng dẫn em H’Hoan Êban hoàn tất hồ sơ nhập học.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường đến tận nhà để hướng dẫn em H’Hoan Êban hoàn tất hồ sơ nhập học.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cán bộ Công an phường đã nhiều lần trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên, chia sẻ, đồng thời tận tình giới thiệu chính sách tuyển sinh của Trường Văn hóa CAND II, hướng dẫn người thân của em hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, tạo điều kiện để em có cơ hội được xét tuyển vào trường. “Nay được tiếp tục đến trường em mừng lắm. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để không phụ lòng các cô, các chú đã quan tâm, giúp đỡ mình”, H’Hoan Êban tâm sự.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường thăm hỏi, động viên gia đình em H’Hoan Êban.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường thăm hỏi, động viên gia đình em H’Hoan Êban.

Cũng như H’Hoan Êban, hoàn cảnh của em Đỗ Thiện Long (SN 2012, trú tại phường Buôn Ma Thuột) cũng rất đặc biệt. Mẹ Long qua đời vì u não khi em mới một tuổi. Còn người cha qua đời vì ung thư phổi hơn một năm trước khi Long đang học lớp 8. Hiện tại, Long sống cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Năm nay, Long lên lớp 9 và may mắn trúng tuyển vào Trường Văn hóa Công an nhân dân II. Đây là cơ hội để em được tiếp tục học tập, rèn luyện, có thêm điều kiện hướng tới tương lai.

Với em Đỗ Thiện Long được đến trường tiếp tục nuôi mơ ước con chữ đã trở thành hiện thực.

Với em Đỗ Thiện Long được đến trường tiếp tục nuôi mơ ước con chữ đã trở thành hiện thực.

Chia sẻ niềm vui với chúng tôi, cụ Nguyễn Thị Sánh (bà nội của Long) cho biết, bố mẹ mất sớm nên mọi sinh hoạt, học tập, sinh hoạt của Long đều nhờ vào vợ chồng cụ. Nay cả hai tuổi đã cao, sức yếu lại thường xuyên đau bệnh nên rất khó khăn.

“Khi được các cô chú Công an đến tận nhà hỗ trợ, giúp đỡ làm hồ sơ và nay cháu được tuyển vào học tại Trường Văn hoá CAND II, vợ chồng tôi rất mừng. Gia đình cũng yên tâm khi cháu được học trong môi trường của lực lượng Công an”, cụ Sánh chia sẻ.

Sẵn sàng cho năm học mới

Trường Văn hóa CAND II là loại hình trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến THPT thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia. Đối tượng tuyển sinh là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, như: con thương binh, liệt sĩ CAND; con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và một số trường hợp thuộc chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đến nhà một học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em hoàn thiện hồ sơ nhập học vào Trường Văn hoá CAND II.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đến nhà một học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em hoàn thiện hồ sơ nhập học vào Trường Văn hoá CAND II.

Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với mục tiêu tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số… nhà trường không chỉ tổ chức giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia mà còn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỹ năng sống và kỹ năng phòng, chống tội phạm. Các em được học tập, sinh hoạt trong môi trường nội trú nền nếp, an toàn, qua đó có thêm điều kiện phát triển toàn diện, vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.

Để chuẩn bị chào đón năm học mới, hiện nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện đồng bộ các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên. “Năm học 2026-2027, nhà trường được giao chỉ tiêu tiếp nhận và đào tạo 1.020 học sinh. Về chuyên môn, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức tập huấn các chương trình giáo dục. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã cơ bản hoàn tất các nội dung cốt lõi, sẵn sàng bước vào năm học mới”, Đại tá Mai Hữu Vạn cho biết.

Cơ sở vật chất tại Trường Văn hoá CAND II đã sẵn sàng chào đón các em học sinh.

Cơ sở vật chất tại Trường Văn hoá CAND II đã sẵn sàng chào đón các em học sinh.

Cũng theo Đại tá Mai Hữu Vạn, Trường Văn hóa CAND II hiện có 103 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đang tuyển thêm 25 giáo viên các bộ môn và 60 lao động hợp đồng cho các vị trí phục vụ công tác nuôi dưỡng, điện nước, cây xanh, nấu ăn… Công tác tuyển sinh được triển khai theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Công an các địa phương thực hiện sơ tuyển, nhà trường đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các bước tuyển sinh theo kế hoạch. Dự kiến, ngày 28/8 sẽ tiến hành đón học sinh và khai giảng vào ngày 5/9 theo kế hoạch chung của cả nước.

Sự ra đời của Trường Văn hóa CAND II là một điểm sáng trong bức tranh công tác xã hội của lực lượng Công an. Bởi với nhiều gia đình thuộc diện chính sách, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa hay đồng bào dân tộc thiểu số, chi phí cho con em học tập là một gánh nặng. Sự hỗ trợ toàn diện đã giúp nhiều gia đình vơi đi nỗi lo kinh tế, để các em yên tâm học tập.

Hơn thế, với những em mồ côi hoặc gia đình đặc biệt, việc được sống trong môi trường nội trú có tổ chức, được chăm sóc và quản lý chặt chẽ… thực sự là một cứu cánh. Các em không chỉ được học kiến thức mà còn được sống dưới “mái nhà chung” an toàn, ổn định, được bảo đảm bữa ăn, sức khỏe và sự phát triển toàn diện. Đây là hình mẫu của sự kết hợp giữa giáo dục và an sinh xã hội, giữa dạy chữ và dạy người trong một tổng thể hài hòa.

Giáo viên Trường Văn hoá CAND II hoàn tất hồ sơ và công việc cuối cùng để chào đón các em học sinh trong năm học mới.

Giáo viên Trường Văn hoá CAND II hoàn tất hồ sơ và công việc cuối cùng để chào đón các em học sinh trong năm học mới.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ của nhà trường, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở, những phần việc cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện. Ngày khai giảng đầu tiên của Trường Văn hóa CAND II không chỉ mở ra một năm học mới, mà còn mở ra cánh cửa tri thức, niềm tin và hy vọng cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên”, Đại tá Mai Hữu Vạn chia sẻ.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.vn/chap-canh-uoc-mo-cho-nhung-hoc-sinh-co-hoan-canh-dac-biet-post820349.html