Chào đón các chiến sĩ công an từ các tỉnh phía nam ra Hà Nội làm nhiệm vụ A80

Sáng 3/7, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân từ các tỉnh, thành phố phía nam đã có mặt tại ga Hà Nội, bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện quan trọng chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đoàn tàu đặc biệt chở lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 tiến vào ga Hà Nội sáng 3/7.

Đoàn tàu đặc biệt chở lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 tiến vào ga Hà Nội sáng 3/7.

Các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên các trường đại học tại Hà Nội đã có mặt từ sớm để đón các chiến sĩ.

Tình cảm ấm áp, sự chào đón nồng hậu của sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người dân Thủ đô Hà Nội đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ cao cả.

 Lực lượng tình nguyện vẫy cờ chào đón các chiến sĩ tại ga Hà Nội.

Lực lượng tình nguyện vẫy cờ chào đón các chiến sĩ tại ga Hà Nội.

Theo Thiếu tá Đỗ Thanh Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 24 – đơn vị tiếp nhận đoàn chiến sĩ từ miền nam ra Thủ đô chia sẻ: “Công tác hành quân được Sở Chỉ huy lên kế hoạch và chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ”.

Thiếu tá Đỗ Thanh Tuấn cho biết, đơn vị đã điều động hơn 20 xe để đón đoàn và trên mỗi phương tiện đều có sự hiện diện của cán bộ quản lý huấn luyện cùng các đồng chí quân y, sẵn sàng chăm sóc kịp thời, nếu bất kỳ chiến sĩ nào cảm thấy mệt mỏi trong hành trình. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm cao của đơn vị đối với sức khỏe và sự an toàn của từng cán bộ, chiến sĩ.

 Cán bộ các đơn vị thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ từ miền nam vừa tới Hà Nội nhận nhiệm vụ.

Cán bộ các đơn vị thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ từ miền nam vừa tới Hà Nội nhận nhiệm vụ.

Ngay từ 6 giờ sáng 3/7, hàng chục sinh viên, đã có mặt tại ga Hà Nội với hoa, cờ và băng rôn chào mừng, thể hiện niềm vui khi được đón những người lính từ phương nam ra Thủ đô thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong Đại lễ.

Bạn Phạm Thu Trang, sinh viên ngành báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội, bày tỏ: “Sáng nay em dậy từ rất sớm với một tâm trạng vô cùng háo hức. Cảm giác được trực tiếp đón tiếp các chiến sĩ đến Thủ đô rất đặc biệt”.

Bạn Hà Thị Tường Vy, sinh viên Khoa Quản lý văn hóa-nghệ thuật, Trường đại học Văn hóa Hà Nội, không giấu được sự hồi hộp và niềm vui khi được trực tiếp tham gia đón tiếp đoàn chiến sĩ.

Tường Vy chia sẻ: “Chúng em muốn góp sức mình để thể hiện sự vinh hạnh và đón tiếp nồng hậu của đến các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ A80". Tường Vy cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, chiến sĩ, mong họ luôn vững vàng, giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Không chỉ có sinh viên, mà các bạn đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị công an trên địa bàn Hà Nội cũng tích cực tham gia lễ đón. Họ không chỉ hỗ trợ điều phối đội hình mà còn trực tiếp đứng nghiêm chào đón đồng đội.

Hà Sỹ Khải hiện đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu E30, cho biết: “Lần đầu được giao nhiệm vụ cùng Đoàn Thanh niên đón các đoàn từ khối A80, tôi thấy rất vinh dự và phấn khởi. Dù trời có mưa lớn, nhưng với tinh thần nhiệt huyết và mong muốn được chào đón các chiến sĩ, chúng tôi không hề ngại khó khăn”.

 Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân từ miền nam ra Thủ đô Hà Nội tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân từ miền nam ra Thủ đô Hà Nội tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Tình cảm chân thành, sự chào đón nồng nhiệt của người dân và sinh viên Hà Nội là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các chiến sĩ, nhất là những người lần đầu được tham gia sự kiện lớn ở Thủ đô.

Nhiều đồng chí đã xúc động chia sẻ cảm nghĩ về hành trình và niềm tự hào khi là một phần của đội hình A80.

Nguyễn Quang Khải, cán bộ đơn vị E25, đã có những chia sẻ chân thành về niềm vinh dự khi được tham gia nhiệm vụ A80: "Tôi rất vinh dự khi được tham gia một sự kiện đặc biệt và mang ý nghĩa lớn với toàn dân tộc. Gia đình tôi rất tự hào khi biết tin tôi được góp sức trong đội hình diễu binh năm nay".

 Các chiến sĩ trên xe gửi lời chào người dân Thủ đô Hà Nội.

Các chiến sĩ trên xe gửi lời chào người dân Thủ đô Hà Nội.

Sự nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và thái độ chấp hành mệnh lệnh của lực lượng công an từ các đơn vị từ miền nam ra được các đồng chí chỉ huy ghi nhận.

Thiếu tá Tố Hữu Tụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đông nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những cảm xúc khi lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ A80 tại Hà Nội. Thiếu tá Tụ cho biết, trong quá trình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ông và đồng đội rất xúc động trước tình cảm nồng ấm, sự thân thiện của người dân Thủ đô.

Sự kiện đón các chiến sĩ Công an nhân dân từ miền nam ra Hà Nội không chỉ là khởi đầu cho một nhiệm vụ quan trọng, mà còn là hình ảnh sinh động về sự gắn bó giữa quân và dân, giữa thế hệ chiến sĩ và thế hệ trí thức trẻ.

Người dân và các lực lượng đón tiếp đều kỳ vọng vào sự đóng góp của các chiến sĩ trong lễ diễu hành duyệt binh sắp tới, tin tưởng rằng với tinh thần kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các anh sẽ góp phần tạo nên một buổi lễ thành công rực rỡ.

QUỲNH ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chao-don-cac-chien-si-cong-an-tu-cac-tinh-phia-nam-ra-ha-noi-lam-nhiem-vu-a80-post891490.html
Zalo