Chàng trai quê Khánh Hòa vươn mình từ khó khăn đến sân khấu lớn
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90 và niềm đam mê cháy bỏng với diễn xuất, người mẫu, Tấn Hậu đang từng bước hiện thực hóa ước mơ của bản thân, vượt qua những khó khăn, định kiến để tỏa sáng trên sân khấu, màn ảnh bằng nghị lực và thái độ sống tích cực.
Nguyễn Tấn Hậu (sinh năm 2004) đang là diễn viên, người mẫu và là học viên của Sân khấu Kịch Trương Hùng Minh. Ấp ủ khát vọng được sống trọn vẹn với nghề, được hóa thân vào những nhân vật đa dạng, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thật nhất, Hậu chia sẻ: "Sở thích của mình là được diễn và sống với nghề, được đứng trên sân khấu và hóa thân vào các nhân vật, những mảnh đời, số phận, hay từng cung bậc cảm xúc”.

Nguyễn Tấn Hậu (sinh năm 2004) hiện đang là diễn viên, người mẫu và là học viên của Sân khấu Kịch Trương Hùng Minh.
Tuy nhiên, hành trình theo đuổi đam mê của Hậu không trải đầy hoa hồng. Sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình thương của cha, lớn lên ở một vùng quê nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa, vậy nên Hậu phải đối mặt với không ít khó khăn và sự khinh miệt từ những người xung quanh.
Và ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong tim đã giúp Hậu vượt qua tất cả. Cậu bỏ ngoài tai những lời gièm pha, quyết tâm theo đuổi con đường bản thân đã chọn. Sự ủng hộ và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ là nguồn động lực to lớn giúp Hậu vững bước trên con đường đầy thử thách. "Mẹ là người truyền động lực cho mình trong cuộc sống rất nhiều, mẹ luôn quan tâm hỏi han hay an ủi mình những lúc khó khăn. Mẹ vừa là người cha, cũng vừa là người mẹ của mình", Hậu nghẹn ngào nói về người mẹ kính yêu.

Tấn Hậu ấp ủ khát vọng được sống trọn vẹn với nghề, được hóa thân vào những nhân vật đa dạng, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thật nhất.
Năm 18 tuổi, Hậu một mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Bước chân vào thành phố xa lạ, cậu đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê, Hậu đã làm đủ mọi công việc. Tính tự lập đã thôi thúc cậu luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực để vươn lên.
Hậu thổ lộ về những ngày đầu bỡ ngỡ ở Sài Gòn: "Khi một thân một mình lên Sài Gòn năm 18 tuổi, lần đầu tiên bước chân lên Sài Gòn, việc đầu tiên mình tìm là một công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải. Mình là người thích sống tự lập, nên mình luôn đặt bản thân mình lên trên chiếc máy chạy, lúc nào cũng phải chạy đua với cuộc sống hối hả".


Mặc dù hành trình theo đuổi đam mê gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong tim đã giúp Hậu vượt qua tất cả.
Ngoài diễn xuất, Hậu còn yêu thích nhảy múa, khám phá vẻ đẹp của đất nước và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Sự cố gắng và thái độ sống tích cực của Hậu đã giúp cậu nhận được sự yêu thương và quý mến từ mọi người. Cậu cho rằng, đây có lẽ là một cái duyên hoặc do chính sự nỗ lực của bản thân khiến mọi người thương quý. Hậu tin rằng, dù gặp phải khó khăn nào, việc giữ cho tâm trí thoải mái và tìm kiếm giải pháp sẽ tốt hơn là chìm đắm trong buồn bã.


Sự ủng hộ và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ là nguồn động lực to lớn giúp Hậu vững bước trên con đường đầy thử thách.
Tấn Hậu luôn cố gắng phấn đấu để mỗi ngày một tốt hơn, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. May mắn đã mỉm cười khi cậu đã có cơ hội được tham gia vào nhiều vở kịch, bộ phim và trình diễn trên các sàn runway lớn, nhỏ.
Chia sẻ về những thành công bước đầu của bản thân, Hậu cho biết: “Mình luôn cố gắng phấn đấu mỗi ngày một tốt hơn, không giậm chân tại chỗ và luôn suy nghĩ đường lối mình đi thế nào là tốt, để phát triển, nâng cao bản thân”.

Để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê, Tấn Hậu từng làm đủ mọi công việc.
Trong tương lai, Tấn Hậu ấp ủ nhiều dự định và mong muốn được thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu dự định sẽ tham gia vào một số cuộc thi Nam Vương, các chương trình gameshow và truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, Hậu cũng đang chăm chỉ casting để có cơ hội tham gia các show diễn và dự án phim Việt. Đặc biệt, cậu đang chuẩn bị tốt nghiệp ngành diễn viên và sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng diễn xuất.

Tấn Hậu tin rằng, dù gặp phải khó khăn nào, việc giữ cho tâm trí thoải mái và tìm kiếm giải pháp sẽ tốt hơn là chìm đắm trong buồn bã.
Tấn Hậu luôn tâm đắc với câu nói: "Nếu mọi thứ đi ngược lại với mong muốn của bạn, xin hãy tin rằng ông trời có những sự sắp xếp khác. Không hạt mầm nào mới gieo đã trở thành cổ thụ". Câu nói này đã trở thành kim chỉ nam, giúp Hậu luôn giữ vững niềm tin và động lực trên con đường chinh phục ước mơ.
(Ảnh: NVCC)