Chàng trai mồ côi viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ

Không có bố, mồ côi mẹ từ bé, Hoàng Trung Thông thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng em đã xung phong viết đơn mong được lên đường nhập ngũ.

Góp phần nhỏ bé cho Tổ quốc

Tìm đến thôn 3, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) hỏi thăm, ai cũng biết Hoàng Trung Thông (SN 2005). Không phải bởi Thông sắp lên đường nhập ngũ mà bởi sự đặc biệt của chính bản thân em.

Hoàng Trung Thông tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Hoàng Trung Thông tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Thông là con của mẹ đơn thân. Năm Thông 2 tuổi, mẹ em đột ngột qua đời vì bạo bệnh, từ đó Thông lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại.

Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, tháng 9/2024, Thông đã viết đơn tình nguyện xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự.

“Khi em nghe được trên hệ thống loa truyền thanh, báo đài tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, là một thanh niên yêu màu xanh áo lính, em xin phép ông bà và được sự đồng ý nên em viết ngay đơn tình nguyện”, Thông chia sẻ.

Thông được ông bà ngoại, người thân ủng hộ việc nhập ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Thông được ông bà ngoại, người thân ủng hộ việc nhập ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Nói là làm, Thông tìm đến Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Nhân để đề xuất nguyện vọng, cũng như tìm hiểu các thủ tục cần thiết để viết đơn tình nguyện.

Sau khi học xong hệ cao đẳng nghề kỹ thuật ô tô với xếp loại khá (hệ vừa học văn hóa và học nghề - PV) và mới nhận bằng tốt nghiệp tháng 1 vừa qua, Thông đã sẵn sàng cho việc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Bản thân em rất tự hào, vinh dự khi trở thành chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Em muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình tiếp bước thế hệ đi trước cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thông cho hay.

Thông tự hứa với bản thân, mẹ và ông bà ngoại rằng sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, phấn đấu hết mình để trở thành người có ích cho xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

Thông cũng mong muốn và sẽ phấn đấu để được cống hiến, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trường hợp đặc biệt

Ông bà ngoại của Thông từng là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ nên Thông đã được nghe nhiều câu chuyện về chiến tranh, người lính...

 Chàng trai tuổi 20 được ông ngoại dặn dò kỹ lưỡng trước khi vào quân ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Chàng trai tuổi 20 được ông ngoại dặn dò kỹ lưỡng trước khi vào quân ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Ông Phan Văn Phúc (75 tuổi, ông ngoại Thông) cho biết, "mẹ cháu mất khi cháu mới 2 tuổi, vợ chồng tôi đã đưa cháu về nhà chăm sóc. Lúc đó, cuộc sống khó khăn nên mỗi bữa chỉ biết cho cháu ăn ít cháo với những thứ bắt được ở đồng như cua, tôm cá... cố gắng nuôi dạy cháu khôn lớn thành người".

“Vợ chồng tôi rất tự hào, hãnh diện khi cháu mình tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, được khoác lên mình màu xanh áo lính. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ, tin tưởng môi trường quân đội sẽ giúp Thông trưởng thành, chín chắn hơn.

Vợ chồng tôi già rồi, cũng chỉ biết động viên cháu để cháu yên tâm cống hiến cho Tổ quốc, còn chúng tôi ở nhà có thể tự chăm sóc nhau”, ông Phúc nói thêm.

Thông tranh thủ sửa lại mái nhà kè bị bong giúp ông bà ngoại trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Thông tranh thủ sửa lại mái nhà kè bị bong giúp ông bà ngoại trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Nghị

Ông Lê Văn Minh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Nhân cho biết, Thông là trường hợp đặc biệt bởi hoàn cảnh của cháu khác với 6 trường hợp còn lại của địa phương. Thông mồ côi từ nhỏ và ở với ông bà ngoại tuổi cao nhưng vẫn xung phong tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

"Theo quy định, Thông là trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, cháu vẫn tìm đến tôi để đề xuất, xin lời khuyên. Đây cũng là tấm gương thanh niên tiêu biểu để nhiều bạn trẻ ở địa phương học tập và noi theo", ông nói.

Được biết, Thông đã đăng ký tham gia vào lực lượng bộ đội biên phòng và sẽ được huấn luyện tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Trần Nghị

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chang-trai-mo-coi-viet-don-tinh-nguyen-xung-phong-len-duong-nhap-ngu-2370721.html
Zalo