Chàng 'Tây' trên sân bóng đá học sinh là ai?
Đỗ An Khánh, nam sinh lớp 12 THPT Wellspring mang hai dòng máu Australia - Việt Nam, nổi bật trên sân với gương mặt rất 'Tây' dù cậu tự nhận mình '100% Việt Nam'.

Đỗ An Khánh sinh năm 2008, có bố là người Australia, mẹ người Việt Nam, nổi bật trên sân giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội với gương mặt rất "Tây"

An Khánh hiện là nam sinh lớp 12 THPT Wellspring. Đây là mùa giải thứ ba cũng là mùa cuối cùng của cậu tại sân chơi bóng đá học sinh THPT lớn nhất Thủ đô

An Khánh nổi bật với lỗi chơi năng nổ, đầy nhiệt huyết

Khả năng đi bóng khéo léo của cầu thủ Việt kiều này khiến đối thủ vất vả mỗi khi theo kèm

Một cầu thủ THPT Yên Hòa buộc phải phạm lỗi để ngăn An Khánh tiếp cận vòng cấm, dứt điểm

Số 10 của THPT Wellspring trong một tình huống dứt điểm

An Khánh cũng cho thấy khả năng chạy chỗ thông minh

Cầu thủ Việt kiều này cho biết được thừa hưởng niềm đam mê bóng đá từ bố và luôn nhận sự quan tâm, động viên từ gia đình mỗi khi tham gia giải bóng đá học sinh - An ninh Thủ đô

"Bố em rất thích bóng đá. Ông là fan của Chelsea, còn em thì yêu mến Barcelona. Biết em đá giải bóng đá học sinh toàn Hà Nội, bố thường xuyên động viên, mua giày mới để em thi đấu. Còn mẹ cũng luôn đồng hành, thường xuyên 'tiếp lửa' cho em từ khán đài. Vì vậy, mỗi lần dự giải đều khiến em cảm thấy thấy hạnh phúc", An Khánh bày tỏ.

Ngoài kỹ năng chơi bóng, sự nhiệt huyết, An Khánh còn rất biết cách khích lệ tinh thần toàn đội

Mùa này, An Khánh cùng đồng đội giành 2 điểm/3 trận, xếp 3/4 bảng A.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội theo đánh giá của cầu thủ Việt kiều này là "rất khắc nghiệt", bởi An Khánh vừa cùng THPT Wellspring vừa vô địch giải 8 đội bóng trường THPT quốc tế mùa 2024/25, song không thể vượt qua vòng bảng ở sân chơi cấp thành phố.

Ở lượt cuối gặp đội đầu bảng THPT Yên Hòa, An Khánh cùng đồng đội không hề lép vế, buộc đối thủ mạnh này phải chia điểm. Với cá nhân An Khánh, trận đấu như một lời chia tay đẹp, bởi cậu đã "cháy" hết mình, cùng đồng đội giành điểm xứng đáng và ngẩng cao đầu rời giải.

"Ba mùa giải trôi qua thật nhanh song cũng đầy cảm xúc. Những bàn thắng cùng vô vàn kỷ niệm tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sẽ là ký ức đẹp của em khi nhớ về những năm tháng học trò. Cảm ơn tất cả vì đã cho em được cơ hội thỏa đam mê, cháy hết mình và lưu dấu nhiều kỷ niệm đẹp", An Khánh thổ lộ trước khi nói lời chia tay mùa giải cuối cùng.






























