Chiến thắng để lại những hoài nghi

(ĐTO) Ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 5 Asian Cup 2027, Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà Lào với cách biệt 2 bàn. Dù giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn của “Những chiến binh sao vàng” vẫn để lại nhiều nỗi lo.

Thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik của Đội tuyển Việt Nam đến thủ đô Vientiane của Lào với tâm lý hứng khởi. Về đội hình thi đấu, đội tuyển của chúng ta có những sự bổ sung chất lượng. Trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định rằng, chúng ta sẽ dễ dàng có được 3 điểm với tỷ số đậm. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn trái ngược.

Tuấn Hải là điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng trước Lào.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra không ngoài dự đoán khi chúng ta kiểm soát bóng phần lớn trận đấu, buộc đội chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự. Tuy kiểm soát bóng tốt, nhưng chúng ta thiếu những miếng đánh rõ nét để tạo ra những cơ hội mười mươi. 2 tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 thuộc về Tiến Linh ở phút thứ 31 và Hoàng Đức ở phút thứ 35. Tuy nhiên, các chân sút của chúng ta chưa thể tận dụng được cơ hội tạo ra.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận tượng tự như hiệp 1. Đội chủ nhà Lào phòng ngự quá kín kẽ, trong khi đội tuyển của chúng ta thiếu sắc bén trong những tình huống tấn công. Bế tắc trước đội chủ nhà là một bất ngờ không nhỏ của trận đấu này. Bởi Lào được đánh giá yếu hơn chúng ta rất nhiều. Trong nhiều năm qua, đội bóng này chưa bao giờ có được kết quả hòa với chúng ta, họ toàn nhận về những thất bại với tỷ số cách biệt.

Phải đến phút 68, chúng ta mới có bàn thắng từ chấm 11m của Nguyễn Xuân Son. Ở những phút bù giờ, Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha tung người móc bóng của Nguyễn Tuấn Hải. Mặc dù giành chiến thắng trong trận đấu này qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Malaysia xuống còn 3 điểm, nhưng chiến thắng này chưa thật sự thuyết phục. Màn trình diễn của thầy trò Kim Sang Sik để lại những nỗi lo nơi người hâm mộ.

Thứ nhất, đó là phong độ thi đấu mờ nhạt của hàng loạt trụ cột. Tiến Linh đá chính nhưng màn trình diễn quá thất vọng; phung phí những cơ hội ngon ăn và có hàng loạt những tình huống xử lý bóng thiếu cảm giác. Hoàng Đức chỉ đá tròn vai trong khi Quang Hải không để lại nhiều dấu ấn ngoài những đường chuyền trả ngược về phần sân nhà. Xuân Son mặc dù ghi bàn, thi đấu năng nổ, thường xuyên lui về nhận bóng, nhưng những pha chạm bóng của anh tạo cảm giác anh vẫn chưa thật sự đạt phong độ tốt nhất.

Thứ nhì, chúng ta kiểm soát bóng nhưng thiếu những bài bản, những miếng đánh trực diện vào khung thành đối phương. Khi hàng phòng ngự Lào lùi sâu, chúng ta tỏa ra bế tắc, không tìm thấy đường vào cầu môn của đối phương. Thiết nghĩ, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik cần trang bị thêm cho mình những miếng đánh cụ thể để đối đầu với các đội bóng khác trong tương lai.

Điểm khiến người hâm mộ lo lắng thứ 3, chúng ta thiếu đi một người nhạc trưởng thực sự ở khu vực giữa sân. Kiểm soát bóng rất nhiều, nhưng cả Hoàng Đức và Quang Hải điều chưa phải là một tiền vệ có khả năng điều tiết trận đấu. Bên cạnh đó, cả Quang Hải và Hoàng Đức điều thiếu đi những đường chuyền sắc bén đưa đồng đội với thế thuận lợi.

Điểm sáng lớn nhất trong màn trình diễn trước Lào là Tuấn Hải. Cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị nhưng thi đấu rất năng nổ. Ngoài tham gia tấn công, anh cũng rất nỗ lực lui về hỗ trợ phòng ngự. Chính anh là người đã mang về quả 11m cho đội tuyển của chúng ta và cũng chính anh là người ấn định tỷ số 2-0 sau pha móc bóng tuyệt đẹp.

Tuy để lại nhiều nỗi lo nhưng chiến thắng này cũng giúp đội tuyển của chúng ta khép lại một năm theo kịch bản chấp nhận được. Chúng ta phải hoàn thiện từng bước để có cuộc tái đấu với Malaysia vào tháng 3 năm sau - đội bóng đã đánh bại chúng ta 4-0 ở trận lượt đi. May mắn lớn với chúng ta là Malaysia nhiều khả năng phải nhận án phạt nặng từ FIFA, qua đó mở ra hy vọng lớn để chúng ta tham dự Asian Cup 2027, nếu không nhiệm vụ của chúng ta sẽ rất nặng nề là phải đánh bại chính Malaysia trên sân nhà của họ với cách biệt ít nhất 4 bàn.

Dù để lại những hoài nghi nhưng trong không khí những ngày cuối năm, chúng ta có quyền ăn mừng sau chiến thắng trước Lào. Không ngừng cố gắng hoàn thiện từ lối chơi đến phong độ của từng cá nhân để mở ra niềm tin và hy vọng trong năm mới.

QUỐC TUẤN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/the-thao/202511/chien-thang-de-lai-nhung-hoai-nghi-1052370