Chán phố, nhiều người 'dạt' về quê
Bỏ phố 'dạt' về quê không chỉ thay đổi môi trường sống mà còn giúp nhiều người có thêm trải nghiệm và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng anh Tuấn Anh (bên trái) xây dựng được cơ ngơi rộng lớn với vùng trồng na rộng 4 ha
Ngược dòng
Sau những núi đồi trùng điệp là vùng trồng na rộng lớn của khu dân cư Tân Tiến, phường Hoàng Tiến (Chí Linh). Được thiên nhiên ưu đãi nên nơi đây có khí hậu trong lành cùng với quang cảnh thơ mộng. Đây cũng là chốn lý tưởng để không ít người lựa chọn bỏ phố về quê.
Ngôi nhà 2 tầng khang trang nằm giữa vườn na rộng lớn là cơ ngơi của vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Anh sau bao năm vất vả. Với anh Tuấn Anh, bỏ phố về quê là một trong những lựa chọn đúng đắn. Trước đây, vợ chồng anh vốn là công nhân ở Hà Nội. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi vợ chồng anh chị sinh con nhỏ. Không chịu được những áp lực ở nơi đô thị, anh Tuấn Anh dành toàn bộ số tiền tích lũy và vay mượn thêm để mua 1,7 ha đất ở khu vực Suối Găng, phường Hoàng Tiến để làm kinh tế.
Với bàn tay lao động không ngừng nghỉ, vợ chồng anh Tuấn Anh đã biến vùng đất hoang hóa thành vườn cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Không những vậy, anh còn mở rộng diện tích trồng na từ 1,7 ha lên 4 ha. "Từ 2 bàn tay trắng, chúng tôi dần có tài sản tích lũy, xây được nhà, mua sắm 2 xe ô tô. Cuộc sống ở quê tuy vất vả nhưng tự do, thoải mái. Chúng tôi dành toàn thời gian để chăm sóc con cái", anh Tuấn Anh nói.
Quyết định về quê sống, vợ chồng anh Tuấn, chị Minh có nhiều thời gian dành cho gia đình
Sở hữu Trung tâm Du học ASEAN, một trong những cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động có tiếng ở TP Hải Dương nhưng vợ chồng anh Vũ Quang Tuấn và chị Nguyễn Thị Minh vẫn bỏ phố về quê. Ban đầu chỉ là mua đất để đầu tư, tích lũy nhưng với mong muốn tìm được những giây phút thảnh thơi, tránh xa những ồn ào của đô thị, năm 2019, vợ chồng anh Tuấn chuyển về xã Hồng Phong (Nam Sách) ở hẳn. Căn biệt thự rộng 200 m2 cùng với khuôn viên xanh nằm nổi bật giữa làng quê. Với anh chị, cuộc sống ở quê giúp họ có thêm giây phút thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng.
Anh Tuấn chia sẻ: "Quê ở Bắc Ninh, lập nghiệp ở TP Hải Dương nhưng tôi lại thích sống ở quê. Điều này cho gia đình tôi những trải nghiệm thú vị. Thay vì sống ở thành phố luôn ồn ào thì ở quê lại bình dị và có cơ hội gần gũi với xóm làng, được tự tay chăm sóc vườn cây ăn quả quanh nhà... Những điều nhỏ nhặt ấy giúp tôi có thêm nhiều niềm vui và giảm áp lực trong công việc".
Chuyện dời phố, ngược dòng tìm về quê sinh sống không còn hiếm. Nếu như trước đây, bỏ phố về quê thường là những người về hưu, muốn trở về hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi, an yên ở quê nhà thì vài năm trở lại đây đã trở thành xu hướng của không ít người, trong đó có nhiều người trẻ.
Thêm trải nghiệm
Về quê, vợ chồng anh Tuấn, chị Minh xây dựng thương hiệu "Bún đậu mẹt 1950" với 21 cơ sở được nhượng quyền thương hiệu (ảnh cơ sở cung cấp)
Từ bỏ đô thị tấp nập để về với làng quê không phải trốn tránh áp lực mà là thay đổi lối sống và tạo thêm nhiều cơ hội mới. Điều này đồng nghĩa bên cạnh những cái được, họ cũng phải đối diện với muôn vàn khó khăn.
Thành công với nghề đào tạo, xuất khẩu lao động nhưng vợ chồng anh Tuấn và chị Minh vẫn tiếp tục thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới. Vượt qua những khó khăn, thử thách, vợ chồng anh đã xây dựng được thương hiệu "Bún đậu mẹt 1950" với trên 20 cơ sở nhượng quyền thương hiệu ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trải lòng về những ngày đầu làm nghề mới, chị Minh chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi phải nghiên cứu, mày mò để làm ra món bún đậu có hương vị hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị của người Hải Dương. Có những lần vợ chồng cùng thức tới sáng để thử nghiệm từng món ăn. Sau khoảng vài tháng, quán bún đậu mẹt ở phố Hóp (thị trấn Nam Sách) đã thu hút đông đảo khách đến thưởng thức và trở thành thương hiệu riêng của cả 2 vợ chồng. Thành công này nằm ngoài mong đợi của chúng tôi".
Không gian yên tĩnh, thoáng mát là nguồn cảm hứng bất tận để ông Kiệt có điều kiện sáng tác thơ văn
Năm 2019, sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông Trần Tuấn Kiệt ở phường Phúc Tân (TP Hà Nội) cũng về quê. Không gian núi đồi ở làng quê Chí Linh là lựa chọn tốt để ông bà tĩnh dưỡng khi về già và quây quần cùng con cháu mỗi dịp nghỉ lễ. Với 3 ha trồng đào và cây ăn quả, ông thuê người chăm sóc. Thời gian còn lại, ông tập trung chăm khu vườn nhỏ và sáng tác thơ, văn.
"Điều mà tôi thích nhất khi về quê là không khí trong lành và yên tĩnh. Vợ chồng tôi trồng vài luống rau để tự cung, tự cấp cho bữa ăn. Thời gian còn lại, tôi dành để đọc sách và sáng tác thơ, văn. Có lẽ nếu không về quê thì một kỹ sư xây dựng như tôi khó có thể làm thơ, viết văn", ông Kiệt nói.
Có một điều chắc chắn, bỏ phố về quê không phải để trốn tránh lao động hay những áp lực mà về quê để lao động theo một cách khác. Từ bỏ cuộc sống ngột ngạt để tìm một nhịp sống yên bình, có thời gian chăm lo cho bản thân, gia đình… Đây là những lợi ích về sức khỏe và tinh thần với những người bỏ phố về quê.