Chân dung nữ bác sĩ 38 tuổi được ông Trump đề cử vị trí Tổng y sĩ Mỹ
Bác sĩ Casey Means, người truyền cảm hứng về sức khỏe, được ông Trump đề cử làm Tổng Y sĩ, nổi bật với quan điểm phòng ngừa bệnh chuyển hóa.

Báo The Guardian (Anh) ngày 11/5 đưa tin Tổng thống Donald Trump chính thức đề cử tiến sĩ y khoa Casey Means giữ chức vụ Tổng y sĩ Mỹ (Surgeon General of the United States).

Vị trí này có ý nghĩa biểu tượng to lớn vì đây sẽ là người phát ngôn cho sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến chính sách, chương trình, và các quyết định y tế trên toàn nước Mỹ.

Theo Tổng thống Trump, bác sĩ Casey là người dũng cảm, có tầm nhìn và "sẽ là một trong những Tổng y sĩ giỏi nhất trong lịch sử Mỹ”.

Động thái mới của ông Trump được đưa ra sau khi ông đột ngột rút đề cử cho tiến sĩ Janette Nesheiwat, với lý do bác sĩ này vướng phải nhiều chỉ trích về trình độ y khoa của mình.

Tiến sĩ Casey Means sinh năm 1987, tốt nghiệp thủ khoa ngành sinh học con người và lấy bằng bác sĩ y khoa tại Đại học Stanford năm 2014.

Cô từng làm bác sĩ nội trú chuyên ngành tai mũi họng, nhưng rút lui năm 2018 chỉ vài tháng trước khi hoàn tất chương trình do "kiệt sức, áp lực tinh thần nặng nề và cảm thấy quy trình điều trị không giải quyết được gốc rễ vấn đề sức khỏe của bệnh nhân".

Đầu năm 2019, Means mở một phòng khám nhỏ tại Portland, Oregon, tập trung vào sức khỏe chuyển hóa và y học chức năng. 8 tháng sau, cô đồng sáng lập công ty công nghệ sức khỏe Levels Health cùng Sam Corcos, chuyên phát triển thiết bị đeo sinh học và ứng dụng theo dõi sức khỏe.

Từ năm 2024, Means tăng cường hoạt động trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh như một "người truyền cảm hứng về sức khỏe", thường xuyên xuất hiện trên các podcast nổi tiếng của Joe Rogan, Tucker Carlson và các kênh truyền thông bảo thủ.

Cô cùng anh trai Calley Means làm cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Robert F. Kennedy Jr., thúc đẩy chương trình "Make America Healthy Again" (MAHA - Khiến nước Mỹ khỏe mạnh trở lại). Kennedy Jr. sau đó rút khỏi chiến dịch tranh cử, quay sang ủng hộ ông Trump và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Mỹ.

Tháng 5/2024, Means cùng anh trai phát hành cuốn Good Energy (Năng lượng tốt), trở thành sách bán chạy nhất của New York Times, tập trung vào mối liên hệ giữa chuyển hóa và sức khỏe toàn diện.

Theo Hội đồng Y khoa Oregon (OMB), giấy phép hành nghề của Means đã chuyển sang trạng thái "inactive" (không hoạt động) từ ngày 1/1/2024. Cô không còn được phép hành nghề y hay kê đơn thuốc, nhưng không có dấu hiệu cho thấy cô bị kỷ luật hay bị thu hồi giấy phép.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Means có "lý lịch 'MAHA' hoàn hảo" và sẽ cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. để "đảo ngược dịch bệnh mạn tính, đảm bảo sức khỏe tuyệt vời cho tất cả người Mỹ trong tương lai".

Theo giới quan sát, quyết định đề cử Means cho vị trí Tổng Y sĩ Mỹ của ông Trump cho thấy ảnh hưởng của ông Kennedy Jr. trong chính quyền. Một ngày sau khi công bố đề cử, ông Trump nói với các phóng viên: "Tôi không biết cô ấy. Tôi nghe theo đề xuất của Kennedy Jr.".

Đề cử của Tổng thống Trump ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức y tế và báo chí truyền thông, với lý do chính là cô Casey không có giấy phép hành nghề từ năm 2024.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia y tế đặt nghi vấn về năng lực chuyên môn của cô Casey, đồng thời chỉ trích cô là người cổ vũ “thuyết âm mưu chống vắc xin”. Mặt khác, những người ủng hộ nữ bác sĩ lại coi Casey Means là người dám nói thật, là “tiếng nói can đảm trong thời đại y tế bị thương mại hóa”.

Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes, Bộ trưởng Y tế Robert vẫn kiên định bảo vệ nữ bác sĩ: "Casey là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Tổng y sĩ đơn giản vì cô ấy đã rời khỏi hệ thống y tế truyền thống và không bị phụ thuộc vào nó".