Chân dung người mẹ tần tảo một mình nuôi 3 con lớn khôn của Hoa hậu Ngọc Châu

Mẹ của Ngọc Châu một mình tần tảo nuôi 3 con lớn khôn, thành tài.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bất ngờ thông báo tin buồn mẹ ruột đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Người hâm mộ không khỏi xót xa và gửi lời chia buồn đến gia đình.

Ngọc Châu mồ côi bố từ khi lên 5 tuổi. Từ đó, bà Đặng Thị Gái (tên thường gọi là bà Bảy, SN 1962) - mẹ của Ngọc Châu không đi bước nữa, một mình tần tảo nuôi 3 con lớn khôn, thành tài.

Ngọc Châu từng cho biết để có được thành công như hôm nay, mẹ luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực giúp cô vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống. Trong các cột mốc quan trọng của Ngọc Châu, mẹ cô thường xuất hiện với hình ảnh mộc mạc, giản dị.

Ngọc Châu và mẹ.

Ngọc Châu và mẹ.

Khi Ngọc Châu đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp, bà Bảy đã bày tỏ niềm vui và tự hào của mình. Tuy nhiên, bà không có ý định chuyển lên TP.HCM và cũng không muốn dựa dẫm con gái.

Chia sẻ trên đài truyền hình Tây Ninh, bà Bảy thật thà nói: "Bảy không nghĩ nó đoạt giải. Cuộc thi nhiều người đẹp quá. Tầm mắt mình nhìn thì đẹp nhưng người khác nhìn thấy không đẹp".

Bà Bảy cũng có quan niệm nuôi dạy con rất tiến bộ. Bà cho biết bản thân chỉ khuyên con cố gắng học hành nên người, đừng để bị chê cười. "Đừng mê chơi, bê tha, đừng để người ta chê cười nhà mình không có đàn ông nên mẹ dạy con không được. Mấy đứa con Bảy đứa nào cũng ráng cố gắng. Đi học 12 năm trời con chỉ nghỉ khi đau bệnh", mẹ Ngọc Châu chia sẻ.

Hàng xóm từng nhận xét mẹ Ngọc Châu rất hiền lành, chăm chỉ. "Mẹ của Châu thì cứ ở vậy rồi làm rẫy nuôi con. Mẹ của Châu giỏi dữ lắm, không ai bằng đâu, hiền từ. Mỗi khi nhắc chuyện có con thi hoa hậu là cười cười vậy thôi. Gia đình của Châu được lắm, từ bên nội rồi mấy cậu mấy dì đều hiền khô", một người hàng xóm từng chia sẻ trên báo giới.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chan-dung-nguoi-me-tan-tao-nuoi-3-con-thanh-tai-cua-hoa-hau-ngoc-chau-202408131528034116.html
Zalo