Chán cuộc sống xa hoa, minh tinh Hàn Quốc xuất gia làm ni cô

Từng là ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc của những năm 1980, Lee Kyung Mi đã bất ngờ 'biến mất' khỏi làng giải trí và xuất gia làm ni cô.

Từng bị đuổi giết vì từ chối tiếp khách VIP

Theo Koreaboo, nữ ca sĩ nức tiếng một thời của làng giải trí Hàn Quốc Lee Kyung Mi gần đây đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với trang Vice Asia. Nữ ca sĩ trải lòng về cuộc sống tu hành.

Cựu ca sĩ Lee Kyung Mi hiện làm ni cô sau khi đã chán ngán với cuộc sống xa hoa khi làm nghệ sĩ.

Cựu ca sĩ Lee Kyung Mi hiện làm ni cô sau khi đã chán ngán với cuộc sống xa hoa khi làm nghệ sĩ.

Trong buổi phỏng vấn, Lee Kyung Mi thừa nhận quá trình trở thành nhà sư gặp nhiều khó khăn. Cô đã đi ra đi vào ngôi chùa này ba lần và cũng đã ba lần cạo đầu. Cô không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Mẹ của cựu ca sĩ luôn muốn con gái trở lại làng nhạc. Công ty quản lý cũng muốn cô trở lại biểu diễn và đội tóc giả.

Đối với Lee, cô đã có nhiều trải nghiệm tiêu cực trong ngành và là những điều quá đau đớn để chia sẻ.

"Tôi chỉ có cảm giác rằng mình ghét tiền, ghét đàn ông và ghét cuộc sống. Tôi muốn trở thành một nhà sư", Lee thổ lộ.

Trong cuộc phỏng vấn, cô cũng nhớ lại quãng thời gian hoạt động trong làng giải trí Hàn. Trong mắt cô, thời điểm đó, các ca sĩ phải kiếm sống bằng cách biểu diễn trong ngành công nghiệp giải trí về đêm, bao gồm các câu lạc bộ, quán bar… Việc biểu diễn 9-10 tiết mục mỗi đêm là thói quen.

Với Lee, việc biểu diễn không phải vấn đề, song cô ghét khi quản lý các câu lạc bộ yêu cầu cô phải đích thân chào đón khách hàng VIP. Việc từ chối những yêu đó đi kèm với nhiều nguy hiểm. Theo cựu ca sĩ, cô từng bị một người đàn ông truy đuổi và muốn giết cô chỉ vì cô từ chối gặp người này.

Chưa kể, cách đối xử của nhiều chính khách với các nghệ sĩ trong những năm 80 cũng là điều đau đớn với Lee Kyung Mi. Cô từng được triệu tập để tiếp đãi một số khách VIP và cảm thấy bản thân như "con chuột" đang bị "mèo" vờn.

Chán ngán với tất cả những gì đã diễn ra, Lee chấp nhận từ bỏ sự nổi tiếng để xuống tóc làm ni cô. Hiện nay, cô đang sống tại một ngôi đền ở Yesan (gần núi Namsan) với tên gọi mới là Monk Bohyun. Cô quyết định sử dụng tài năng ca hát của mình để hát về giáo lý và giá trị Phật giáo.

Cựu ca sĩ K-Pop cũng khuyên các đàn em trong ngành không nên âm thầm chịu đựng những khó khăn mà hãy coi đó như một cơ hội để suy tư bản thân. "Đừng chỉ chịu đựng nỗi đau. Thay vào đó, hãy coi đó là cơ hội để suy ngẫm về bản thân và nghỉ ngơi", nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ.

Chán ngán cuộc sống xa hoa

Lee Kyung Mi từng là nghệ sĩ nức tiếng của thập niên những năm 1980.

Lee Kyung Mi từng là nghệ sĩ nức tiếng của thập niên những năm 1980.

Lee Kyung Mi sinh năm 1973. Cô là gương mặt nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc những năm 1980 với cả năng ca hát và sáng tác.

Sự nổi tiếng thời điểm đó của Lee Kyung Mi có thể so sánh với "em gái quốc dân" IU của Kpop ngày nay. Lúc đỉnh cao sự nghiệp, Lee cũng có biệt danh là "em gái của quốc dân".

Xuất thân là một người mẫu quảng cáo, Lee đã trở thành ca sĩ và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả Hàn Quốc. Sức mạnh thương hiệu của cô ấy trong những năm 1980 rất lớn.

Thậm chí, có thông tin cho rằng mức cát-xê để mời cô đóng quảng cáo thời đó là con số khổng lồ 10 triệu KRW (khoảng 7.480 USD). Đặc biệt, số tiền cô kiếm được từ việc hát một bài hát được cho là đủ để mua một ngôi nhà thời điểm đó.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt công chúng vào giữa thời hoàng kim. Cô chuyển hướng bước ngoặt của cuộc đời mình khi trở thành một ni cô.

Tại một chương trình truyền hình, Lee Kyung Mi từng cho biết, quyết định của cô do thấy không hài lòng với cuộc sống xa hoa.

"Đây không phải là chỗ của tôi, vì "cơn đói" trong trái tim tôi không thể lấp đầy bằng những thứ như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình sẽ làm với số tiền kiếm được. Tôi cũng tự hỏi, phải đi đâu sau khi kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi luôn muốn trở thành một nhà sư", cựu ca sĩ tâm sự.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chan-cuoc-song-xa-hoa-minh-tinh-han-quoc-xuat-gia-lam-ni-co-192240902105106753.htm
Zalo