Cha Tôi, Người Ở Lại: Tưởng phim chữa lành ai dè 'chữa rách vết thương lành'
Những tập gần đây của 'Cha Tôi, Người Ở Lại' khiến người xem mệt mỏi, ức chế vì quá nhiều bi kịch đồ dồn đến một lúc. Thậm chí phiên bản Việt còn chất thêm biến cố cho câu chuyện thêm căng thẳng.
Cha Tôi, Người Ở Lại từng được khen là phim chữa lành vì câu chuyện ấm áp về một gia đình đặc biệt, nơi tình yêu thương hàn gắn tất cả, nơi những người bố hết lòng yêu thương cả con ruột lẫn con nuôi. Nhưng các tập gần đây của Cha Tôi, Người Ở Lại dồn dập quá nhiều bi kịch khiến người xem mệt mỏi.

Những khoảnh khắc ấm áp thế này đã không còn.
Gia đình 5 người liên tục gặp biến cố. Ông Bình phải đóng cửa quán chay do bố ruột của Việt liên tục giở thủ đoạn hãm hại, nhằm ép Việt phải về với ông ta. Ông Chính thì đầu tư thua lỗ, đẩy cả nhà vào cảnh thêm khó khăn.
Ba anh em Nguyên, Việt, An biết hai bố đang đau đầu vì tiền nên lặng lẽ tìm việc làm thêm. Nguyên học giỏi nên làm gia sư, Việt phục vụ ở quán cà phê, An vẽ tranh bán cho các bạn.

Biến cố liên tục ập đến với gia đình.
Rồi ông Bình nhập viện vì lao lực, ông Chính thì bị chủ nợ đến nhà tìm. Việt không thể chịu nổi cảnh cả nhà bị bố ruột mình liên tục dồn đến đường cùng nên quyết định về với bố ruột dù đó là điều cậu căm ghét nhất.
Đúng lúc này, Nguyên nhận được tin dữ rằng em gái, bà ngoại và cha dượng của cậu qua đời sau tai nạn thảm khốc. Mẹ ruột may mắn thoát chết nhưng đã gần như hóa điên vì quá sốc. Là người thân duy nhất còn lại của mẹ ruột, Nguyên không còn cách nào khác là chuyển đến sống cùng để chăm sóc mẹ.

Nguyên đối mặt với bi kịch mất người thân, mẹ hóa điên.
Vậy là cùng một lúc, cả Nguyên và Việt đều rời đi khiến ba người ở lại đau khổ, tê tái. Còn khán giả thì bức xúc vì bi kịch dồn dập đổ xuống khiến các nhân vật chồng chất nỗi đau, phim chữa lành hóa ra lại “chữa rách vết thương lành”.
Chưa kể trong bản gốc, em gái Nguyên không qua đời trong tai nạn khiến netizen cho rằng phiên bản Việt càng làm mọi chuyện nặng nề hơn nữa, đẩy Nguyên vào tận cùng mất mát.

Việt và Nguyên đều phải rời đi.