'Cha tôi người ở lại' tập 8: Liên sốc nặng vì bị chồng dằn mặt
Trong 'Cha tôi người ở lại' tập 8, người chồng hiện tại không cho Liên quyền tự quyết với số tiền của mình, càng không đồng ý để cô dùng nó cho con riêng.
Trong tập 8 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, 4/3, Liên (Thu Quỳnh) đề nghị Nguyên (Trần Nghĩa) san sẻ một phần tình cảm trước nay vẫn dành cho An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) chuyển sang cho em gái Cát Tiên. "Những gì thuộc về An, con sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác", Nguyên lạnh lùng đáp.
Trong khi đó, An lo lắng Nguyên sẽ mềm lòng mà sang Đài Loan du học vì dù sao Liên và Cát Tiên cũng là mẹ và em gái của anh. "Cô Liên bây giờ đã có gia đình ở nước ngoài làm sao mà kéo anh Nguyên sang ở cùng được, sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, anh Nguyên cũng không nỡ lòng rời bỏ bố Chính và 3 bố con mình đâu", ông Bình (Thái Sơn) an ủi An.
Ở diễn biến khác, Liên giải thích với người chồng hiện tại, mong anh hiểu vì đến lúc này cô mới có thể bù đắp cho Nguyên bởi trước đó chưa từng gửi 1 đồng trợ cấp nào về cho con suốt 10 năm.
Liên mong chồng giúp để Nguyên có thể du học nhưng ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh: "Đó là chuyện của em chứ không có từ chúng mình ở đây nhé. Em không có tiền mà em lo cho con em đi du học?", người này nói. Liên nghe xong sốc nặng.
Cô đáp: "Tại sao anh lại nói là em không có tiền? Kể từ khi làm vợ anh, em ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Anh trả lương thì em hoàn toàn có thể sử dụng nó làm mục đích của mình". Chồng nhắc Nguyên là con riêng của Liên và đừng bao giờ nói tới quyền sử dụng tiền: "Em không nói thì còn có. Em đã nói thì không có gì đâu" anh nói.
Liên sẽ giải quyết mâu thuẫn với chồng ra sao? Em gái Nguyên gặp chuyện gì? Diễn biến chi tiết tập 8 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.