'Cha tôi, người ở lại' tập 41: Ông Bình bỏ đi khi Liên ngăn Nguyên hiến thận
Trong 'Cha tôi, người ở lại' tập 41, cả nhà lo lắng vì đi tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy ông Bình đâu. An mới tiết lộ rằng lúc Liên ngăn không cho Nguyên hiến thận, cả cô và ông Bình đã nghe được.
Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 41, Liên (Thu Quỳnh) không đồng ý cho Nguyên (Trần Nghĩa) hiến thận cho ông Bình (NSƯT Thái Sơn). Liên nói cô sinh ra Nguyên và muốn cậu khỏe mạnh, lành lặn nên không cho phép con trai mang một phần cơ thể cho người khác. Liên nói đã từng chết đi sống lại vì hai đứa con qua đời, chỉ còn lại mình Nguyên nên cô sẽ không sống nổi nếu con trai có mệnh hệ gì. "Cô đừng dằn vặt con nữa được không? Để cho nó được yên", ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) nói với Liên. Trong khi đó, ông Bình vô tình nghe được cuộc tranh cãi của ông Chính và Liên.



Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 41, Chi - cô bạn học từng thầm thương trộm nhớ Việt (Thái Vũ) từ hồi cấp 3 cùng bố (NTK Đức Hùng) đến nhà hàng nơi Việt làm việc để ăn tối. Họ được phục vụ những món ăn đậm chất cơm nhà do Việt nấu. Việt nói khi nấu, cậu chỉ nghĩ đến bố mình và làm theo công thức của ông. Cả Chi và bố cô đều có cảm tình với Việt và cảm nhận được tình cảm chân thành cậu dành cho bố mình.

Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 41, cả nhà lo lắng vì đi tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy ông Bình đâu. An (Ngọc Huyền) mới tiết lộ rằng lúc Liên ngăn không cho Nguyên hiến thận, cả cô và ông Bình đã nghe được. Ông Chính và Việt cũng muốn hiến thận nên ông Bình mới bỏ đi và không muốn điều trị nữa.

"Cha tôi, người ở lại" tập 41 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (20/5).