'Cha tôi người ở lại' tập 15: Nguyên gặp biến cố lớn, Việt thông báo đi du học
Trong tập 15 'Cha tôi người ở lại', cả hai anh em Nguyên và Việt đều quyết định ra nước ngoài. Nghe tin Việt nhận Huấn là bố, Nguyên đã không giữ được bình tĩnh.
Trong tập 15 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 19/3, Nguyên (Trần Nghĩa) cùng lúc nhận 2 tin dữ khi bà ngoại nguy kịch trong bệnh viện ở Việt Nam trong khi cậu lại không thể liên lạc với mẹ dù theo lịch Liên (Thu Quỳnh) đã phải có mặt ở sân bay lúc 8h sáng. Đúng lúc đang hoang mang lo lắng, Nguyên nhận được điện thoại của chú ruột em gái Cát Tiên báo cả gia đình Liên đã gặp tai nạn khi ra sân bay về nước nên đang trong tình trạng rất xấu. Bà ngoại của Nguyên cũng đã qua đời.
Không còn lựa chọn nào khác, Nguyên phải bay sang Đài Loan (Trung Quốc) thăm mẹ và em. Cả nhà, đặc biệt là An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) như mất hồn vì cậu cả vắng nhà. Tâm trạng của ông Chính (Bùi Như Lai) cũng không khá hơn khi tiền đầu tư mất trắng, công việc bấp bênh lại lâm cảnh nợ nần.
Nguyên quyết định đi nước ngoài và dặn dò Việt (Thái Vũ) ở lại chăm sóc An và hai bố. Tâm trạng Việt cũng rối bời bởi không chỉ có Nguyên, sắp tới Việt cũng sẽ ra nước ngoài du học, bỏ lại em gái và hai bố nuôi.
Trong cơn tức giận, Việt thông báo với Nguyên việc mình sắp đi châu Âu và đã nhận Huấn (Minh Tiệp) là bố. "Anh về với mẹ anh, em về với bố em, hai đứa giống nhau cả thôi, đều bỏ gia đình này", Việt nói. Nguyên không giữ được bình tĩnh và cho em trai một cú đấm trời giáng.
Tình trạng của Liên ra sao? Hai anh em Nguyên - Việt có thay đổi quyết định? Diễn biến chi tiết tập 15 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.