'Cha tôi, người ở lại' tập 10: Việt bị côn đồ hành hung, bố ruột đến cứu

Trong 'Cha tôi, người ở lại' tập 10, Việt va chạm xe với một nhóm côn đồ và bị đánh. Đúng lúc này, người đàn ông được dự đoán là bố ruột của Việt đi qua, thấy chuyện bất bình giữa đường nên đã dừng lại, ra tay khiến hai tên côn đồ phải tháo chạy.

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 10, An (Ngọc Huyền) rất bực mình vì mẹ của Thảo đã gặp bố Bình (NSƯT Thái Sơn) kể tội cô rủ bạn trốn học. Tuy nhiên, sau khi bị mắng vì An đã thay đổi. Cô quyết tâm học tập chăm chỉ, quên cả giờ ăn, để đứng vào hàng ngũ những người học giỏi. Đúng như An nói, An có tố chất thông minh giống hai anh nên học một chút là khá ngay. Còn Bố Chính thấy con học chăm là đã ngại người ta khen nổ mũi rồi.

Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 10, công cuộc trở thành con ngoan trò giỏi của An chưa được bao lâu thì cái máu hơn thua lại trỗi dậy, lần này vẫn người bị thương vẫn là Thảo. Đúng lúc mẹ của Thảo lại xuất hiện, nghĩ rằng do ba anh em làm con gái mình bị ngã.

Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 10, Việt (Thái Vũ) va chạm xe với một nhóm côn đồ và bị đánh. Đúng lúc này, người đàn ông được dự đoán là bố ruột của Việt (Minh Tiệp) vừa đi qua, thấy chuyện bất bình giữa đường nên đã dừng lại, ra tay khiến hai tên côn đồ phải tháo chạy. Sau khi hỏi han, người đàn ông đề nghị đưa cậu bé về và tiện thể tới quán chay của bố Bình ăn luôn. Liệu đây có đúng là bố đẻ của Việt?

"Cha tôi, người ở lại" tập 10 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (10/3).

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/cha-toi-nguoi-o-lai-tap-10-viet-bi-con-do-hanh-hung-bo-ruot-den-cuu-post1160012.vov
Zalo