Cha tôi là Chấp hành viên Thi hành án dân sự
'Mỗi tình huống đòi hỏi người cán bộ THADS không chỉ vững chuyên môn nghiệp vụ, mà còn phải kiên nhẫn và khéo léo gỡ rối và kiên trì thuyết phục. Nghề này đòi hỏi người cán bộ phải đảm nhiệm nhiều 'vai'. Có khi vừa làm người thực thi pháp luật, vừa phải làm nhà tâm lý, vừa là người hòa giải, lại vừa phải đặt mình ở vị trí của người phải thi hành án để thấu hiểu, sẻ chia mà giải quyết vụ việc sao cho thấu lý đạt tình.'

Ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Đó là những chia sẻ tâm huyết về nghề của cha tôi - ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Bề dầy kinh nghiệm
Khi Tổng cục THADS Bộ Tư pháp phát động cuộc thi viết Chuyện nghề THADS, tôi đã nung nấu ý định sẽ viết về cha mình- người cán bộ THADS vì dân nhưng trong tôi lại có chút tâm lý ngại ngần. Đến khi cuộc thi được triển khai về Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, sau khi được anh em đồng nghiệp động viên, sau khi thuyết phục được cha đồng ý, tôi đã viết bài.
Cha tôi, ông Nguyễn Văn Cường sinh ra ở xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 9/1988, tốt nghiệp trường Đại học Pháp lý, nay là trường Đại học Luật Hà Nội, ông nhận công tác tại Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Trải qua các vị trí từ Thư ký tòa án, đến Thẩm phán, rồi Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh đã tôi rèn cho ông những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong giải quyết các tình huống pháp lý.
Tháng 09/1997, ông được điều động về công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh làm Trưởng phòng Tổ chức và Quản lý Tòa án; rồi luân chuyển vị trí Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng phòng xây dựng văn bản. Đến tháng 07/2007, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ công bố thành lập Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, ngày 30/01/2010; nhân vật Bố, Cục trưởng đầu tiên của nghành THADS Hà Tĩnh ở giữa.
Tháng 01/2010, cùng với việc quyết định thành lập Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, ông được Bộ Tư pháp tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người đầu tiên được bổ nhiệm cương vị này ở địa phương, và ông cũng đã dồn hết năng lực, tâm huyết để cống hiến cho công tác này.
THADS là công đoạn cuối cùng của mỗi vụ án, là dấu chấm tròn trịa cho hành trình công lý đã được thực thi, thu về tài sản cho nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nói thì nghe đơn giản, nhưng đó là cả một quy trình vất vả, công phu: từ xác minh tài sản, vận động, thuyết phục tự nguyện thi hành, nhiều trường hợp phải tổ chức cưỡng chế.
Cha tôi trải lòng về nghề THADS: “Nghề đòi hỏi người cán bộ thi hành án phải đảm nhiệm nhiều “vai”. Có khi vừa làm người thực thi pháp luật, vừa phải làm nhà tâm lý, vừa là người hòa giải, lại vừa phải đặt mình ở vị trí của người phải thi hành án để thấu hiểu, sẻ chia mà giải quyết vụ việc sao cho thấu lý đạt tình.”
Công việc của người chấp hành viên, không chỉ áp lực mà còn tiềm ẩn cả hiểm nguy. Bởi không phải lúc nào việc cưỡng chế, kê biên cũng thuận lợi. Đã có những cán bộ bị đe dọa, bị vu khống, bị kéo đến tận nhà gây sức ép chỉ vì nguyên nhân thực thi công vụ. Ở cơ quan THADS, những câu chuyện như vậy không hiếm.
Quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
Ngay từ những ngày đầu đảm nhận cương vị Cục trưởng THADS, ông đã xác định bí quyết thành công trong công tác là ở cách thức tổ chức thi hành án: “linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”.
Ngày đó, công tác THADS ở Hà Tĩnh còn tồn tại một số mặt hạn chế khiến lượng án tồn đọng vẫn còn nhiều; có trường hợp tài sản đã cưỡng chế kê biên nhưng không bán đấu giá được…
Với cương vị người đứng đầu hệ thống THADS Hà Tĩnh, ông đã chủ động tìm tòi nghiên cứu và triển khai toàn diện “Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án dân sự” với quyết tâm không để bất cứ vụ án nào bị đình trệ.
Trước hết, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ Chấp hành viên, xác định rút ngắn thời gian giải quyết án là nhiệm vụ trọng tâm; yêu cầu thụ lý hồ sơ kịp thời, nhất là các vụ án tín dụng ngân hàng.
Trong quá trình thi hành án, ông quán triệt phải tích cực hòa giải, vận động đương sự tự nguyện và tích cực xác minh tại chỗ. Ông cũng chỉ đạo áp dụng thời hạn tối thiểu theo quy định và yêu cầu Chi cục đưa hồ sơ lên Cục xin ý kiến trước mỗi đợt cưỡng chế, nhằm hạn chế sai sót và khiếu nại sau cưỡng chế.

Bức ảnh chụp ông Nguyễn Văn Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.
Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với tổ chức thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá, chủ động xây dựng “dữ liệu khách hàng” tiềm năng, đồng thời yêu cầu đăng tải rộng rãi thông tin bán đấu giá trên báo Trung ương để thu hút người mua và tránh tình trạng đấu giá đình trệ.
Đồng thời, quy định chặt chẽ số lần ký hợp đồng bán đấu giá với mỗi tổ chức, sẵn sàng thay đổi đối tác khi cần thiết; Thường xuyên tổng hợp, báo cáo số án chậm cho Văn phòng Cục để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý trách nhiệm, cũng như khen thưởng đột xuất những Chấp hành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, ông cũng không ngừng mở rộng các giải pháp: từ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ, triển khai phần mềm theo dõi tiến độ, tăng cường đào tạo chuyên sâu cho Chấp hành viên, đến việc thành lập Tổ chuyên trách giải quyết vướng mắc pháp lý và phối hợp liên ngành với Tòa án, Ngân hàng, Cơ quan thuế… Mỗi sáng kiến đều được thử nghiệm thực tiễn và điều chỉnh linh hoạt, nhằm đảm bảo “không để vụ việc nào bị đình trệ, quyền lợi của người dân và tổ chức luôn được bảo vệ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.”
Với ông, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục THADS và chính quyền địa phương là chìa khóa để tháo gỡ những vụ việc tưởng chừng bế tắc, án trọng điểm, án khó thi hành. Chấp hành viên không đơn độc với quyết định thi hành án, mà luôn có bên cạnh là UBND xã, công an xã, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên cùng bước vào từng ngõ nhỏ, lắng nghe tâm tư, phân tích khó khăn, thuyết phục người phải thi hành án nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật và cộng đồng.
Ngoài ra, nhằm đảm bảo quá trình THADS diễn ra đồng bộ, chính xác và an toàn, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết và triển khai Quy chế phối hợp chặt chẽ với THADS, Trại giam Xuân Hà, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị đều có vai trò, trách nhiệm rõ ràng và quy trình trao đổi thông tin được thiết lập khoa học.
Ông cũng là người khởi xướng mô hình “Tổ dân vận khéo” được coi là mở ra bước ngoặt trong việc tổ chức thi hành án. Trước khi áp dụng bất cứ biện pháp cưỡng chế nào, Tổ công tác sẽ gặp gỡ trực tiếp, chia sẻ hoàn cảnh và tìm giải pháp hòa giải. Nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại kéo dài đã được hóa giải từ bước này, giảm mạnh tỷ lệ cưỡng chế bất thành và xây dựng được uy tín, lòng tin nơi nhân dân.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra trên địa bàn tỉnh nên công tác THADS của Hà Tĩnh năm sau đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực hơn năm trước, những tồn tại hạn chế được tháo gỡ, đẩy lùi.


Là người đam mê viết lách, tìm hiểu pháp luật, ông Nguyễn Văn Cường đã có gần 100 bài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và sáng kiến về xây dựng và thi hành pháp luật đã được đăng trên các Báo, Tạp chí của Trung ương và địa phương.
Truyền lửa cho lớp đồng nghiệp trẻ
Nếu như trong công tác, ông quyết liệt, sát sao thì trong cuộc sống ông giản dị, cởi mở, chân chất như một người anh lớn. Những câu chuyện hóm hỉnh ông kể bên chén trà sớm hay khi chơi thể thao mỗi chiều, những áp lực công việc căng thẳng được giải tỏa, anh em xích lại gần nhau hơn, từ đó góp phần xây dựng tập thể Cục THADS Hà Tĩnh ngày càng gắn kết, vững mạnh và đầy nhiệt huyết.
Nhiều anh em chấp hành viên Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh vẫn chia sẻ rằng: ông Nguyễn Văn Cường (cha tôi) chính là người đã truyền lửa nhiệt huyết để anh em vững vàng hơn, yêu và gắn bó hơn với công việc vốn dĩ nhiều vất vả, áp lực này.
Với riêng tôi, từ khi tôi biết định hướng nghề nghiệp, cha là người đã âm thầm chắp cánh cho ước mơ của tôi là được trở thành người cán bộ THADS, gieo niềm tin vào pháp luật, vun đắp cho công bằng xã hội và mang lại quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Đi theo nghề của cha, giờ đây tôi đã phấn đấu trở thành một Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Trong mỗi việc làm, tôi luôn khắc ghi lời cha dạy: “Công lý cần được thực hiện bằng cả sự nghiêm khắc của luật pháp và trái tim nhân văn của người thực thi”. Và trong mỗi bước đường đời, câu chuyện của cha - người cán bộ THADS vì dân - luôn nhắc tôi mang theo niềm tin, trách nhiệm và tình người, để mỗi hành động đều góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.