Cha nằm liệt giường, mẹ đau yếu, đường đến giảng đường của nữ sinh có nguy cơ đứt đoạn

Trước ngưỡng cửa đại học, cha của Trần Thị Ánh Nguyệt bất ngờ đột quỵ, nằm liệt giường, mẹ cũng mắc bệnh nặng khiến đường đến trường trắc trở.

Chông chênh đường đến giảng đường của nữ sinh nghèo.

Chông chênh đường đến giảng đường của nữ sinh nghèo.

Cha đau nặng, anh trai mất vì ung thư

Sau quá trình xét tuyển, nữ sinh Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 2005, khu dân cư Thạch Đâu, thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ngành Quản trị khách sạn.

Nhưng đứng trước hoàn cảnh éo le của gia đình, Ánh Nguyệt đang phân vân, chưa dám đưa ra quyết định cho tương lai.

Nếu chọn nhập trường thì các chi phí suốt mấy năm học sẽ rất lớn, em chưa biết phải xoay sở ra sao. Còn nghỉ học, thì cơ hội thay đổi số phận của em cũng sẽ đóng lại trong tiếc nuối.

 Ông Bát bị đột quỵ rồi bị nằm liệt một chỗ khiến gia đình rơi vào khó khăn.

Ông Bát bị đột quỵ rồi bị nằm liệt một chỗ khiến gia đình rơi vào khó khăn.

Bà Lê Thị Tỷ (58 tuổi, mẹ em Nguyệt) cho biết, chồng bà là ông Trần Đức Bát (57 tuổi) bị bệnh thần kinh, càng lớn tuổi bệnh càng nặng thêm. Chồng không được minh mẫn, một mình bà Tỷ phải gánh vác công việc gia đình, làm lụng nuôi các con.

Gia đình bà chỉ sống dựa vào 3 sào ruộng lúa (1.500 m2), lúc được mùa thu hoạch gần 2 tấn, nhưng bán đi vẫn không đủ trang trải cuộc sống.

Vào năm 2015, tai ương ập đến khi đứa con trai duy nhất của bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tủy. Bà Tỷ đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện, bác sĩ cho biết, cần phải thay tủy mới có cơ hội sống. Nhưng chi phí ghép tủy lên tới gần 500 triệu đồng.

Gia đình không có gì đáng giá, bà Tỷ định bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Nhưng chưa xoay được tiền thì bệnh con trai nặng thêm và mất sau đó.

Cuộc sống quá khó khăn, người chị gái vừa học xong lớp 11 và em mới học lớp 8 cũng nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ.

 Nước mắt nghẹn ngào của 2 mẹ con khi chưa biết xoay sở ra sao cho Nguyệt nhập học.

Nước mắt nghẹn ngào của 2 mẹ con khi chưa biết xoay sở ra sao cho Nguyệt nhập học.

“Lúc đó, gia đình tôi không biết xoay sở cách chi. Đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện, chi phí tốn kém nhưng vẫn không cứu được. Bất lực, tôi đành đưa con về nhà trong đau đớn. Hai người con gái đầu cũng bỏ dở việc học vì gia cảnh khó khăn”, bà Tỷ ngậm ngùi.

Chồng đau ốm không lao động được, bà Tỷ phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Sau vụ mùa, bà đi làm giúp việc, hoặc đi phục vụ đám cưới, rửa bát thuê... Thấy mẹ vất vả, em Trần Thị Ánh Nguyệt cũng không ngại khó khăn, giúp mẹ công việc nhà và chăm ba đau ốm.

Sau mỗi buổi đi học về, Nguyệt lo việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Nghỉ hè thì em xin đi bán quần áo để kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ. Dù vậy, kết quả 12 năm học của em đều đạt loại khá.

 Vừa học, vừa đi làm thuê phụ giúp mẹ chăm ba, em Nguyệt vẫn đạt kết quả khá.

Vừa học, vừa đi làm thuê phụ giúp mẹ chăm ba, em Nguyệt vẫn đạt kết quả khá.

Ba năm trước, bà Tỷ đi khám và phát hiện bị u tuyến nước bọt, bị suy tim. Đang là chỗ dựa cho cả nhà, nay bà Tỷ lâm bệnh khiến cuộc sống rơi vào bí bách.

Mỗi tháng, số tiền mua thuốc của 2 vợ chồng cũng khá lớn. Thậm chí, bà Tỷ không dám đi vào viện điều trị vì không có tiền.

Cả ba và mẹ đều mắc bệnh, Nguyệt cũng nhiều lần có ý định bỏ học để đi làm thuê, giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Nhưng hai chị gái của em đã dang dở việc học, bà Tỷ động viên Nguyệt tiếp tục đi học để mong thay đổi số phận. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tương lai của em cũng trở nên chông gai.

Chưa kịp nhập học thì ba bị tai nạn, nằm liệt giường

Cách đây khoảng nửa tháng, khi Nguyệt và mẹ đi khám bệnh ở xa, ông Trần Đức Bát không may bị đột quỵ ở góc vườn. Vài giờ sau, hàng xóm mới phát hiện đưa ông vào nhà và chuyển đến bệnh viện.

Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán ông Bát bị chấn thương đốt sống cổ. Điều trị hơn 12 ngày, ông được cho về nhà. Nhưng hiện nay, ông Bát giống như người thực vật, chỉ nằm một chỗ, không tự sinh hoạt được.

 Ba nằm một chỗ, gánh nặng lại đè lên vai người mẹ đau yếu của Nguyệt.

Ba nằm một chỗ, gánh nặng lại đè lên vai người mẹ đau yếu của Nguyệt.

Vừa nhận thông báo trúng tuyển của trường, Nguyệt chưa kịp vui mừng thì phải nuốt nước mắt ngậm ngùi.

Nguyệt nói nghẹn ngào: “Em dự định xin mẹ nhập học. Nhưng chưa kịp làm thủ tục nhập học thì ba bất ngờ gặp tai nạn. Bây giờ ba chỉ nằm một chỗ. Có lẽ, em đành gác lại giấc mơ đi học của mình thôi”.

Ngồi kế bên, bà Tỷ cũng rơi nước mắt vì thương con. Bà Tỷ nói rằng, đời bà đã quá nhiều khó khăn, tủi cực, chỉ mong cho con sau này bớt khổ. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của gia đình, bà chưa biết cách gì để giúp con đến trường.

Hai mẹ con nhẩm tính, học phí mỗi kỳ của Nguyệt khoảng gần 14 triệu đồng, mỗi năm khoảng 30 triệu đồng.

“Cho con ở nhà thì rất thương con. Gia đình tôi bây giờ chỉ trông cậy vào cháu. Có lúc tôi động viên cháu nghỉ học, đợi ba khỏe thêm rồi tính tiếp. Nhưng nghỉ học thì sợ lỡ mất tương lai của con. Hôm ba ngã, cháu Nguyệt khóc vì thương ba và lo mình sẽ không có cơ hội học tiếp. Thấy con vậy mà tôi thương lắm”, bà Tỷ nghẹn ngào.

 Nguyệt nhen lửa nấu cháo giúp ba cầm cự với bệnh nặng.

Nguyệt nhen lửa nấu cháo giúp ba cầm cự với bệnh nặng.

Hai mẹ con cũng vạch ra kế hoạch vay vốn để cho Nguyệt vào trường. Sau đó hai mẹ con cùng cố gắng để quyết tâm cho Nguyệt theo đuổi việc học.

“Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi gà, vịt, hoặc ai kêu gì làm đó để kiếm tiền nuôi con. Trước mắt, mong ai đó có thể dang rộng vòng tay giúp cháu một phần kinh phí để nhập trường thì tôi sẽ biết ơn nhiều lắm”, bà Tỷ gạt nước mắt nói.

Về phần Nguyệt, em nói mình sẽ cố gắng tìm công việc đi bán cà phê, làm gia sư, hoặc bán quần áo để trang trải chi phí học tập. “Em rất mong được tiếp tục đến trường. Chỉ có con đường tiếp tục học em mới có cơ hội để giúp đỡ cho ba mẹ sau này”, Nguyệt bày tỏ.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, quan tâm, sẻ chia khó khăn của quý bạn đọc, để nữ sinh Trần Thị Ánh Nguyệt có điều kiện học tập và đạt được ước mơ của mình.

Mọi sự hỗ trợ của quý vị, xin gửi về:

1 - Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cha-nam-liet-giuong-me-dau-yeu-duong-den-giang-duong-cua-nu-sinh-co-nguy-co-dut-doan-post697307.html
Zalo