Cha của Lamine Yamal: 'Con trai tôi có thể sẽ vĩ đại hơn cả Messi'

Cậu bé vàng của Tây Ban Nha đã có tuổi thơ khó khăn ở Rocafonda, nhưng sự tỏa sáng của anh tại EURO 2024 đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại quê nhà.

 Messi chụp ảnh với Yamal 17 năm trước.

Messi chụp ảnh với Yamal 17 năm trước.

Hai ngày trước trận chung kết EURO, Mounir Nasraoui, cha của Lamine Yamal, nhâm nhi cà phê với bạn bè tại Bar El Cordobés, quán bar yêu thích của ông ở Rocafonda, ngoại ô Barcelona, Tây Ban Nha.

"Chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi sẽ đánh bại tuyển Anh. Nếu tôi đúng, bạn có thể trả tiền đồ uống cho mọi người trong quán bar này. Nếu tôi sai, tôi sẽ trả. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không phải trả tiền. Rồi bạn sẽ thấy", ông nói với phóng viên của Telegraph Sport.

Rocafonda là khu phố của tầng lớp lao động, nơi Yamal lớn lên và bắt đầu làm quen với trái bóng. "Bạn không thể tưởng tượng được tôi tự hào về con trai mình đến mức nào. Tôi luôn biết rằng con sẽ đạt được những thứ đó. Tôi có niềm tin tuyệt đối. Và tôi cũng tin rằng con mình có thể tiến xa và vĩ đại hơn cả Messi", Nasraoui nói.

Trên mạng xã hội, Nasraoui đã đăng tấm hình siêu sao Argentina Lionel Messi bế Yamal khi anh mới vài tháng tuổi cách đây 17 năm. "Sự khởi đầu của hai huyền thoại", ông viết.

 Mounir Nasraoui, cha của Lamine Yamal, nói rằng con trai có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Mounir Nasraoui, cha của Lamine Yamal, nói rằng con trai có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Bóng đá ở khắp nơi

Hôm 13/7, Nasraoui bay từ Barcelona đến Berlin để cùng con trai đón sinh nhật tuổi 17 - chỉ một ngày trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh. Người đàn ông U40 này không tiếc lời ngợi khen con trai sau khi Yamal ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết với đội tuyển Pháp.

Nasraoui đến từ Morocco. "Tôi không bao giờ quên đất nước của mình. Nhưng con trai tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha và đó là đất nước của nó", ông giải thích.

Mohammed Ben Serghine, một người bạn của gia đình, nói rằng Yamal sớm bộc lộ tài năng khi anh chơi bóng với những thanh thiếu niên lớn hơn mình từ khi 6 tuổi.

"Lamine giỏi như vậy là vì cậu ấy toàn chơi với những đứa trẻ lớn hơn, cứng rắn và mạnh mẽ hơn từ khi còn rất nhỏ. Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến từ Morocco, và khắp nơi ở châu Phi", Serghine kể.

 Những đứa trẻ ở Rocafonda muốn trở thành "Lamine Yamal tiếp theo".

Những đứa trẻ ở Rocafonda muốn trở thành "Lamine Yamal tiếp theo".

Trên đường phố Rocafonda, ngay cả vào một buổi sáng tháng 7 nóng nực, hàng chục đứa trẻ vẫn đang đá bóng xung quanh. Trước đây, tất cả mơ ước trở thành Messi. Còn bây giờ mọi người đều nghĩ rằng mình thực sự có thể trở thành Yamal.

Trên sân của Club de Futbol Rocafonda, trẻ em đang tham gia một khóa học bóng đá mùa hè. "Cháu rất ngưỡng mộ Lamine. Anh trai cháu đã nhìn thấy anh ấy vài lần ở đây. Anh ấy rất thân thiện. Cháu nghĩ nếu đủ chăm chỉ, một ngày nào đó cháu có thể giống như anh ấy bây giờ", Ibrahim Jawara Nimaga, 11 tuổi, lớn lên ở Rocafonda, cho biết.

Khoảng một nửa trong số 11.000 người sống ở Rocafonda được Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha xếp vào "có nguy cơ nghèo đói". Cư dân ở đây chủ yếu làm việc tại nhà máy ôtô Seat gần đó, nhưng bóng đá hay chính xác hơn là Yamal đang mang lại một tia hy vọng mới.

Ahron, 8 tuổi, đồng đội của Nimaga, nói: "Cháu là một người hâm mộ Barca. Cháu cũng muốn được như Lamine".

Điều bí ẩn

Rocío Escandell, người đứng đầu hội cư dân Rocafonda, đã quen biết gia đình Yamal trong nhiều năm. Escandell từng chứng kiến cậu bé vàng của Tây Ban Nha chơi bóng trên đường phố, trong câu lạc bộ địa phương.

Bà nói rằng Yamal không chỉ chơi bóng giỏi mà còn rất ngoan ngoãn, lễ phép.

"Khu phố này là của tầng lớp lao động. Bất kể ai có nói gì thì mọi người đều muốn hòa thuận. Lamine là một hình mẫu tích cực".

Escandell cho biết kỹ năng điêu luyện của Yamal trên sân cỏ vẫn là một điều bí ẩn vì cha anh chưa bao giờ là cầu thủ hoặc đặc biệt đam mê trò chơi này.

Câu chuyện của Yamal bắt đầu cách đây 30 năm khi bà nội của anh là Fatima đến từ Morocco và nhận việc tại một viện dưỡng lão ở Barcelona. Bà đã làm việc chăm chỉ để đưa 7 người con đến Tây Ban Nha định cư.

 Lamine Yamal bên mẹ và em trai khi tham dự EURO năm nay.

Lamine Yamal bên mẹ và em trai khi tham dự EURO năm nay.

Mẹ của Yamal, Sheila Ebana, lại đến từ Guinea Xích Đạo. Cha mẹ của cầu thủ này đã ly hôn. Khi chuyển đi khỏi Rocafonda, Ebana đưa Yamal đến thị trấn Granollers gần đó.

Tại đây, Yamal gia nhập CF La Torretta, một câu lạc bộ với khoảng 200 cầu thủ, khi anh mới 5 tuổi.

"Cậu ấy đến đây khi mới 5 tuổi và ở lại cho đến khi lên 7 tuổi. Sau đó, Barca đã đến và đón cậu ấy đi. Tôi nổi hết cả da gà khi thấy Yamal chơi cho Tây Ban Nha và Barca. Tôi tự hào lắm", Jordi Vizcaino, Chủ tịch của CF La Torretta, cho biết.

Ngày ngày, những đứa trẻ đến câu lạc bộ này tập luyện đều nhìn thấy bức ảnh Yamal ở gần cửa sổ. Một bên là Yamal khi trạc tuổi những đứa trẻ này. Bên còn lại là hình ảnh cầu thủ 17 tuổi đang tỏa sáng tại giải đấu quy tụ các ngôi sao lớn.

Sau đó, tất cả bước về phía sân bóng với ước mơ mình có thể trở thành "Yamal tiếp theo".

Lê Vy

Ảnh: Telegraph

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cha-cua-lamine-yamal-con-trai-toi-co-the-se-vi-dai-hon-ca-messi-post1486132.html
Zalo