Cha bị động kinh, con trai 16 tuổi sống lay lắt với căn bệnh suy thận

Chỉ còn ít ngày là Thanh Sĩ hết tuổi nhi đồng, chị Nhung lo đến mất ngủ bởi vẫn chưa tìm được bệnh viện cho con trai. Cậu bé bị suy thận mạn giai đoạn cuối, nếu không được chạy thận kịp thời, tính mạng sẽ bị đe dọa.

Suốt 2 năm nay, đều đặn 3 lần/tuần, chị Phan Thị Nhung (SN 1989) lại chở con trai trên chiếc xe máy cũ, từ phòng trọ ở tận Bình Dương lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để chạy thận. Người phụ nữ bùi ngùi cho biết, quãng đường 2 mẹ con đi khá xa, mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Có những ngày em Nguyễn Thanh Sĩ (16 tuổi) mệt quá, lên đến nơi là nằm sõng soài trên ghế sắt ngoài hành lang. Thế nhưng chị chỉ biết động viên con trai cố gắng để níu giữ sự sống.

Thanh Sĩ có vóc người cao ráo, gầy gò cùng làn da cháy sạm do bệnh tật, chằng chịt những vết sẹo nơi đặt ống chạy thận. Em phát bệnh từ tháng 8/2022, khi đang học lớp 7. Từ Phú Yên, em phải ngừng học, vào TP.HCM để chạy chữa.

Thanh Sĩ nằm nghỉ trong lúc đợi vào phòng chạy thận. Trên cánh tay em chi chít sẹo.

Thanh Sĩ nằm nghỉ trong lúc đợi vào phòng chạy thận. Trên cánh tay em chi chít sẹo.

Hồi mới vào Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ cũng gặp chị Nhung để tư vấn phương pháp điều trị cho Sĩ, trong đó có ghép thận. Khi nghe trình bày về điều kiện của gia đình chị, bác sĩ cũng phải lắc đầu.

Chồng chị Nhung, anh Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1987) bị bệnh động kinh, vẫn đang theo dõi, uống thuốc tại địa phương. Gia đình chị sống chung với mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. Dưới Sĩ, họ còn một con trai năm nay 6 tuổi. Chị Nhung là người duy nhất có thể chạy vạy lo liệu chữa bệnh cho con trai nên không thể hiến thận. Bởi vậy, họ chỉ còn cách cho Sĩ chạy thận định kỳ, mỗi tuần 3 lần.

Hồi đầu khi chuyển từ quê vào, Sĩ phải nằm viện, bảo hiểm y tế chỉ chi trả 80%, thêm tiền đi lại, ăn uống nên khá tốn kém. Gia đình tôi phải vay 60 triệu đồng để lo cho con. Lúc xuất viện ra điều trị ngoại trú thì đã gần cạn sạch”, chị Nhung giãi bày.

Người phụ nữ quen sống ở quê nhà, nào có biết thành phố đông đúc, giá cả đắt đỏ. Thời điểm con trai xuất viện, chị phải tìm nhà trọ để cho con ở lại chạy thận định kỳ, thế nhưng hỏi thăm các phòng trọ gần bệnh viện đều có giá khoảng 3 triệu đồng, chị đành kiếm phòng trên tận Bình Dương.

Thiếu niên 16 tuổi cao ráo, gương mặt sáng sủa, tương lai của em vốn tươi sáng, đáng tiếc lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo...

Thiếu niên 16 tuổi cao ráo, gương mặt sáng sủa, tương lai của em vốn tươi sáng, đáng tiếc lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo...

Tiền trọ khoảng 1,5 triệu đồng, thêm viện phí, thuốc men và tiền sinh hoạt của 2 mẹ con, tháng nào cũng gần 10 triệu đồng. Sau này, địa phương cấp bảo trợ xã hội cho Sĩ. Có bảo hiểm y tế 100% nhưng em cũng chỉ đỡ được chút ít phần viện phí.

Người mẹ nghẹn giọng: “Sĩ phải mua thêm thuốc huyết áp, rồi các cha mẹ trước mách tôi mua thuốc trợ tim cho con. Các bé chạy thận có nguy cơ biến chứng sang suy tim nữa cô ạ”.

Ở quê, gia đình chị Nhung không có đất đai canh tác. Khi Sĩ chưa đổ bệnh, chị đi làm thuê cho người ta, được trả chừng 3 triệu đồng/tháng. Còn chồng chị bấp bênh hơn. Căn bệnh động kinh khiến anh lên cơn co giật bất cứ lúc nào, vì vậy chẳng ai dám mướn. Từ lúc Sĩ bệnh, chị Nhung phải bỏ việc để chăm sóc, anh Hiệp về nuôi gà cho người thân, họa hoằn lắm mới gửi được 2-3 triệu đồng cho con.

Dẫu đã chắt chiu nhưng gia đình họ vẫn cứ nợ chồng nợ, đến nay đã hơn 100 triệu đồng. Chị Nhung lúc nào cũng thương thằng Sĩ tội nghiệp, vốn hiền lành, dễ bảo, nhưng bị bệnh tật hành hạ đến ăn ngủ không ngon, trở nên cáu gắt, khó chịu.

Có những đêm con thức đến 3 giờ sáng vì ngứa ngáy, cũng có khi đang ngủ lại đau tức ngực phải ngồi tựa ngủ tiếp. Tôi xót con mà không biết làm cách nào, chỉ mong có tiền cho con được chữa bệnh, chứ sắp tới phải về người lớn mà còn chưa liên hệ được ở đâu”, người mẹ quay mặt đi, gạt 2 hàng nước mắt.

Mấy ngày nay chị Nhung lo đến mất ngủ, không biết sắp tới làm cách nào để cho con được tiếp tục chữa bệnh.

Mấy ngày nay chị Nhung lo đến mất ngủ, không biết sắp tới làm cách nào để cho con được tiếp tục chữa bệnh.

Chồng chị phát bệnh động kinh từ năm 2016, có thể lên cơn co giật bất cứ lúc nào.

Chồng chị phát bệnh động kinh từ năm 2016, có thể lên cơn co giật bất cứ lúc nào.

Ông Đinh Trọng Thiên, Trưởng khu phố 5 (phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) xác nhận từ khi em Nguyễn Thanh Sĩ đổ bệnh, gia đình anh Nguyễn Thanh Hiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ông Thiên đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ xin xét cho em Sĩ hưởng trợ cấp xã hội để đỡ phần nào chi phí. Tuy nhiên, do em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo cần điều trị lâu dài, rất tốn kém, mà sức khỏe anh Hiệp cũng không ổn định, công việc bấp bênh.

Thông qua VietNamNet, ông Thiên rất mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái cứu giúp để em Sĩ được tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Nhung hoặc anh Nguyễn Thanh Hiệp;

Địa chỉ: khu phố 5, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

SĐT: 0978912647.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.261 (Em Nguyễn Thanh Sĩ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-bi-dong-kinh-con-trai-16-tuoi-song-lay-lat-voi-can-benh-suy-than-2322454.html
Zalo